Chú ơi,
Bửa giờ, trước khi tập con vẩn nhắn nhủ với cái linh hồn chửa lành bịnh cho thể xác khi nó xuất hồn. Tối hôm qua con có 1 giấc mơ ngắn nhưng rất lạ đó là con mơ thấy mình đang làm 1 cái gì đó không xác định và trong cảnh đó thì có 2 người tới gặp con; 1 người thì rất là thân thuộc với con, người con lại là 1 tay hình như là thư ký. Tay thư ký này đem 1 xấp hồ sơ và nói về bịnh tình của con. Trước mặt người thân của con, con rất bình tỉnh và vui vẻ giải thích từng điểm 1 với tay thư ký và khẳng định: "tôi hết bịnh rồi", câu này được lập đi lập lại 3 - 4 lần gì đó. Sau đó thì tay này biến mất. Chú ơi, có phải là cái linh hồn nó làm việc rồi phải không chú? Con cám ơn chú lắm.......................
