Thầy ơi; Khoảng hơn 2 h chiều nay con lên giường tập đề mục rồi đi ngủ. Tập thì chỉ thấy hiện lên cái hìh tròn màu đen mà cũng trong chưa đến 1s là tắt, sau đó là tối thui à, rồi con cũng ngủ luôn. trong mơ con chỉ nhớ dc vài chi tiết: 1/con đi cũng 1 người bạn đến ăn với những người lạ trên 1 bàn ăn, trong bàn ăn đó có 1 ôg già, rồi xíc míc thế nào con và bạn con cùng bạn con bắn ông già đó. 2/con còn xxx với 1 thân nữ (í nói thân nữ vì con ko nhìn thấy mặt) và còn rất thíc thú ko muốn dừng (ặc ặc ặc

:'() 3/con đang ngủ trưa sang đén chiều luôn thì bố con gọi điện, giọng có vẻ lạnh lùg pha buồn buồn như là phát hiện ra con gây ra tội j í( như ko học tốt).
Ba giấc mơ này nó diễn tả đúng thói quen của con và cũng rất là đúng cho một số đông bà con cô bác:
1. Sân hận.
2. Tham dục
3. Cũng còn may là cái lương tâm của con nó có răng

Nên nó hiện ra cảnh ba của con la con về chuyện học không có giỏi.
Thì chỉ cần
thay đổi thói quen trên thành những
thói quen tu hành thì chuyện gì mà không xong?
Tối hôm trk con tập đề mục hình như là thấy nó léo lên tia sắc tím. không bit đó là con tưởng tụong hay là đề mục thật.
Hể mà ý của con là tập cho ra cái này, mà thực tế là nó cứ hiện ra cái khác! Thì đích thị là "Cận Định"
Thầy ơi ngoài những vấn đê liên quan đến công phu, con hỏi nhưng thắc mắc của con trong cuộc sống thuờng ngày có dc không thầy. Mong thầy chỉ con với ạ? Con cảm ơn thầy.
Không được rồi con

cái chùa này là chỗ bà con cô bác tìm cách tu hành.
Tuy nhiên thầy cũng nói cho con biết là:
Khi tu hành:
Chuyện Xuất Thế Gian (tức là chuyện đang xảy ra ở các cõi Vô Hình: Như là Địa Ngục, Cõi ông bà Tiên, cõi Chư Thiên), kể cả
chuyện Siêu Thế Gian (như là Niết Bàn) mà tu sĩ còn biết nữa mà thì nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ như là
chuyện Thế Gian?
Khi
con tu hành cho ngon lành thì con sẽ biết, thầy không nói cho qua đâu đó nghe con
