Chú ơi,
Tối qua con tập lại rồi, con có sám hối với Quan Âm Bồ Tát, hộ thân...Đúng bài bản. Sau đó con bơm xăng : " bà Tâm ơi, tui với bà cùng tập hén, Chú nói mình còn chút vốn phước báu, tui ngủ mà bà vẫn tập tiếp như hôm bữa zị là bà giỏi lắm đó. Cái chiện tui không tập trung là do chiện đời nó đè tui, chứ nó hổng có đè bà. Nên tui mà có ngủ thì bà cứ lo việc chung của 2 đứa mình như không có gì xảy ra hén. " Con tập từ 23h 4 phút đến khi tự xả là 01h 8 phút. Sau đó con ngủ và nằm mơ :
Con vẫn thấy mình đang học thiền nhưng vẫn rất mờ nhạt. Đột nhiên một tượng Phật hiện ra, con chỉ thấy phần cái đầu. Tượng
giống y như trong hình Ngài Tỳ Lô Giá Na ở trang chủ của mình, nhưng là một
khối 3D có hai mặt hai bên nữa ( một đầu mà 3 khuôn mặt),
vàng ròng, quay chầm chậm, ánh sáng vàng êm dịu giữa nền màu xám đen. Rồi mất.
Sau đó con thấy con phạt thằng con của con . Con đánh bằng roi vô mông nó rất nhiều, mạnh lắm như là dồn hết sức vậy nhưng nó vẫn không khóc, con càng điên, càng đánh. Xong tự nhiên dừng tay, thấy mình quá tàn nhẫn, mà cũng hết sức zô ziên, vì đánh mà nó không xi nhê gì còn mình thì mệt thở phì phò. Thấy thương thương rồi nói từ nay không thèm đánh nữa.
Sáng ra con mệt thiệt luôn Chú, dậy rồi mà như mới kéo xe bò chạy mấy vòng vậy đó.