Một giấc mơ con

Trong 1 căn nhà to bự, con có nhiệm vụ canh chừng cái thằng này. Thằng này nó quậy dễ sợ. Nó làm sao mà đứt 1 đường trên ngón tay trỏ. Cũng sâu lắm. Mà máu chảy ko nhiều thế nhưng nó cứ rịn ra không ngừng.
Con lấy thuốc xức cho nó xong con băng keo lại rồi con chạy lên lầu làm gì đó. Khúc này nó khó nhớ quá, nhưng theo con nhớ lúc đó con ngủ nên con ko mơ nữa, hehe, hay sao đó.
Rồi cái thằng nhỏ nó tháo băng keo ra và nó làm sao chỗ đứt tay đó lại chảy máu nữa. Con sợ lắm vì người lớn về là chửi chết. Nên con lại xức thuốc và băng lại.
Cái xong nó lại tháo và chảy máu.
Rồi con chạy lên lầu lấy thuốc thì bị kiếm thuốc nên ở trển hơi lâu. Con sợ thằng này nó chảy máu nó chết nữa. Khi con chạy xuống thì nó vẫn đứng đợi con và lần này nó biết sợ con giận nó vì nó cứ làm chảy máu quài. Rồi cái con băng bó cho nó nữa. Rồi nhớ hết nỗi gòi ta.
Tại sao mà nó cứ lặp đi lặp lại quài vậy Chú? Vui nhất là có 1 khúc đang mơ vậy đó cái con ngủ luôn (biết là mình mơ và ngủ), xong cái con nói ko được còn thằng nhỏ thế là con mơ tiếp. Xong rồi con ngủ tiếp rồi mới dậy. Hay tại con cài báo thức cho nó chạy từ 6h đến 7h nên nó thế?