Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Viết với niềm vui thật nhỏ trong một khoảnh khoắc trôi  (Đọc 2279 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
vào lúc: 20-02-2011, 07:28 PM

Thăm Anh HL mạnh khỏe và mang nhiều phước báo đến với mọi người .
Chúc mọi người an vui luôn .

Mình trãi qua nạn , cái nầy nó dài lắm , lại còn hàng ngày chuyện lắc nhắc nạn mới mới thêm . Có 4 cách suy nghĩ : 1_ đấu với nó cho tới khi thắng nó , 2_ đầu hàng chạy tuốt , 3_ cảm hóa nó , 4_ cứ tùy tùy tùy vậy . Mình chọn cái tùy . Nắng hay mưa thì che dù . Lạnh thì thêm áo , nóng thì bớt . Ngày nào thì lo ngày đó . Lúc nào thì lo lúc đó . Chuyện nào thì lo chuyện đó . Nhỡ khi mình quên , mình nghĩ lớn , tính dài ra thì ngợp thở chới với liền . Nhiều quá thì mình lo sao nỗi .

Cứ như ngày hôm nay ăn cơm thì lo bửa nay . Ngày mai thì cũng cơm ăn thì không tính hôm trước no rồi thì hôm nay khỏi ăn , hay là hồi đó tới giờ ăn nhiều quá xá rồi thì thôi nhịn ăn luôn ... Khổ cũng vậy . Vui cũng vậy . Cũng có chừng đó (thân) , chừng đó trí óc (tâm) thì chịu chừng đó thôi . Bây giờ thì vậy , lát nữa thì khác hết trọi hết trơn .

Viết với niềm vui thật nhỏ trong một khoảnh khoắc trôi .

Chúc mọi người an vui luôn .

BY .
Logged
quyettu
Thành viên


Bài viết: 87


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quyettu
Trả lời #1 vào lúc: 21-02-2011, 05:35 AM

       Quá khứ không truy tìm
       Tương lai không ước vọng.
       Quá khứ đã đoạn tận,
       Tương lai lại chưa đến
,      Chỉ có pháp hiện tại
       Tuệ quán chính ở đây.
       Không động, không rung chuyển,
       Biết vậy, nên tu tập,
       Hôm nay nhiệt tâm làm,
       Ai biết chết ngày mai?
       Không ai điều đình được,
       Với đại quân thần chết,
       Trú như vậy nhiệt tâm,
       Ðêm ngày không mệt mỏi,
       Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,
       Bậc an tịnh, trầm lặng.
                   (kinh nhứt dạ hiền)
               hãy vui với niềm vui thật nhỏ trong một khoảng khắc trôi qua lặng lẽ rồi cố gắng tập típ!hehehe
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #2 vào lúc: 27-02-2011, 07:11 AM

Chào By, lâu lắm rồi mới thấy By trở lại chùa xưa.
Đã hẹn nhau là sẽ khích lệ nhau trên con đường đạo mà bây giờ mới thấy .
Cầu nguyện cho mọi người sống trong an toàn hạnh phúc, tâm tư hiền hậu thảnh thơi. Những khó khăn phiền não rồi sẽ được chuyển hóa .....Nhiều niềm vui nhỏ sẽ góp thành niềm vui lớn
Logged
dunghy
Thành viên


Bài viết: 42


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: dunghy
Trả lời #3 vào lúc: 27-02-2011, 11:39 AM

dh thân chào anh chị em Smiley Cheesy Cool Grin, cầu nguyện có nhiều sức khỏe và tinh tấn trong tu tập;đọc bài này thấy thích
Trích dẫn
niềm vui thật nhỏ trong một khoảnh khoắc trôi
và muốn thực tập(sự trích dẫn)
Trích dẫn
Chỉ có pháp hiện tại
       Tuệ quán chính ở đây
   Roll Eyes Shocked Cheesy Grin Cầu nguyện cho mọi người sống trong an toàn hạnh phúc, tâm tư hiền hậu thảnh thơi.


     
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.032 seconds với 20 câu truy vấn.