Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: cuộc chay đua tới cái đích "thành người" - giấc mơ của con  (Đọc 2190 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
vào lúc: 08-03-2011, 04:12 AM

Thầy ơi,

Con lại có giấc mơ nữa kỳ lạ lắm:

Đại loại con mơ là chú Quốc tham gia một cuộc đua (kiểu chạy Maraton), và chú ấy đã đến đích, hay đạt giải gì đó. Để chúc mừng thì con mới chạy tới nhưng lại dùng xe đạp và đạp như bay, phi qua cả cái vạch đích đó độ chừng 10m, kịch đường (hình như là cái bờ biển) thì con quay lại, trên cái vạch đích đó ghi là: THÀNH CON NGƯỜI.
Thế con mới hỏi chú M, lúc đó đang đứng cạnh chú Q là: ủa chú ơi, vậy chú Q đã giải thoát rồi sao? Chú ấy đã đến đích rồi sao?
Chú M mới nói là: chưa đâu con, mới là giai đoạn trở thành con NGƯỜI thôi.
Con: ủa thế “tu ngược” hả chú. Thì tụi con cũng là con người nè. hehehe. Sao tự nhiên lại tu thành con Người mà xong được vậy?
Chú M: không hẳn vậy, đó chỉ là một giai đoạn trong quá trình tu tập. Con NGƯỜI ở đây là con NGƯỜI đúng nghĩa 100% ấy. Nó có cái Tình Người, trong đó có cái Tham Ái là cái lớn nhất cần phải vượt qua. Mà vượt qua cái này thì nó đòi hỏi quyết tâm cao và nó cũng khó lắm lận.

Con thấy chú M trả lời rất là nghiêm túc như thế, thì tự nhiên con suy nghĩ: vậy là con tu còn chưa đến cái đích là THÀNH NGƯỜI, mà sau cái đích là NGƯỜI thì còn phải phấn đấu khó khăn nhiều nữa mới vượt qua cửa ải tham ái, rồi nữa mới đến giải thoát...Nghĩa là mình còn phải cố gắng phấn đấu với cái đề mục nhiều hơn nữa...

Tỉnh dậy rồi con vẫn còn suy nghĩ đó Thầy. Mới đầu thì con nghĩ đây là  do ban ngày con có suy nghĩ về cái chuyện làm người, nên đêm con có mơ ra như vậy. Nhưng biết đâu lại là một giấc mơ có ý nghĩa khác. Con gửi cho Thầy mong Thầy chỉ dạy cho con.

DN
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 08-03-2011, 07:42 PM

Thầy ơi,

Con lại có giấc mơ nữa kỳ lạ lắm:

Đại loại con mơ là chú Quốc tham gia một cuộc đua (kiểu chạy Maraton), và chú ấy đã đến đích, hay đạt giải gì đó. Để chúc mừng thì con mới chạy tới nhưng lại dùng xe đạp và đạp như bay, phi qua cả cái vạch đích đó độ chừng 10m, kịch đường (hình như là cái bờ biển) thì con quay lại, trên cái vạch đích đó ghi là: THÀNH CON NGƯỜI.
Thế con mới hỏi chú M, lúc đó đang đứng cạnh chú Q là: ủa chú ơi, vậy chú Q đã giải thoát rồi sao? Chú ấy đã đến đích rồi sao?
Chú M mới nói là: chưa đâu con, mới là giai đoạn trở thành con NGƯỜI thôi.
Con: ủa thế “tu ngược” hả chú. Thì tụi con cũng là con người nè. hehehe. Sao tự nhiên lại tu thành con Người mà xong được vậy?
Chú M: không hẳn vậy, đó chỉ là một giai đoạn trong quá trình tu tập. Con NGƯỜI ở đây là con NGƯỜI đúng nghĩa 100% ấy. Nó có cái Tình Người, trong đó có cái Tham Ái là cái lớn nhất cần phải vượt qua. Mà vượt qua cái này thì nó đòi hỏi quyết tâm cao và nó cũng khó lắm lận.

Con thấy chú M trả lời rất là nghiêm túc như thế, thì tự nhiên con suy nghĩ: vậy là con tu còn chưa đến cái đích là THÀNH NGƯỜI, mà sau cái đích là NGƯỜI thì còn phải phấn đấu khó khăn nhiều nữa mới vượt qua cửa ải tham ái, rồi nữa mới đến giải thoát...Nghĩa là mình còn phải cố gắng phấn đấu với cái đề mục nhiều hơn nữa...

Tỉnh dậy rồi con vẫn còn suy nghĩ đó Thầy. Mới đầu thì con nghĩ đây là  do ban ngày con có suy nghĩ về cái chuyện làm người, nên đêm con có mơ ra như vậy. Nhưng biết đâu lại là một giấc mơ có ý nghĩa khác. Con gửi cho Thầy mong Thầy chỉ dạy cho con.

DN
Giấc mơ này dể hiểu.
Ở đây là chữ Tham Dục, là cái khó chịu nhất. Đây có thể nói là thế giới của sự chê trách, than thân oán phận khi chuyện này xảy ra: Người này lại chỉ người kia và ít có khi nhìn nhận là mình cũng còn đang điều chỉnh!

Thông thường là ai cũng bắt phía bên kia tuân hành giới luật 100%, bất chấp rằng họ có tu hay là chưa!

Do khiếm khuyết này mà nó sanh ra đủ thứ chuyện. Thông thường thì người nào tu hành thì người đó phải giữ giới để làm gương cho phe bên kia.
Kế đến là cách nói chuyện nhỏ nhẹ đúng vào thời điểm mà phe bên kia thoải mái nhất và như vậy khả năng thông cảm sẽ là lớn nhất thì may ra mới có thể thay đổi thế cờ được!
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #2 vào lúc: 08-03-2011, 09:03 PM

Con hiểu rồi Thầy ơi, con sẽ cố gắng thực hành lời dạy của Thầy để vượt qua. ui, sao có những giai đoạn thực sự là khó khăn.  :'(


DN
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.08 seconds với 20 câu truy vấn.