Thầy ơi, lâu lâu rùi con cũng để dành được một cái giấc mơ để théc méc với Thầy nè.

Hôm qua thì gia đình con có chuyện lình xình, và con cũng bị stress một tí. Lúc lên giường đi ngủ trong cái trạng thái xì trét thì con vẫn cố giữ câu niệm phật.
Con mơ linh tinh gì đâu, nhưng có cái đoạn là, con đang niệm phật quán chấm đỏ, (thấy cái chấm đỏ) thì thấy Thầy ở bên cạnh con, nói rằng, "con coi chừng nó biến thành cái chấm..màu tím đó".
Con mới...cãi lại: "đâu có, chấm màu đỏ đó chớ, Thầy"
Nhưng khi coi lại thì đúng là nó biến thành màu tím thật. đẹp nữa chớ. Rồi cái tư tưởng ở đâu đến với con là: "nó ra cái chấm màu tím thì là đến lúc con tạm nghỉ mệt thôi"

Đoạn 2: con mơ là cùng với các bạn đi chơi, píc níc, party gì đó, sau đó con có giúp một bạn đi phơi đồ. Để tránh bui thì con dẫn bạn tới cổng sau một cái chùa. Trong lúc đó con thấy có một con rắn dài màu đỏ như lửa bò dưới rãnh đất. Con sợ quá mới nhảy qua nó. Rồi sau đó thì con tự nhủ là: "mình không làm gì rắn thì rắn cũng không cắn mình chớ", và hết sợ luôn.
Linh tinh vậy, không biết có trúng trật gì không nữa Thầy ơi.

Con DN