TN tuyệt đối không mê tính nhưng có những sự ngẫu nhiên thật là vi diệu hihihi

Mới đầu là TN xin đề mục ,sau đó Thầy trả lời"...........Mình bỏ và hết tu hành luôn, thì cũng chưa có gì lắm đâu. Là vì chưa có lực gì cả." cái đoạn nì TN hông hiểu lắm khi vừa nhận xong câu trả lời thì đột nhiên,tủm ,có cái nick quyettu nhắn tin" tôi sợ bạn không hiểu nên tôi nói rỏ đoạn này cho bạn hiểu" hì hì hì đúng ngay đoạn TN không hiểu lun mới hay chớ
Rồi hôm qua đang ngồi quán chấm đỏ thì TN chợt ré lên một ý nghỉ(nhưng lúc đó chưa biết độ tử là cái chi chi

)" còn 2 bé của mình bé bi bé bo (là 2 cái thai nhi)"......tủm hì hì hì vừa online ,anh Cường nhắn tin nói" ah ,anh quên nhắc em một việc ,nhớ vô nhờ độ tử cho cửu huyền thất tổ nha em!"

,sau 2 câu chuyện này TN tin tưởng rằng đã được sự hổ trợ rất nhiệt tình của Thầy Tibu và các Nhí

.TN cám ơn nhiều lắm !!!
2 ngày đầu tập thì cái đề mục bùi nhùi mà đầu lại nhức lắm

ngày thứ 3,thấy cái chấm cố định rùi nhưng màu trắng ,lâu lâu có chút vàng nhạt nhưng tâm chạy lăng xăng lắm

,cái chân gần đầu gối có một cục nóng rang rồi chợt biến mất trong tích tắc

Ngày thứ tư ,nhắm mắt là thấy chấm trắng liền và tập trung được một lúc thì thân hơi lắc nhẹ ,đôi lúc bên trái bên phải ,đôi lúc lắc nhẹ đằng trước đằng sau, nhưng tâm cũng chạy lăng xăng lắm ah!

do tập trung cái chấm thì câu niệm không to mà tà tà,nếu nhớ hét to câu niệm thì cái chấm mất tiêu

,con mắt mỏi lắm ah! TN xin hỏi trung bình một ngày nên tập mấy tiếng ah? cám ơn nhiều nhiều ! Thương nhiều các Bồ Tát Đạo ơi!

con yêu cái chấm đỏ ,mau xuất hiện um' ba la

Ah còn một việc nữa,nhóc nhà con thích game và xem tivi ,con dụ nó quán chám đỏ bằng cách dụ nó tìm hột vịt lộn như chị chuối

và dụ nó ,nếu thấy con sẻ nhìn thấy Phật Bồ Tát ,phim hoạt hình

con muốn xem gì có đó ,xin hỏi dụ nó vậy có sao không ah? ,nó chịu tìm hột vịt lộn rồi nhưng nó nói hột vịt lộn chạy lung tung hết mẹ ơi he he he ,xin cho ý kiến ,
khong có niềm vui nào bằng niềm vui vô chùa Hoa Sen Trên Đá tu
