Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:06 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: NHO THAY KIEM TRA  (Đọc 3221 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
vào lúc: 12-01-2011, 11:18 PM

Thưa Thầy,

Con ghi lại cách tập của con Thầy xem giùm có chổ nào chưa ổn con nhờ Thầy chỉ giúp Thầy nhé.

Con thường tập sau giờ nghỉ trưa tại VP : Nhắm mắt tập trung nhìn đằng trước mặt hình dung cái chấm đỏ ngay tầm nhìn và niệm theo cách của Thầy lúc này con thấy  mấy chấm trắng nhỏ không ngay tầm nhìn của mình, không để ý đến nó tiếp tục niệm và quán chấm đỏ, tập trung thì con không còn thấy các chấm kia xuất hiện nữa mà là 1 màn đen đứng im. Tiếp tục niệm và giữ nguyên cách nhìn ngay đằng trước mặt lại thấy 1 vòng tròn xuất hiện, lúc này màn hình có chiều sâu hơn, con cố vẽ chấm đỏ ngay giữ vòng tròn đó nhưng chưa được.

À, tùy theo độ tập trung của mình mà cái vòng tròn đó có thể nhỏ lại hoặc to ra. mà viền của còng tròn là màu vàng giống màu vàng nắng.

Thầy ơi, dạo này buổi tối con ít tập hơn vì mệt quá nên nằm xuống là khò..khò..
Nhưng có lúc tập con thấy mình niệm Phật rồi mơ mơ ngủ rồi bổng dưng tỉnh queo niệm tiếp như chưa ngủ vậy và nó hay lặp đi lặp lại như vậy đó Thầy.

Con cảm ơn Thầy nhiều.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 13-01-2011, 02:08 PM

Thưa Thầy,

Con ghi lại cách tập của con Thầy xem giùm có chổ nào chưa ổn con nhờ Thầy chỉ giúp Thầy nhé.

Con thường tập sau giờ nghỉ trưa tại VP : Nhắm mắt tập trung nhìn đằng trước mặt hình dung cái chấm đỏ ngay tầm nhìn và niệm theo cách của Thầy lúc này con thấy  mấy chấm trắng nhỏ không ngay tầm nhìn của mình, không để ý đến nó tiếp tục niệm và quán chấm đỏ, tập trung thì con không còn thấy các chấm kia xuất hiện nữa mà là 1 màn đen đứng im.
Tuyệt! Tâm con nó yên rồi đó.

Trích dẫn
Tiếp tục niệm và giữ nguyên cách nhìn ngay đằng trước mặt lại thấy 1 vòng tròn xuất hiện, lúc này màn hình có chiều sâu hơn, con cố vẽ chấm đỏ ngay giữa vòng tròn đó nhưng chưa được.
Cứ như vậy mà oánh! Đúng hướng rồi! Khi nó quen rồi, là con làm được.
Trích dẫn
À, tùy theo độ tập trung của mình mà cái vòng tròn đó có thể nhỏ lại hoặc to ra. mà viền của còng tròn là màu vàng giống màu vàng nắng.
Không sai chạy gì đâu hết: ánh sáng là màu vàng khè! là đúng 100% luôn đó.
Trích dẫn
Thầy ơi, dạo này buổi tối con ít tập hơn vì mệt quá nên nằm xuống là khò..khò..
Nhưng có lúc tập con thấy mình niệm Phật rồi mơ mơ ngủ rồi bổng dưng tỉnh queo niệm tiếp như chưa ngủ vậy và nó hay lặp đi lặp lại như vậy đó Thầy.

Con cảm ơn Thầy nhiều.
Rất là hài lòng!  Grin Grin Grin đây là giai đoạn đầu của "Nhất Tâm Bất Loạn" đó
Hay lắm đó! Dợt như vậy là quá hay!  Grin Grin Grin
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #2 vào lúc: 13-01-2011, 07:50 PM

Đọc bài của Thầy con yên tâm rồi Grin Grin Grin. Con cảm ơn Thầy đã giúp con, con sẽ duy trì tập dợt.
Zui quá, vì luôn có Thầy đi bên cạnh. Con cũng cảm ơn cô <Mạnh Tường Quân ẩn> đó.Grin.
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #3 vào lúc: 18-01-2011, 10:15 PM

út ơi đợi bờm dzới .........  Kiss Wink Grin
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #4 vào lúc: 19-01-2011, 02:25 AM

Út chào B.

Út vẫn còn đang tập bơi nè B, Út cùng B tập bơi theo Thầy nha.

Chúc bạn luôn mạnh khỏe & tinh tấn.

Sorry bạn nha, Út thích chữ B hơn chữ Bờm đó. Grin Grin Grin
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #5 vào lúc: 03-04-2011, 09:28 PM

"Tiếp tục niệm và giữ nguyên cách nhìn ngay đằng trước mặt lại thấy 1 vòng tròn xuất hiện, lúc này màn hình có chiều sâu hơn, con cố vẽ chấm đỏ ngay giữa vòng tròn đó nhưng chưa được.
Cứ như vậy mà oánh! Đúng hướng rồi! Khi nó quen rồi, là con làm được"

Thầy ơi, thời gian này con lại thấy một chòm sáng màu xanh lơ ngay giữa cái vòng tròn đó Thầy. Con vẫn tiếp tục phóng niệm vào ngay chính giữa (ngang tầm nhìn) và đôi khi con thấy 1 chấm màu sàng sáng ngay đằng trước tầm nhìn nhưng con không dám nhìn vào đó. Con nói trong tâm con muốn là chấm đỏ cơ và nó biếng mất...

Thầy ơi, khi kết thúc buổi tập mình nên dừng lại khi nào Thầy ?
1. Lúc tầm nhìn có chiều sâu như trên (với con đây là lúc tầm nhìn có chiều sâu nhất hihi.. Thầy đừng cười con nha  Grin)
2. Dừng lai khi cảm thấy sức tập gần 70% (có thể màn hình lúc này là màn hình phẳng)

Con cảm ơn Thầy.


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 04-04-2011, 05:23 AM

"Tiếp tục niệm và giữ nguyên cách nhìn ngay đằng trước mặt lại thấy 1 vòng tròn xuất hiện, lúc này màn hình có chiều sâu hơn, con cố vẽ chấm đỏ ngay giữa vòng tròn đó nhưng chưa được.
Cứ như vậy mà oánh! Đúng hướng rồi! Khi nó quen rồi, là con làm được"

Thầy ơi, thời gian này con lại thấy một chòm sáng màu xanh lơ ngay giữa cái vòng tròn đó Thầy. Con vẫn tiếp tục phóng niệm vào ngay chính giữa (ngang tầm nhìn) và đôi khi con thấy 1 chấm màu sàng sáng ngay đằng trước tầm nhìn nhưng con không dám nhìn vào đó. Con nói trong tâm con muốn là chấm đỏ cơ và nó biếng mất...
1. nó ra vòng tròn, tức là tâm cùa con đã nghe lới con rồi: Con đang bước vào ngưỡng cửa của Chánh Định.
2. Chuyện tô màu cho đề mục thì con nên có cái mẫu về cái màu đó. Con ra được vòng tròn rồi, thì con mở mát thịt ra và nhìn vào vật có cái màu đó (ví dụ như là cái gì đó có màu đỏ). Sau đó là dán cái màu đó lên cái vòng tròn đó.
Làm như vậy nó ra dể dàng hơn.
Trích dẫn
Thầy ơi, khi kết thúc buổi tập mình nên dừng lại khi nào Thầy ?
1. Lúc tầm nhìn có chiều sâu như trên (với con đây là lúc tầm nhìn có chiều sâu nhất hihi.. Thầy đừng cười con nha  Grin)
Ý nó đang ngon trớn mà! Cứ dợt tiếp.
Trích dẫn
2. Dừng lại khi cảm thấy sức tập gần 70% (có thể màn hình lúc này là màn hình phẳng)

Con cảm ơn Thầy.
Cái này có lý hơn, khi mình đừ rồi  Grin Grin Grin

Có nghĩa là như vầy:
1. Dợt cho nó ra đề mục nhưng đừng có làm quá sức (tới 70% sức cùa con)
2. Sau đó là con nhừ tử rồi thì con xả.
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #7 vào lúc: 04-04-2011, 10:31 PM

Dạ. Con cảm ơn Thầy nhiều.

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 1.515 seconds với 20 câu truy vấn.