có những "ngôi nhà" bên ngoài rấy đẹp, rất xinh. gia chủ ngày nào cũng đi nguyên cứu sưu tầm mẫu mả kiễu cọ để tô điểm, sữa chữa ngôi nhà của mìnhcho bên ngoài thật đẹp. mà đẹp thật. đi vào bên trong thì họ không cho, cũng may là cửa hé mỡ đành nhìn lén vào bên trong. thì than ôi! họ nuôi đủ loại gia súc: nào khỉ, nào chó, nào mèo, nào heo(mà heo nọc nửa chứ), chưa kễ rác. những nhà thế này rất nhiều. nhiều như cỏ dại.
nhưng tiếc một điều là có một số nhà họ sắm chỗi để quét nhà, sắm cây lau nhà, sắm dụng cụ nhốt gia súc. nhưng giời ơi! họ sắm họ để đấy chứ họ không làm. họ thừa biết là để thế này là dơ bẩn, là ô uế, là không thanh thoát. nhưng họ không làm.
mà để dọn cho sạch ngôi nhà như thế đâu phải 1ngày 2ngày là xong đâu, mà 1đời, một kiếp, kiếp sau nửa...
Trước kia nhà tôi cũng thế thôi. cũng may là nay tôi có dụng cụ, tôi đã đuổi gia súc ra ngoài. vẫn còn nhiều rác rớm. biết sao giờ. việc cần làm thì làm thôi, khi nào nó xong thì xong chứ sao.
Nhưng chuyện yêu cầu là sạch sẻ. Trong những giấc mơ công phu, không thiếu những ngưới có căn phòng trống trơn và sạch sẻ! Và đây là hình ảnh mà tu sĩ mơ ước.
Lảm được chuyện này không thể quét bên đông một chổi, bên tây một chổi mà nó hết được. mà phải biết cách gom rác lại và sau cùng là hốt một cái là xong luôn.
Gom rác lại là an trú chánh niệm đằng trước mặt... Thực hiện chánh định trên một đề mục chọn sẳn...
Còn hốt cái cuối cùng là tùy vào bi nguyện cùa từng người.