Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thầy ơi con mới tập tu  (Đọc 4320 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
LuuLyNgoc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LuuLyNgoc
vào lúc: 23-04-2011, 09:44 AM

Thầy, con mới nhận được đề mục tu quán chấm đỏ và niệm Phật. Con háo hức lắm nhảy vô tập liền nhưng khó quá à, con rất là khó tập trung, căn bệnh kinh niên rồi. Lúc tập trung đằng trước mặt 1 chút xíu con thấy giống như ánh sáng màu trắng, có khi vàng, có khi cam no xoay theo chieu kim đồng hồ, có khi ngược chiều kim đồng hồ, làm con nhức đầu chóng mặt với nó luôn, vì nó làm con rất khó nhìn vào trung tâm được, nó cứ xoay tới xoay lui, tới giờ con chưa vẽ được chấm đỏ gì hết huhuhu.

Mà Thầy ơi, còn chuyện này rất là khó nói í. Nói ra ở forum rất đông huynh đệ thật xấu hổ, nhưng con không biết việc đó có cản trở con tu không nữa nên con mạo mụi thưa với Thầy nha. Số là con lúc trước khi chưa có tu pháp môn này, con ngủ ưa nằm mơ thấy chuyện tào lao ko à, hết nằm mơ thấy té từ trên cao xuống, té xe, người ta dí chạy, rồi đến người trên trời (con người của mình) dùng trực thăng dí bắt, cái vụ máy bay, trực thăng, hay kinh khí cầu... nói chung là dùng phương tiện trên trời mà lùng bắt con...

Có khi con nằm mơ thấy thảm họa nước lũ đại hồng thủy nữa, cũng nhiều lần. Rồi con cũng nằm mơ thấy Phật nữa, trong giấc nhiều giấc mơ lúc con nhìn ra bầu trời thì con thấy tự nhiên trên bầu trời xuất hiện một thế giới nữa nói chúng là vậy con ko biết diễn tả sao chó đúng, có khi giữa hư không hiện ra vị Phật to lớn ở giữa, xung quanh có vô số vị Phật khác nhiều khủng khiếp luôn, mà mấy vị Phật đó nhỏ, xung quanh và trên đầu ông Phật chính giữa và xung quanh có cảnh nửa, rồi con nhìn qua bên trái thì thấy cảnh Phật nữa, vị này áo trắng xung quanh cũng rất nhiều Phật rồi có hình ảnh cũa nơi ở đó nữa, rồi con nhình sang bên phải cũng co vị Phật lớn rồi phật nhỏ xung quanh.... con thấy 3 nơi như vậy, con nằm mơ thôi chứ ko phải thấy bằng mắt thường, lúc đó trong tâm con phát lên là đó chỉ là hình ảnh thôi, thì lập tức các vị Phật trong 3 cảnh đó nhúc nhích, mà ko phải nhúc nhích chân tay, ý con là cử động.. nói chung con nhìn thấy Phật cũng nhiều lắm.. có khi con nằm mơ thấy người ta rượt đuổi dí con sợ chạy muốn chết, đến lúc gần bắt được con thì mấy người đó biến thành Phật hết, con nói ta là Phật, muốn phạt con vì kiếp trước con mang tội tự cao tự đại, à ngã mạn gì đó... lúc đó  con mới la lên vậy lúc trước ta ở trên đó hả thì mấy người đó nói, đó ngã mạn nữa kìa, rồi liền xô con xuống rơi vào ngôi chùa, lúc đó con là người đàn ông, đầu trọc, từ ngôi chùa con mới băng qua đường đi vào nhà mẹ con..

Ngoài mấy cái  chuyện nằm mơ tào lao đó thì còn có nằm mơ khủng khiếp hơn nữa. Cứ 3 hay 4 bữa là con nằm mơ thấy ân ái với đàn ông... ( xấu hổ vô cùng ) mà toàn là người lạ hoắc, nằm mơ thôi nhưng cảm giác rất là thật, giậc mình dậy mà vẫn còn cảm giác nữa, mổi lần vậy con rất căm thù cái người đàn ông trong giấc mơ của con, vậy mà khi con nằm mơ thì ko bao giờ phản khán lại hắn cả, con thấy lúc đó rất là đồng tình nữa, con chán nản vô  cùng...

Mục đích con muốn tâm sự chuyện của con để Thầy chỉ  dạy thêm cho con, mới tối hôm qua con lại nằm mơ thấy đang xxx, trời ơi chán quá, chắc tại con chưa tập trung vô đề mục được phải ko Thầy, nếu con nhình thấy đốm đỏ thì cái thằng cha trong giấc mơ của con cũng biến luôn phải ko Thầy.

À Thầy ơi cách đây 4 năm, khi con đi chùa với mẹ con, con bị vong linh nào đó nhập vô con. No khóc lóc thảm thiết, lúc đó con biết hết, ko phải con khóc, nhưng con ko làm chủ được mình nữa. Có mấy vị Thầy biểu nó xuất ra đi, nó ko chịu, mấy người đó làm phép gì đằng sau lưng con ko biết, hồi nữa kiu nó lạy Phật 12 cái hay 8  cái gì lâu rồi con quên, nó lạy đẹp lắm, con cố gẵng ko có đếm thử coi nó có biết đúng 12 cái rồi dừng ko, mà nó biết thiệt đó. Mấy Thầy đó nói nó là vong nữ chết dưới nước... Rồi con còn nằm mơ thấy đứa con nít hoài à... trời ơi con nghỉ chắc có một đoàn binh vong linh theo con quá, có Thầy kia nói co bà già theo con nữa.... nói chung con rất là khủng hoảng. Nhiều lúc con nghỉ mình bị bệnh thần kinh, con  uống thuốc bổ não mổi ngày để đầu óc đỡ hơn.

Mà nhiều khi con nghĩ lại hình như con bị người ta theo từ lúc con còn nhỏ lận đó Thầy chác hai mươi mấy năm lận đó. Hồi nhỏ cở lớp 3, hay lớp 4 con học hành nói thật xấu hổ chứ chơi nhiều hơn học, với lại vô lớp con ko bao giờ tập trung nghe Thầy giáo giảng được, mặc dù nhìn Thầy chăm chăm nhưng cái hồn con ko ở chỗ nào ko biết nửa. Nói chung học dỡ ẹc, mà ngộ lắm Thầy mỗi lần con thi cử thì mẹ con nói con đốt nhang vai ông Địa đi để thi đậu. Con cũng nghe theo, lúc nào con cũng thi đậu hết từ lớp nhỏ đến lớp lớn cho đến khi ra trường, mà khi bé khi con đốt nhang vái ông Địa con con ra điều kiện là con muốn xin hạng mấy là đúng hạng đó luôn đó Thầy, sau đó con thấy làm vậy xấu hổ hay sao mà ko xin hạng nữa chỉ xin thi đậu thôi, mặc dù co lúc đi thi mà ko có thuộc bài nửa... mắc cỡ dễ sợ..

Sau này nhiều chuyện kì quái xảy ra con mới kiểm nghiệm lại, chứ hồi nhỏ đến lớn con ko tin mấy chuyện ma quỷ, thần thánh gì hết, con chỉ nghỉ là do con hên hay xui thôi cho đến cái ngày mà chính con là người bị nhập.

Chuyện hên thì ít xíu vậy đó mà ngược lại chuyện xui lại động trời ko à, lúc còn ở vn, con chạy xe máy 1 tháng, thì bị tông xe cở 2 lần, đa số là con đụng người ta ko à, hay là đang chạy là té ngoài đường... đụng cũng nặng lắm mà ko lần nào bị thương tích gì nhiều, chỉ trày da chút đỉnh, riết đụng nhiều quá con dấu gia đình bớt, sợ họ ko cho con đi ra ngoài luôn... vậy mà mỗi lần con đi chút xíu lại gọi điện thoại liền...

Nói chung con nghĩ cái hồn của con ko biết nó còn nguyên vẹn ko nửa. Khi con tìm thấy pháp môn của Thầy con mừng lắm vì con nghỉ nếu siêng năng tập chắc con sẽ tập trung được, và dần dần sẽ khôi phục lại phần hồn của mình phải ko Thầy.

Con viết dài dòng quá Thầy đừng la con nha Thầy, ở ngoài đời con ko bao giờ dám tâm sự với ai hết kể cả gia đình, con sợ họ gởi con vô nhà thương điên hết. Thậm chí nhiều lần con cũng nghĩ chắc mình bị điên rồi.

Con chào Thầy,
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 25-04-2011, 09:27 AM

Thầy, con mới nhận được đề mục tu quán chấm đỏ và niệm Phật. Con háo hức lắm nhảy vô tập liền nhưng khó quá à, con rất là khó tập trung, căn bệnh kinh niên rồi. Lúc tập trung đằng trước mặt 1 chút xíu con thấy giống như ánh sáng màu trắng, có khi vàng, có khi cam no xoay theo chieu kim đồng hồ, có khi ngược chiều kim đồng hồ, làm con nhức đầu chóng mặt với nó luôn, vì nó làm con rất khó nhìn vào trung tâm được, nó cứ xoay tới xoay lui, tới giờ con chưa vẽ được chấm đỏ gì hết huhuhu.

Mà Thầy ơi, còn chuyện này rất là khó nói í. Nói ra ở forum rất đông huynh đệ thật xấu hổ, nhưng con không biết việc đó có cản trở con tu không nữa nên con mạo mụi thưa với Thầy nha. Số là con lúc trước khi chưa có tu pháp môn này, con ngủ ưa nằm mơ thấy chuyện tào lao ko à, hết nằm mơ thấy té từ trên cao xuống, té xe, người ta dí chạy, rồi đến người trên trời (con người của mình) dùng trực thăng dí bắt, cái vụ máy bay, trực thăng, hay kinh khí cầu... nói chung là dùng phương tiện trên trời mà lùng bắt con...
Làm chưa xong thì nó dí cho khùng luôn.
Trích dẫn
Có khi con nằm mơ thấy thảm họa nước lũ đại hồng thủy nữa, cũng nhiều lần. Rồi con cũng nằm mơ thấy Phật nữa, trong giấc nhiều giấc mơ lúc con nhìn ra bầu trời thì con thấy tự nhiên trên bầu trời xuất hiện một thế giới nữa nói chúng là vậy con ko biết diễn tả sao chó đúng, có khi giữa hư không hiện ra vị Phật to lớn ở giữa, xung quanh có vô số vị Phật khác nhiều khủng khiếp luôn, mà mấy vị Phật đó nhỏ, xung quanh và trên đầu ông Phật chính giữa và xung quanh có cảnh nửa, rồi con nhìn qua bên trái thì thấy cảnh Phật nữa, vị này áo trắng xung quanh cũng rất nhiều Phật rồi có hình ảnh cũa nơi ở đó nữa, rồi con nhình sang bên phải cũng co vị Phật lớn rồi phật nhỏ xung quanh.... con thấy 3 nơi như vậy, con nằm mơ thôi chứ ko phải thấy bằng mắt thường, lúc đó trong tâm con phát lên là đó chỉ là hình ảnh thôi, thì lập tức các vị Phật trong 3 cảnh đó nhúc nhích, mà ko phải nhúc nhích chân tay, ý con là cử động.. nói chung con nhìn thấy Phật cũng nhiều lắm.. có khi con nằm mơ thấy người ta rượt đuổi dí con sợ chạy muốn chết, đến lúc gần bắt được con thì mấy người đó biến thành Phật hết, con nói ta là Phật, muốn phạt con vì kiếp trước con mang tội tự cao tự đại, à ngã mạn gì đó... lúc đó  con mới la lên vậy lúc trước ta ở trên đó hả thì mấy người đó nói, đó ngã mạn nữa kìa, rồi liền xô con xuống rơi vào ngôi chùa, lúc đó con là người đàn ông, đầu trọc, từ ngôi chùa con mới băng qua đường đi vào nhà mẹ con..
Ừ thì chưa có cách tu, và trong vài lúc tâm nó thanh tịnh, nên nó bắt đài tùm lum. Do đó mà ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất!
Trích dẫn
Ngoài mấy cái  chuyện nằm mơ tào lao đó thì còn có nằm mơ khủng khiếp hơn nữa. Cứ 3 hay 4 bữa là con nằm mơ thấy ân ái với đàn ông... ( xấu hổ vô cùng ) mà toàn là người lạ hoắc, nằm mơ thôi nhưng cảm giác rất là thật, giậc mình dậy mà vẫn còn cảm giác nữa, mổi lần vậy con rất căm thù cái người đàn ông trong giấc mơ của con, vậy mà khi con nằm mơ thì ko bao giờ phản khán lại hắn cả, con thấy lúc đó rất là đồng tình nữa, con chán nản vô  cùng...
Khi nào sức khỏe con nó trên mức trung bình thì nó ra như vậy. Chỉ trừ trường hợp là ngày nào cũng bị thì mới bị bịnh mà thôi.
Trích dẫn
Mục đích con muốn tâm sự chuyện của con để Thầy chỉ  dạy thêm cho con, mới tối hôm qua con lại nằm mơ thấy đang xxx, trời ơi chán quá, chắc tại con chưa tập trung vô đề mục được phải ko Thầy, nếu con nhình thấy đốm đỏ thì cái thằng cha trong giấc mơ của con cũng biến luôn phải ko Thầy.
Con muốn nó biến đi thì con nên thông báo cho cái tâm thức của con nó hiểu là:
Hello em! Chị đang tính chuyện tu hành đây nè. Ví là chuyện rất là khó làm nên chị đã ở lại trên 2500 năm rồi. Và thú thiệt với em là chị chán lắm rồi. Chị không muốn cái cảnh này xảy ra cho chị nữa cả! Tối nay Chị sẽ chuyên chú tu hành. Và khi chị tu hành thì em sẽ đở mệt hơn!và em sẽ không còn gặp cái cảnh này nữa.
Trích dẫn
À Thầy ơi cách đây 4 năm, khi con đi chùa với mẹ con, con bị vong linh nào đó nhập vô con. No khóc lóc thảm thiết, lúc đó con biết hết, ko phải con khóc, nhưng con ko làm chủ được mình nữa. Có mấy vị Thầy biểu nó xuất ra đi, nó ko chịu, mấy người đó làm phép gì đằng sau lưng con ko biết, hồi nữa kiu nó lạy Phật 12 cái hay 8  cái gì lâu rồi con quên, nó lạy đẹp lắm, con cố gẵng ko có đếm thử coi nó có biết đúng 12 cái rồi dừng ko, mà nó biết thiệt đó. Mấy Thầy đó nói nó là vong nữ chết dưới nước... Rồi con còn nằm mơ thấy đứa con nít hoài à... trời ơi con nghỉ chắc có một đoàn binh vong linh theo con quá, có Thầy kia nói co bà già theo con nữa.... nói chung con rất là khủng hoảng. Nhiều lúc con nghỉ mình bị bệnh thần kinh, con  uống thuốc bổ não mổi ngày để đầu óc đỡ hơn.
Bị gí thì cũng đừng có hoảng sợ. Chẳng qua đó là tần số giao động tâm thức mà thôi. Tần số này do thói quen từ hồi xa xưa.
khi còn nhỏ.
Bây giờ thì chỉ cần tạo một thói quen mới thì mọi chuyện sẽ hết.
Rồi con dợt công phu và làm cho thật đúng cách. Và cứ một mạch dợt cho tới nơi tới chốn.
Con thấy đó, chẳng cần dùng cái gì hết chỉ cần thay đổi số điện thoại thì hết bị phá. Cách niệm Phật này làm cho con thay đổi được tần số tâm thức nên con sẽ được bình yên. Y như từ AM qua FM thì tự động con yên thân được thôi.
Trích dẫn
Mà nhiều khi con nghĩ lại hình như con bị người ta theo từ lúc con còn nhỏ lận đó Thầy chác hai mươi mấy năm lận đó. Hồi nhỏ cở lớp 3, hay lớp 4 con học hành nói thật xấu hổ chứ chơi nhiều hơn học, với lại vô lớp con ko bao giờ tập trung nghe Thầy giáo giảng được, mặc dù nhìn Thầy chăm chăm nhưng cái hồn con ko ở chỗ nào ko biết nửa. Nói chung học dỡ ẹc, mà ngộ lắm Thầy mỗi lần con thi cử thì mẹ con nói con đốt nhang vai ông Địa đi để thi đậu. Con cũng nghe theo, lúc nào con cũng thi đậu hết từ lớp nhỏ đến lớp lớn cho đến khi ra trường, mà khi bé khi con đốt nhang vái ông Địa con con ra điều kiện là con muốn xin hạng mấy là đúng hạng đó luôn đó Thầy, sau đó con thấy làm vậy xấu hổ hay sao mà ko xin hạng nữa chỉ xin thi đậu thôi, mặc dù co lúc đi thi mà ko có thuộc bài nửa... mắc cỡ dễ sợ..

Sau này nhiều chuyện kì quái xảy ra con mới kiểm nghiệm lại, chứ hồi nhỏ đến lớn con ko tin mấy chuyện ma quỷ, thần thánh gì hết, con chỉ nghỉ là do con hên hay xui thôi cho đến cái ngày mà chính con là người bị nhập.

Chuyện hên thì ít xíu vậy đó mà ngược lại chuyện xui lại động trời ko à, lúc còn ở vn, con chạy xe máy 1 tháng, thì bị tông xe cở 2 lần, đa số là con đụng người ta ko à, hay là đang chạy là té ngoài đường... đụng cũng nặng lắm mà ko lần nào bị thương tích gì nhiều, chỉ trày da chút đỉnh, riết đụng nhiều quá con dấu gia đình bớt, sợ họ ko cho con đi ra ngoài luôn... vậy mà mỗi lần con đi chút xíu lại gọi điện thoại liền...

Nói chung con nghĩ cái hồn của con ko biết nó còn nguyên vẹn ko nửa. Khi con tìm thấy pháp môn của Thầy con mừng lắm vì con nghỉ nếu siêng năng tập chắc con sẽ tập trung được, và dần dần sẽ khôi phục lại phần hồn của mình phải ko Thầy.
Cắm đầu cắm cổ mà dợt thì rồi cũng được mà con!
Trích dẫn
Con viết dài dòng quá Thầy đừng la con nha Thầy, ở ngoài đời con ko bao giờ dám tâm sự với ai hết kể cả gia đình, con sợ họ gởi con vô nhà thương điên hết. Thậm chí nhiều lần con cũng nghĩ chắc mình bị điên rồi.

Con chào Thầy,
Chào con, con cừ dợt y chang như tài liệu thì nó hết cũng nhanh lắm. Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 25-04-2011, 09:30 PM

Luulyngoc ơi!Tui có cảm giác bạn là một chiến binh dũng cảm như bạn Lienhuong vậy;cho nên bạn cũng nên đọc các bài viết của Lienhuong để rút kinh nghiệm và luôn luôn dưới sự chỉ dẩn của Thầy.Ở ngoài đời thì gấu nó rượt đó nhưng mà vào đươc HSTĐ rồi thì yên tâm công tác Grin Grin Grin.Cách hay nhất là tập vừa vừa và đều đều.Marathon mà mới vô chạy nước rút 100 m là trật búa liền!Cáo chình nghe! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
LuuLyNgoc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LuuLyNgoc
Trả lời #3 vào lúc: 26-04-2011, 07:36 PM

Con cám ơn Thầy đã trả lời con. Cám ơn bạn LeNgocTao động viên mình hen... Mấy hôm nay sao con rất vui vì con đã tìm được nơi để mình chia sẽ, tu tập và được Thầy hướng dẫn từng bước một nữa. Ngày nào con cũng tranh thủ giờ rảnh là tập liền. Con hi vọng sẽ sớm có tiến bộ. Chúc các anh chị tu tập tốt.

Byeee
Logged
LuuLyNgoc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LuuLyNgoc
Trả lời #4 vào lúc: 29-04-2011, 06:02 PM

Thầy ơi mấy hôm nay ngày nào con cũng tập trước lúc đi ngủ cho đến khi ngủ hồi nào không hay luôn. Con tập trung không được giỏi cho lắm, cứ nghĩ đủ thứ chuyện lung tung, khi nhớ thì lập tức quay lại đề mục ngay, cứ làm vậy riết rồi con thấy tập trung hơi hơi tí xíu được rồi. Mà Thầy ơi sao khi con tập trung ngay được khoảng tí xíu thì tự nhiên con rùng mình một cái, rùng mình mạnh lắm làm mất tập trung luôn, phải bắt đầu lại từ đầu.

Hôm bữa trước trong giấc mơ con thấy mình tập trung đằng trước mặt thấy cái đốm tròn bự bự màu xám đen đằng trước mặt rồi giống như con chìm vào cái đốm đó, đi sâu vào giống như đi qua một đường hầm, lúc đi qua đường hầm đó, cái óc của con như ép lại theo, nó nhói đau thiệt đau, khi con dường như vừa qua khỏi đường hầm thì cái nhói đau đó biến mất liền, thì lúc đó hiện một hình ảnh có màu sắc con không thấy rõ ràng là hình ảnh gì hình như là hình ảnh rừng rập có động vật... mà hình ảnh này con thấy không giống như mà mình nhìn bằng mắt thường này, mà nó xuất hiện con thấy giống hồi nhỏ mình bỏ cái phim vô cái hộp rồi coi đoạn phim trong cái hộp vậy đó. Lúc con thấy được hình ảnh đó thì tâm con nó vui nó nói mình đã nhìn ra được đề mục rồi y như thiệt.. nhưng mà buồn ghê đó chỉ là mơ thôi, sáng dậy con tiếc dễ sợ, giá mà mình tập mà nhìn bằng mặt thiệt rồi điều khiển gì đó trong hình ảnh đó luôn thì mới là công phu, nhưng nhờ vậy mà con cố gắng thiệt nhiều để tập.

Hôm qua thì con cũng tập như thường lệ là trước lúc đi ngủ cho đến khi ngủ quên luôn. Con lại nằm mơ nữa mà lần này thì gặp ác mộng thấy sợ lắm. Con không nhớ hoàn toàn chi tiết nhưng mà đại khái là khung cảnh lúc đó có con, hai người bạn nữ, một người nam, một người cầm trên tay một hộp giấy có sưu tập tóc từng lọn xếp hàng ngang, con nghe người này nói gì không nhớ nhưng ý là tóc ai trên này thì sẽ chết hay sao ý... lúc này thì người bạn nam mới giực 1 cọng tóc của con nói là thí nghiệm gì đó xem coi có giống tóc trong cái hộp đó không.. vừa nói hắn giực luôn cọng tóc của con rồi cho vô cái ống bỏ vô giỏ, trong giỏ hắn có rất là nhiều ống khác, lúc đó con thấy hình như có điều gì không ổn, nên con nói là không giống đâu rồi lấy tay làm lẫn lộn mớ ống trong giỏ hắn ta, rồi con nhanh tay giậc cái ống có chứa tóc mà con nghỉ là của con lại nữa. Vừa giậc ra xong thì một người bạn nữ từ này giờ kế bên đi lại phía con, đè con xuống bảo là để cô ta xem xem tóc con, cô ta thiệt lẹ tay, đè con nằm xuống đất, cô ta ở phía trên lấy đầu cô ta dí vô đầu con, lúc đó mặt cô ta gần mặt con, cái trán của con nó nóng lên rất nhiều, cái  cảm giác lúc con tập đề mục nó hiện về, lúc đó cô ta hét lên bằng chữ gì nghe không hiểu, rồi hét lên không có ngưng nhưng mà hình như không phải hét bằng miệng mà con biết cô ta hét lên, con lúc đó đau cái óc khủng khiếp, cái trán muốn nổ tung, con hất cô ta văng ra, cô ta vùng dậy lao lại con lần nửa, rồi cũng dùng cái đầu cô ta cụng vô đầu con, cái mặt đối diện con, cái trán con lại nóng rang như cảm giác lúc con tập vậy, y chan vậy đó, cô ta cố ý hét vô đó, cái óc con nó đau khủng khiếp, tiếng hét liên tục, muốn xé óc con ra, lần này con vận hết sức mình hất văng cô ta xuống, con chạy lại người bạn gái kế bên la lên, co này điên rồi giống như chó dại vậy,  chạy thôi, cô bạn gái ngồi kế bên không hề nghe gì hết, mặc dù cô gái điên kia hét lên kinh hoàng luôn, con và cô nọ chạy ra khỏi cửa thoát thân, con đẩy người thanh niên kia vô xem dùm đi rồi mình vọt lẹ, rồi con giậc mình dậy luôn, lúc đó thấy tim đập đau nhói luôn, lại nằm nghiêng người 1 bên nửa, không biết có phải do tư thế nằm nên mới gây ra ác mộng không nữa.

Rồi mấy hôm nay con cũng nằm mơ thấy mấy ông lạ hoắc nữa, mỗi ngày một ông lạ hoắc à xuất hiện có khi là bồ, có khi cưới con... mà mấy lần này xuất hiện thôi chứ không co gì gì hết.

Hồi xưa con còn nhớ con nằm mơ thấy mình làm đám cưới lần nào cũng bị gặp trở ngại hết, có lúc mời không một ai tới, có khi đồ ăn mặn khủng khiếp... Còn ngoài đời thì cũng chưa bao giờ có đám cưới hết, mà là single mom rồi. Sad

Con lúc nào viết cũng dài dòng hết ha Thầy, tại con có qua nhiều điều phiền muộn trong cuộc sống mà con phải đối diện hằng ngày (nếu mà người khác không có đọc Kinh, nghe Pháp, rồi tu tập chút  xíu mà rơi vào hoàn cảnh như con chắc họ đã tự tử mất rồi, con nhiều khi đã nghĩ đến điều đó không ít lần, nhưng mỗi lần như vậy con tự nói rằng, mình mà trốn rồi, kiếp sau lại phải trả nữa, nên con ráng sức để tìm cho mình một sự tu tập để giải thoát cái khổ này, rồi sao đó không đầu thai trở lại làm người nữa đâu... hiiii), tối đến con lại phải đối diện với những giấc mộng mị mà làm con càng mệt mỏi, hoang mang. Con tự nghĩ kiếp trước con đã làm những gì mà sao ác nghiệp nó kéo đến đòi con lũ lượt như thế,  con rất vui và mới thấy mình sống có ý nghĩa giống như con tìm thấy đường đi khi con tìm thấy diễn đàn này, và được sự chỉ  dẫn của Thầy , hằng ngày con không biết chia sẽ với ai hết, nên con viết ra đây có gì luộm thuộm Thầy bỏ qua cho con nha.

Con chào Thầy, các bạn nha.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #5 vào lúc: 29-04-2011, 11:01 PM

Cố lên nha! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #6 vào lúc: 30-04-2011, 12:43 PM

lưu ly ngọc cho địa chỉ, mình sẽ tặng bạn vòng lưỡng kim và chày kim cang. cầm chày mà ngủ thì phê lắm đó.
cố gắng lên nhe, thánh tăng ở HSTD thì phái nữ chiếm ưu thế đó lư ly ngọc
Logged
LuuLyNgoc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LuuLyNgoc
Trả lời #7 vào lúc: 30-04-2011, 05:18 PM

Cám ơn LeNgocTao và TimChanSu, mình hiện ở us, mình cảm ơn bạn có  nhả ý tặng mình 2 món quà nhưng không biết có tiện cho bạn gởi cho mình không ??
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #8 vào lúc: 30-04-2011, 06:19 PM

xa quá, vậy khi nào về vn rồi tặng luôn
Logged
LuuLyNgoc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LuuLyNgoc
Trả lời #9 vào lúc: 01-05-2011, 10:03 AM

Thanks TimChanSu trước nha.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 02-05-2011, 04:54 PM

Thầy ơi mấy hôm nay ngày nào con cũng tập trước lúc đi ngủ cho đến khi ngủ hồi nào không hay luôn. Con tập trung không được giỏi cho lắm, cứ nghĩ đủ thứ chuyện lung tung, khi nhớ thì lập tức quay lại đề mục ngay, cứ làm vậy riết rồi con thấy tập trung hơi hơi tí xíu được rồi. Mà Thầy ơi sao khi con tập trung ngay được khoảng tí xíu thì tự nhiên con rùng mình một cái, rùng mình mạnh lắm làm mất tập trung luôn, phải bắt đầu lại từ đầu.
Hể mà đang tập cái này (con rõ ràng là đang tìm đề mục) mà nó ra cái khác (thì nó rùng mình). ---> Cận Định.
Trích dẫn
Hôm bữa trước trong giấc mơ con thấy mình tập trung đằng trước mặt thấy cái đốm tròn bự bự màu xám đen đằng trước mặt rồi giống như con chìm vào cái đốm đó, đi sâu vào giống như đi qua một đường hầm, lúc đi qua đường hầm đó, cái óc của con như ép lại theo, nó nhói đau thiệt đau, khi con dường như vừa qua khỏi đường hầm thì cái nhói đau đó biến mất liền, thì lúc đó hiện một hình ảnh có màu sắc con không thấy rõ ràng là hình ảnh gì hình như là hình ảnh rừng rập có động vật... mà hình ảnh này con thấy không giống như mà mình nhìn bằng mắt thường này, mà nó xuất hiện con thấy giống hồi nhỏ mình bỏ cái phim vô cái hộp rồi coi đoạn phim trong cái hộp vậy đó. Lúc con thấy được hình ảnh đó thì tâm con nó vui nó nói mình đã nhìn ra được đề mục rồi y như thiệt.. nhưng mà buồn ghê đó chỉ là mơ thôi, sáng dậy con tiếc dễ sợ, giá mà mình tập mà nhìn bằng mặt thiệt rồi điều khiển gì đó trong hình ảnh đó luôn thì mới là công phu, nhưng nhờ vậy mà con cố gắng thiệt nhiều để tập.
Trong mơ mà thấy mình tập là ngon lành rồi đó  Grin Grin Grin cái linh hồn nó bắt đầu nghe mình và đã cố gắng tập theo!
Trích dẫn
Hôm qua thì con cũng tập như thường lệ là trước lúc đi ngủ cho đến khi ngủ quên luôn. Con lại nằm mơ nữa mà lần này thì gặp ác mộng thấy sợ lắm. Con không nhớ hoàn toàn chi tiết nhưng mà đại khái là khung cảnh lúc đó có con, hai người bạn nữ, một người nam, một người cầm trên tay một hộp giấy có sưu tập tóc từng lọn xếp hàng ngang, con nghe người này nói gì không nhớ nhưng ý là tóc ai trên này thì sẽ chết hay sao ý... lúc này thì người bạn nam mới giực 1 cọng tóc của con nói là thí nghiệm gì đó xem coi có giống tóc trong cái hộp đó không.. vừa nói hắn giực luôn cọng tóc của con rồi cho vô cái ống bỏ vô giỏ, trong giỏ hắn có rất là nhiều ống khác, lúc đó con thấy hình như có điều gì không ổn, nên con nói là không giống đâu rồi lấy tay làm lẫn lộn mớ ống trong giỏ hắn ta, rồi con nhanh tay giậc cái ống có chứa tóc mà con nghỉ là của con lại nữa. Vừa giậc ra xong thì một người bạn nữ từ này giờ kế bên đi lại phía con, đè con xuống bảo là để cô ta xem xem tóc con, cô ta thiệt lẹ tay, đè con nằm xuống đất,
 cô ta ở phía trên lấy đầu cô ta dí vô đầu con, lúc đó mặt cô ta gần mặt con, cái trán của con nó nóng lên rất nhiều, cái  cảm giác lúc con tập đề mục nó hiện về, lúc đó cô ta hét lên bằng chữ gì nghe không hiểu, rồi hét lên không có ngưng nhưng mà hình như không phải hét bằng miệng mà con biết cô ta hét lên, con lúc đó đau cái óc khủng khiếp, cái trán muốn nổ tung, con hất cô ta văng ra, cô ta vùng dậy lao lại con lần nửa, rồi cũng dùng cái đầu cô ta cụng vô đầu con, cái mặt đối diện con, cái trán con lại nóng rang như cảm giác lúc con tập vậy, y chan vậy đó, cô ta cố ý hét vô đó, cái óc con nó đau khủng khiếp, tiếng hét liên tục, muốn xé óc con ra, lần này con vận hết sức mình hất văng cô ta xuống, con chạy lại người bạn gái kế bên la lên, co này điên rồi giống như chó dại vậy,  chạy thôi, cô bạn gái ngồi kế bên không hề nghe gì hết, mặc dù cô gái điên kia hét lên kinh hoàng luôn, con và cô nọ chạy ra khỏi cửa thoát thân, con đẩy người thanh niên kia vô xem dùm đi rồi mình vọt lẹ, rồi con giậc mình dậy luôn, lúc đó thấy tim đập đau nhói luôn, lại nằm nghiêng người 1 bên nửa, không biết có phải do tư thế nằm nên mới gây ra ác mộng không nữa.
Nhìn coi những diễn tiến của giấc mơ thì nó mang tính cách đột ngột và có tính cách giận dữ. Do đó cho nên lại thông báo cho mình biết là: Cái tính hay sân hận nó là cái đinh trong công phu của mình. Do vậy mà nên tìm cách bỏ bớt cái này.
Trích dẫn
Rồi mấy hôm nay con cũng nằm mơ thấy mấy ông lạ hoắc nữa, mỗi ngày một ông lạ hoắc à xuất hiện có khi là bồ, có khi cưới con... mà mấy lần này xuất hiện thôi chứ không co gì gì hết.

Hồi xưa con còn nhớ con nằm mơ thấy mình làm đám cưới lần nào cũng bị gặp trở ngại hết, có lúc mời không một ai tới, có khi đồ ăn mặn khủng khiếp... Còn ngoài đời thì cũng chưa bao giờ có đám cưới hết, mà là single mom rồi. Sad
Chẳng có gì là nguy hiểm. Chuyện xảy ra là do sức khỏe nó nhiều nên theo phản ứng tự nhiên thì nó là như vậy mà thôi. Chỉ trừ trường hợp là đêm nào cũng có giấc mơ như vậy thì mới là có vấn đề.
Trích dẫn
Con lúc nào viết cũng dài dòng hết ha Thầy, tại con có qua nhiều điều phiền muộn trong cuộc sống mà con phải đối diện hằng ngày (nếu mà người khác không có đọc Kinh, nghe Pháp, rồi tu tập chút  xíu mà rơi vào hoàn cảnh như con chắc họ đã tự tử mất rồi, con nhiều khi đã nghĩ đến điều đó không ít lần, nhưng mỗi lần như vậy con tự nói rằng, mình mà trốn rồi, kiếp sau lại phải trả nữa, nên con ráng sức để tìm cho mình một sự tu tập để giải thoát cái khổ này, rồi sao đó không đầu thai trở lại làm người nữa đâu... hiiii), tối đến con lại phải đối diện với những giấc mộng mị mà làm con càng mệt mỏi, hoang mang. Con tự nghĩ kiếp trước con đã làm những gì mà sao ác nghiệp nó kéo đến đòi con lũ lượt như thế,  con rất vui và mới thấy mình sống có ý nghĩa giống như con tìm thấy đường đi khi con tìm thấy diễn đàn này, và được sự chỉ  dẫn của Thầy , hằng ngày con không biết chia sẽ với ai hết, nên con viết ra đây có gì luộm thuộm Thầy bỏ qua cho con nha.

Con chào Thầy, các bạn nha.
Trong này con chỉ còn dính cái sân hận. Nên con chú ý vào cái gai này và tìm cách không cho nó vùng lên và dốt cái công phu của con nghe. Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.101 seconds với 20 câu truy vấn.