Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: một giấc mơ dài từ đầu hôm đến sáng  (Đọc 2153 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
vào lúc: 25-05-2011, 10:18 PM

Thầy ơi.
« Sửa lần cuối: 28-10-2013, 09:30 AM gửi bởi hhdl »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 21-06-2011, 06:24 AM

Thầy ơi.
con có một giấc mơ kéo dài từ đầu hôm đến sáng dù có trở dậy vài lần ngủ lại vẫn mơ tiếp cái chuyện đó...

con mơ hai vợ chồng con lại dắt nhau qua Utah học với Thầy...Thầy đem cuốn băng Video chiếu cho tụi con xem...con nghe cái xoảng giật mình ...theo phản xạ, con nhào tới ôm lấy Thầy...té ra là cái chén nước nó rơi vỡ...con gom các mảnh vở lại xúc đi đổ vì sợ người khác dẫm phải.
Bàn vế phản ứng tự nhiên này thì:
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-IV/100-tinh-thuc-623
Trích dẫn
trong khi lui cui dọn rất cẩn thận từng mảnh vỡ thì con lần vào một căn phòng sơn màu trắng tinh như hột gà bóc...chiều dài 2m chiều ngang 1m...con dọn phòng đó thì con chợt thấy là : phòng này có một hầm thông với "TỊNH ĐỘ" rễ cây bồ đề tán thì ở Tịnh độ mà rễ thì lại mọc theo đường hầm vào  tận căn phòng nhỏ đó trong nhà Thầy...rễ nó màu vàng tươi và vàng hoa quỳ...hai màu này hòa hợp rất hay, đẹp...con chùi cẩn thận từng rễ cây, có người xúi con là theo đường hầm đó mà vào gặp Ngài A DI Đà...con không đồng ý nói là :"Để xin Phép Thầy đã" và con trở ra đóng cửa lại xong đi tìm Thầy...sau khi con trình bày lại Thầy hỏi con:"con có lượm đồ gì ở đó không?" con đáp "dạ con nhớ lời Thầy dặn không lượm bất cứ đồ gi" má Nhung nói với con "cái Huệ âm đang chuyển dần sang Huệ dương... ". Thầy đáp :"trong các vị Phật thì Ngài A DI Đà là vị Phật nghiêm khắc nhất!" ...
tới đây thì con trở mình thức giấc và suy nghĩ về giấc mơ mà chẳng hiểu gì???
Phần này thì chứng tỏ nội công của con thâm hậu rồi: Hiện tượng đang làm cái này (lượm mảnh vở) mà nó lại dẫn con làm cái kia (chui vào con dường hầm, có người xúi ...) Nhưng con lại không nghe. Như vậy thì mức độ độc lập tâm thức của con đã mạnh hơn xưa rồi đó!
Trích dẫn
giấc mơ tiếp theo con lại gặp Thầy lúc Thầy về Đà lạt...con đến gặp Thầy và tường thuật lại giấc mơ trên...con xin phép Thầy post lên diễn đàn và từ từ Thầy trả lời dùm con, Thầy nói "ừ!"
sau đó thì con cứ quẩn quanh bên Thầy cho đến sáng...Thầy đi ra vườn nhổ cỏ thì con đi theo nhổ cỏ, Thầy đi trồng cây thì con theo Thầy trồng cây...trong giấc mơ đó Thầy làm các công việc gì, con đều học làm theo ...

xin Thầy xem dùm con, tới giờ  con vẫn bám bài học của Thầy cho: đề phòng sân hận và thực hành "bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ" trong khả năng mà con làm được. như giấc mơ trước Thầy đã dạy./.
con HH
Chuyện mình tu tập thì nó bao la, nên cái hay nhất là bắt chước những chiêu thức của nhau để có một căn bản vững chắc trước khi làm theo cách riêng của chính mình là một động tác khôn ngoan.
Ví dụ như, qua nhà thằng bạn: Thì nhìn thấy vợ chồng nó sống yên bình.
Hỏi ra, là vì nó làm bao nhiêu thì nó lại đưa hết cho vợ nó.
Khi nghe được chiêu này thì thì nó lại nghi ngờ và chắc chắng không làm là vì sợ vợ tiêu xài hết.
Thằng bạn đó xác minh chắc ăn như bắp:
- - Nhưng đối với vợ hiền thì làm gì mà có chuyện này xảy ra!
Thằng đó giản dạy:
- - Mày nghe cho kỹ nè: Đàn bà để thử đàn ông, kim cương để thử đàn bà mà! Mày không vô hang cọp thì còn lâu mày mới bắt được nó! Mày không tin người ta nhưng mà mày lại bắt buộc người ta phải tin mầy à! Trong nhà sẽ xảy ra chuyện buồn là vì lý do này đó mày. Nó cũng có thể nghi ngờ là mày đem tiền cho gái nó xài! Còn tao thì đánh bảy búa không ra một đồng xu nhớt thì nó chẳng có gì mà phải nghi ngờ tao.

Thằng này nghe có lý và về áp dụng thử!
Vậy thì cứ xem đó mà copy và paste (chép và dán) là ngon lành.

Về kinh nghiệm này thì tibu có quen một anh chàng là dân Phật Giáo thuần thành, kiến thức về giao lý thì rất là cao siêu. Nhưng cũng chỉ có một cái là không có chịu làm theo cách trên (là cách của Đức Phật) mà sau này lại có
thêm vợ bé! Gia đình tiêu tan!
« Sửa lần cuối: 14-10-2011, 08:04 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.034 seconds với 20 câu truy vấn.