Chuyên đề tấm thân tứ đại này sôi nổi dử ta ....hehehe.
À, mà ngộ lắm, lúc mà con bị hành, tự nhiên các tư tưởng xấu như tàn nhẫn, bạo lực, những hành động tà ác... Ở đâu bu lại chiếm lấy cái đầu con, rồi lại đấu tranh tư tưởng và nhức đầu khủng khiếp..
í đừng vậy nghen,hehehe. Liên Hương cũng xía vô một chút cho vui.....hehehe.Liên Hương kể chuyện này có thật....
Liên Hương bệnh tim , HA mỗi khi HA lên thì tim cũng lên,đập mạnh , hồi hộp , lo âu, sợ sệt ,......ôi thôi hoành hành riết , cũng như mọi khi HA lên LH đem thau nước nóng ngâm chân,uống 2 trái chanh , và ngồi niệm Phật ,hít thở....... thật tình lúc đó quáng không nổi , chỉ biết đem cái gương mặt ông TiBU vào tâm mà thôi....hehehe...vẩn như mọi hôm ....thế mà hôm nay HA không xuống mà mỗi lúc lại lên.....những gì cần làm , thì làm hết rồi ....hehehe ......LH tự nhiên nỗi quậu và suy nghĩ " ..... Nghiệp ơi mầy hành tao hả , muốn chết thì chết quách đi cho rồi, tao không sợ , có chết thì tao chết trong chánh niệm....." suy nghĩ đó đến cái là LH hết còn sợ gì , và cãm thấy thoãi mái , nhẹ nhàng , tự nhiên cười khà khà khà một mình như điên .....hehehehe .....và thế là HA từ 150/87 xuống từ từ còn 107/71 ........và thế là hết .......hehehe.......
Mục đích của LH muốn nói ở đây là : " Cái tâm dẩn đầu các pháp " ,cái tâm nó ghê gớm vậy đó ......hahahahaha