Bạn hãy bình tĩnh , đừng nóng vội mọi thứ sẽ được giải quyết, khi bạn chọn cách tu luyện nào thì hãy kiên trì lên, không phải ngày một ngày hai là nó thành công được bạn ơi , tu luyện là phải tu luyện sao cho ngoài lúc thiền tập mà ta vẫn lắng lòng , luôn luôn biết mình trong thực tại , phải dẹp bỏ hết tham, sân, si đi thì mới lên quả vô thượng bồ đề, nhưng nếu bạn chưa loại bỏ hết tham, sân, si đi mà trong lúc thiền định đạt đến cảnh giới của nhị thiền, tam thiền thì càng làm cho bạn tự mãn hơn mà rời xa chánh đạo. Một lời khuyên cho bạn là khi bắt đầu tu thiền khi đến giai đoạn sắp thành hình thì sẽ bị quấy nhiễu nhiều lắm, các hình ảnh quá khứ ,những vọng niệm khở lên rất nhanh và vô ý thức cả ngay trong giấc ngủ , nhưng đừng sợ hãy nhìn nhận nó là ảo giác, ảo giác do tâm biểu hiện, cái đó như ngọn đèn dấu sắp tắt nó bùng lên để tắt đi. qua giai đoạn này rồi thì bắt đầu tâm yên tĩnh trở lại, lúc này nó mới chịu ngồi ìm cho vẽ đề mục hay tìm đến tịnh độ, quá trình tu là quá trình dẹp bỏ chướng ngại trong đó có ma chướng trong tâm và ma chướng ngoại cảnh , quá trình dẹp bỏ này tùy từng người mà lâu hay chậm còn phụ thuộc vào nghiệp tích lũy của đơi trước, do vậy bạn đừng hoang mang , một bí mật nữa trong thiền là " hãy là người quan sát chứ đừng là người nhận xét" . cứ như vậy mà bạn tập nhé , bạn sẽ thành công
Cái này đọc qua thì thấy người viết trích sách/lý thuyết nhiều quá và không có hiểu sâu về tác phong của Hoa Sen Trên Đá.
Lý do là chính người viết không có diễn tả được chính xác cái mà mình muốn nói, mà đơn giản chỉ là nghe sao nói vậy.

@ bạn Lymacsau102000:
Hehehe, cái bạn ghi ra là một cái sườn. Giống như là thầy cô giáo soạn giáo án ra để dạy vậy. Nhưng khi vô lớp dạy thật rồi thì có người chạy theo giáo án được, có người thì dư giờ, thiếu giờ, cháy giáo án tùm lum. Đó là: mỗi người thì mỗi kiểu. Mới đầu chưa biết gì hết thì mình cần cái sườn (cái dàn bài) mà thầy dựng sẵn để mình làm theo cho nó dễ. Nhưng khi mình vô rồi thì do cá nhân mình mà có khi thấy này nọ, có khi lại chả thấy gì hết. Cho nên đừng có ép mình theo cái khung sườn của ai cả. Có mấy cái mình chia sẽ theo kinh nghiệm của mình nha:
- Khi mình vui vẻ, thoải mái thì đề mục nó ra dễ dàng hơn là khi mình buồn giận
- Vì mình tập cái này là tâm linh, mình ko cầm nắm được. CHo nên cứ làm đại rồi về hỏi thầy. Đừng có sợ làm sai. Đừng có cho là nó sai. Đừng có ép cho nó phải đúng như người ta. Cứ làm đại. Miễn thấy là thấy. Không có tính toán thấy bên trái, bên phải, rõ, mờ, ở trong, ở ngoài gì hết
- Đừng có canh thời gian làm gì cho mệt. Cứ làm cho nó rõ ra rồi sáng lên trước đã.
Còn bây giờ là kinh nghiệm để thực hành:
.Nhớ điều thân, điều tức (đọc phần thực hành ngoài trang chủ)
.Có thể thì quán 12 số đồng hồ điện tử cho tâm nó thư giãn đã
.Vô đề mục: tập trung đằng trước mặt, cố gắng vẽ đường viền ngọn lửa. Khi viền được rồi thì cố gắng tô màu vàng như lá cờ lên. Vừa quán như vậy và vừa niệm lửa, lửa 1 cách từ tốn, mỗi tiếng niệm là 1 giây. Đừng có niệm lửa lừa lửa không ngừng nghỉ là nó cháy nhà á

.
.Sau khi đã làm ngọn lửa rõ ràng, tô màu vàng, thì tiếp theo là giữ cho nó rõ ràng và càng ngày càng sáng lên. Tuy nhiên để làm được tới đây hông có dễ.
Tạm thời chương trình như vậy đi cho nó đừng lộn xộn hén. Còn hộ thân thì nếu bạn thấy khi tập có những hiện tượng kì kì thì bạn hộ thân cho chắc ăn, không thì thôi. Nhưng nếu bắt ấn hộ thân thì nhớ xã đàng hoàng.
Good luck!
