Thầy ơi!
Cách đây ba hôm, con ngủ mơ thấy con bị người ta lấy con làm vật tế thần trong một cái làng rất đông người, con sợ quá chạy trốn một nơi thật xa, nhưng ở nơi đó con vẫn bị mọi người xung quanh xem như vật để tế thần. Sau đó, con trở về làng cũ nhưng ở đó vẫn diễn ra lễ tế thần, con lại bị họ đem ra tế thần tiếp, lúc đó con gặp một cô giáo cũ dắt con bỏ trốn nhưng đi chưa xa thì bị bắt lại, cô giáo nói con chấp nhận đi tế thần đi, con đồng ý và con nhờ cô nuôi dạy giùm đứa con của con để con chấp nhận cái chết và niệm Phật vãng sanh. Con nhắm mắt lại niệm Phật quán chấm đỏ một hồi lâu, mở mắt ra con thấy mình vẫn chưa chết mà cảnh tế thần cũng không còn, mọi người không để ý đến con nữa, con tỉnh dậy và thấy mệt .
Con nhờ Thầy giảng giùm con giấc mơ.
Ác mộng. Nhưng được hóa giải bằng công phu thì linh hồn nó chịu tập rồi đó. Con cứ dợt như vậy đi thì công phu sẽ tiến triễn.
