Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:06 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con mơ đốt lửa  (Đọc 2665 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
vào lúc: 29-06-2011, 07:57 PM

Thầy ơi,

Tối qua dợt quá 70% con hơi mệt tim. Con làm ấm chân rồi ngủ, con vẫn nhắn "nó" nếu khỏe thì cứ dợt tiếp trong khi con ngủ. Và con mơ :

Đầu tiên là cảnh một cậu bé đi học : không sách vở, chân trần, áo quần nhìn không rõ. Đi học trong rừng rậm, phải men theo bờ đất gập ghềnh, đi bằng bốn chi như con khỉ.

Đi được một đoạn thì chuyển sang đi thẳng lưng vì đường rừng trở nên bằng phẳng, thoáng đãng. Và áo quần biến thành màu trắng tinh , thắt đai như võ sinh. Cây cối rất cao, dạt hẳn sang hai bên để lộ một con đường đất rộng rãi giữa rừng. Cậu bé đi đến giữa con đường thì nhân vật này thành ra ... là con. Con thấy có một thân cây khô, nhỏ giữa đường, con làm nó cháy lên một ngọn lửa nhỏ, nhưng không thấy dụng cụ đốt lửa, chỉ là cố gắng cho nó cháy thì ... nó cháy  Grin. Sau đó con sợ nó tắt nên đi vào bụi cỏ ôm rơm, cỏ khô ra chụm thêm cho nó cháy tiếp. Khi ngọn lửa vừa cháy to hơn một tí thì từ xa có hai ông kiểm lâm tới, ông mập hơn nói : tui canh nãy giờ, thấy con nhỏ này leo lên trèo xuống cái cây này, dòm dòm ngó ngó rồi tính phóng hỏa đốt rừng đây mà ! may mà chưa gây cháy rừng !

Tiếp đó con đứng cạnh mấy ổng, con nâng một cành cây gãy lên thì thấy trên đó có cái thẻ bài của lính. Trên thẻ bài khắc những dòng sau :
                                                      6029                              
           ( trước chữ Linh có mấy chữ nữa con không thấy rõ : Trần Văn/Nguyễn Văn ) LINH
                                                4:01  6 13 62
Tự con lúc đó suy diễn ra là : người lính này tên Linh, 4:01 là vào lúc 4 giờ 1 phút, ngày 13 tháng 6 năm 1962. ( con số thì tháng trước ngày sau ) . Rồi con nói : cái thẻ bài nằm đây thì cái xác ông Linh này chắc quanh đây, đào khu vực này sẽ thấy hài cốt.
Rồi con biết là con đang mơ, con phải hỏi Thầy giấc mơ này.

Sau đó là cảnh con đi vô tiệm sách tìm sách để giải giấc mơ. Con cầm lên một cuốn, nhiều chữ nhưng con chỉ nhớ trong trang sách có dòng chữ  : An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Con nghĩ bụng, thôi để hỏi Thầy cho chắc ăn.

Cảnh cuối cùng con thấy thằng nhóc lớn, mặt mày hớn hở, ngồi xếp bằng quay mặt vô tường, ôm cây đàn Guitar đã lên dây và chuẩn bị học đàn.

Con hết mơ. Thầy khỏe cỡ số 9 - 10 Thầy hẳn coi dùm con nha Thầy. Grin
« Sửa lần cuối: 30-06-2011, 01:19 AM gửi bởi lá chuối »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 05-07-2011, 06:23 PM

Thầy ơi,

Tối qua dợt quá 70% con hơi mệt tim. Con làm ấm chân rồi ngủ, con vẫn nhắn "nó" nếu khỏe thì cứ dợt tiếp trong khi con ngủ. Và con mơ :

Đầu tiên là cảnh một cậu bé đi học : không sách vở, chân trần, áo quần nhìn không rõ. Đi học trong rừng rậm, phải men theo bờ đất gập ghềnh, đi bằng bốn chi như con khỉ.

Đi được một đoạn thì chuyển sang đi thẳng lưng vì đường rừng trở nên bằng phẳng, thoáng đãng. Và áo quần biến thành màu trắng tinh , thắt đai như võ sinh. Cây cối rất cao, dạt hẳn sang hai bên để lộ một con đường đất rộng rãi giữa rừng. Cậu bé đi đến giữa con đường thì nhân vật này thành ra ... là con. Con thấy có một thân cây khô, nhỏ giữa đường, con làm nó cháy lên một ngọn lửa nhỏ, nhưng không thấy dụng cụ đốt lửa, chỉ là cố gắng cho nó cháy thì ... nó cháy  Grin. Sau đó con sợ nó tắt nên đi vào bụi cỏ ôm rơm, cỏ khô ra chụm thêm cho nó cháy tiếp. Khi ngọn lửa vừa cháy to hơn một tí thì từ xa có hai ông kiểm lâm tới, ông mập hơn nói : tui canh nãy giờ, thấy con nhỏ này leo lên trèo xuống cái cây này, dòm dòm ngó ngó rồi tính phóng hỏa đốt rừng đây mà ! may mà chưa gây cháy rừng !
Nó là quy trình tu hành của con đó mà.
Trích dẫn
Tiếp đó con đứng cạnh mấy ổng, con nâng một cành cây gãy lên thì thấy trên đó có cái thẻ bài của lính. Trên thẻ bài khắc những dòng sau :
                                                      6029                              
           ( trước chữ Linh có mấy chữ nữa con không thấy rõ : Trần Văn/Nguyễn Văn ) LINH
                                                4:01  6 13 62
Tự con lúc đó suy diễn ra là : người lính này tên Linh, 4:01 là vào lúc 4 giờ 1 phút, ngày 13 tháng 6 năm 1962. ( con số thì tháng trước ngày sau ) . Rồi con nói : cái thẻ bài nằm đây thì cái xác ông Linh này chắc quanh đây, đào khu vực này sẽ thấy hài cốt.
Rồi con biết là con đang mơ, con phải hỏi Thầy giấc mơ này.
Cuộc đời chả có gì đáng nói: Chết như lính Mỹ (Tha hương) hay gì gì thì cũng là chết.
Trích dẫn
Sau đó là cảnh con đi vô tiệm sách tìm sách để giải giấc mơ. Con cầm lên một cuốn, nhiều chữ nhưng con chỉ nhớ trong trang sách có dòng chữ  : An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Con nghĩ bụng, thôi để hỏi Thầy cho chắc ăn.
Thì cái chết ngon lành nhất vẫn là chết có An trú chánh niệm đằng trước mặt. Bằng không thì chỉ là chết bờ chết bụi, chết tha hương!
Trích dẫn
Cảnh cuối cùng con thấy thằng nhóc lớn, mặt mày hớn hở, ngồi xếp bằng quay mặt vô tường, ôm cây đàn Guitar đã lên dây và chuẩn bị học đàn.

Con hết mơ. Thầy khỏe cỡ số 9 - 10 Thầy hẳn coi dùm con nha Thầy. Grin
Tu tập nữa đó con Grin Grin Grin Nhưng mà 70% công lực là thôi (đàn đã lên dây rồi).
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #2 vào lúc: 05-07-2011, 09:04 PM

Ui, hay quá Chuối ! út ghiền nhất là câu của Thầy (đàn đã lên dây rồi) hihi... Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.764 seconds với 20 câu truy vấn.