Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con mơ tập VTC  (Đọc 2016 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
vào lúc: 30-06-2011, 11:10 PM

Thầy ơi,

Có một bữa gần đây con mơ như vầy ( mà quên mất bữa nào ) :

Con mơ con tập VTC ngoài trời, mây xám xịt, ảm đạm. Tập xong con nhìn lên trời con thấy có một ô vuông cỡ 50-60cm xanh biếc. Con vui vui nghĩ là mình "thổi lủng mây" được rồi.  Grin. Sau đó con đi bộ xuống đường ( hẻm ) trước nhà con, khi con đi tới đâu thì trên đầu con mây nó cũng rẽ ra 1 đường rộng cỡ bằng vai con và xanh biếc, xung quanh vẫn xám xịt. Cái mây xám bị rẽ ra đó nó rớt xuống thành một dải mây cao ngay tầm với tay của con, con với lấy ... xé một miếng mây xám, thấy nó giống kẹo bông gòn á Thầy. Con hết mơ.  Grin Grin Grin. Thầy coi dùm con với nha Thầy... Con thấy cái vụ thổi lủng mây này quá xá ngoạn mục luôn, tới chừng mà tập VTC thiệt thổi lủng thiệt chắc con nhảy cà tưng luôn quá hà !  Grin Grin Grin.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #1 vào lúc: 30-06-2011, 11:27 PM

Coi chừng vọng quá nên nó mơ đó! Grin .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 01-07-2011, 06:34 AM

Thầy ơi,

Có một bữa gần đây con mơ như vầy ( mà quên mất bữa nào ) :

Con mơ con tập VTC ngoài trời, mây xám xịt, ảm đạm. Tập xong con nhìn lên trời con thấy có một ô vuông cỡ 50-60cm xanh biếc. Con vui vui nghĩ là mình "thổi lủng mây" được rồi.  Grin. Sau đó con đi bộ xuống đường ( hẻm ) trước nhà con, khi con đi tới đâu thì trên đầu con mây nó cũng rẽ ra 1 đường rộng cỡ bằng vai con và xanh biếc, xung quanh vẫn xám xịt. Cái mây xám bị rẽ ra đó nó rớt xuống thành một dải mây cao ngay tầm với tay của con, con với lấy ... xé một miếng mây xám, thấy nó giống kẹo bông gòn á Thầy. Con hết mơ.  Grin Grin Grin. Thầy coi dùm con với nha Thầy... Con thấy cái vụ thổi lủng mây này quá xá ngoạn mục luôn, tới chừng mà tập VTC thiệt thổi lủng thiệt chắc con nhảy cà tưng luôn quá hà !  Grin Grin Grin.
Chuối này thì ngủ, chuối kia thì tập. tuy là hai nhưng mà lại là một. Chuối này làm được thì sẽ có lúc tới phiên chuối kia. Không có lo  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.031 seconds với 20 câu truy vấn.