Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:00 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chuyện khẩn xin nhờ Bé Hạt Tiêu!  (Đọc 3545 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
VoTri
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoTri
vào lúc: 01-07-2011, 01:15 AM

Bé Hạt Tiêu mến!
Con VT 19 tháng tuổi, VT gửi cháu đi nhà trẻ hai hôm rồi. Nhưng k hiểu vì sao khi về nhà cháu cứ khóc mãi, khóc cả đêm ko ngủ cũng ko cho ai đụng vào mình, cứ ôm riết lấy ba & mẹ thôi. VT thấy sợ lắm, là bậc cha mẹ thấy con nhỏ như thế đau lòng lắm BHT ơi. Hôm nay VT ko cho con đi nhà trẻ nữa, nhưng cháu vẫn cứ khóc hoài, VT nhờ BHT giúp dùm xem cháu nó có bị phần vô hình nào quấy phá ko. Xin hãy giúp cho cháu BHT nhé, nó là tất cả cuộc đời của VT và VT cũng sẽ định hướng cho cháu lớn lên trở thành một Nhí tương lai nối bước cô BHT đấy.
Nhân đây VT cũng xin kính nhờ BHT cùng các ACE trên diễn đàn hãy mở lòng nhân ái hồi hướng giúp cho bé gái trong bài báo này. VT dù là đàn ông nhưng đã rơi lệ khi đọc bài báo này. Có bậc làm cha, làm mẹ nào mà ko hiểu được nỗi đau xé lòng của cha mẹ bé gái này. Xin chân thành cảm ơn BHT cùng tất cả mọi người http://baohcm.com/c728/s728-494294/nhung-thang-ngay-buon-cua-co-be-8-tuoi-sap-lia-xa-coi-doi.htm
Logged
Mật Trì
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 30


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Mật Trì
Trả lời #1 vào lúc: 01-07-2011, 01:35 AM

Huynh có thể là lo lắng quá độ rồi. Đây là phản ứng sợ hãi của bé con khi đến nhà trẻ, môi trường lạ hoắc mà "bị ba mẹ bỏ mặc" thôi. Con bé nhà đệ cũng vậy, lúc 18 tháng tuổi, quyết tâm cho đi nhà trẻ. Trời, đón con bé về, khóc lóc thê thảm cả ngày, thậm chí cả đêm, cả ngày ko làm gì, chỉ bám chặt lấy ba mẹ. Bất kì lúc nào, ba mẹ chỉ cần đi ra khỏi phòng / hoặc ra khỏi tầm mắt của nó, hoặc thậm chí chỉ cần bỏ tay ra khỏi nó là nó khóc ầm lên, túm chặt lại ngay. Bé con còn không chịu lên bà, không để cho ai trông cả. Phản ứng phụ là nó có thể bị sốt, nôn và đau bụng cả đêm (do tâm lý mà không do bất kì nguyên nhân nào khác), vài hôm sau sẽ hết sốt. Nhưng việc khóc và bám chặt ba mẹ có thể kéo dài cả tháng. Thương lắm. Kết quả là đệ phải lôi bé về, không dám cho đi nhà trẻ nữa, mãi đến 24 tháng mới dám cho đi tiếp. Về cơ bản thì cú sốc tâm lý này là rất lớn (có thể rất tai hại) với trẻ.

Mong là bé con của huynh không sao cả. Đừng lo quá.  
Logged
VoTri
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoTri
Trả lời #2 vào lúc: 01-07-2011, 02:08 AM

Trời! Cu Tí nhà tui phản ứng y như con của huynh vậy đó. Nghe huynh nói tui cũng đỡ lo lắng lắm đấy. Cảm ơn huynh nhiều nghen.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #3 vào lúc: 01-07-2011, 06:54 AM

Không ai có ...sao đâu Chuối ạ.

Việc nói cho ngay của Chuối chứng tỏ bạn rất "chuyên tâm" với Diễn đàn và đây là điều rất quý báu cho mọi người và cho chính việc tập của Chuối nữa.  GrinGrin, Grin
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 01-07-2011, 07:27 AM



Tiện thể chuối có ý kiến là Admin ra thông báo hay tô đậm hay gì gì đó để mọi thành viên chịu khó đọc cái tiêu chí/diễn giải dưới mỗi MỤC của Diễn Đàn trước khi post bài để tránh tình trạng post bài không đúng MỤC, mất công sau này khi muốn làm Tập Tin thành sách lại phải tìm và chuyển tới chuyển lui.


Chuyện đi lộn đường không thể tránh khỏi, admin sẽ cố gắng sắp xếp lại cho đúng vị trí. Bà con cố gắng để ý một chút là được. Grin Grin Grin
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #5 vào lúc: 01-07-2011, 08:15 AM

Đang vui vì tính hăng hái của Chuối, tụi mình cùng nghe 1 câu chuyện vui cho ...vui nhé.

Chuyện phim thần thoại kể về Na tra, cu cậu cứ còn bé tí nhưng lại thấy được bản chất thật của người đời nên hay nói ra làm bạn bè của cha mẹ mất mặt. Cu cậu bị Cha nghe lời thầy tướng phán rằng cu cậu sẽ lật đổ triều đình (bất trung), giết cha (bất hiếu) - tuy triều đình nhà Tùy thì đang rất "bấy bá", và sau này vì giận cha bỏ rơi mình mà có "lùa" cha đòi lấy mạng. Hix.

Cha Na tra thương con không muốn giết nhưng bỏ con trên núi có con Hổ dữ, lâu ngày tưởng nó bị ăn thịt nhưng nó không bị chết, lại kết bạn được với bạn phun lửa, bạn có cánh, bạn khỏe như hổ.
4 bạn tham gia vào lực lượng đánh nhà Tùy, có nữ đại tướng chỉ huy. Vì ỷ mình có tài nên nhóm bạn hơi kiêu ngạo, bị nữ đại tướng lờ đi không trọng dụng, chỉ làm lính thôi mà còn cho đi gác đêm làm "mõ" nên rất bực bội.

Khi đi làm việc thì thay vì phải đọc câu: " cẩn thận củi lửa, đề phòng hỏa hoạn" thì bàn nhau làm ẩu để thỏa mãn cái bực của mình, nên đọc câu: "cẩn thận đề phòng con đại tướng lùn".

Mẹ của Na tra lấy gậy đánh cho cả lũ 1 trận, vừa đánh vừa mắng là: "con cái bất hiếu không nghe lời mẹ chăm chỉ làm việc, cấp dưới bất trung làm việc ẩu tả còn dám chưởi lén cấp trên, phải đánh cho chừa, làm mõ cũng phải chuyên tâm, nghe chưa???". Cả bọn biết lỗi dạ ran, dù có thần thông cũng nằm bẹp cho mẹ đánh.
Thế đấy. Làm mõ là cái việc được xếp hạng bét trong xã hội mà vẫn còn phải "chuyên tâm", nữa là mình đang tập ở HSTĐ để tự giải cứu mình ra khỏi bể khổ.   
Phải nhắc mình luôn "chuyên tâm" với việc tập, các bạn ạ.

Lá Chuối đang tình nguyện làm "mõ" đấy, hì hì, cô cũng muốn làm vậy đó.


Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 01-07-2011, 08:56 AM

Cứ đề nghị, admin sẽ xem lại và chuyển theo đúng chỗ ở. Grin Grin Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #7 vào lúc: 02-07-2011, 06:01 AM

Bé Hạt Tiêu mến!
Con VT 19 tháng tuổi, VT gửi cháu đi nhà trẻ hai hôm rồi. Nhưng k hiểu vì sao khi về nhà cháu cứ khóc mãi, khóc cả đêm ko ngủ cũng ko cho ai đụng vào mình, cứ ôm riết lấy ba & mẹ thôi. VT thấy sợ lắm, là bậc cha mẹ thấy con nhỏ như thế đau lòng lắm BHT ơi. Hôm nay VT ko cho con đi nhà trẻ nữa, nhưng cháu vẫn cứ khóc hoài,
VT ui! Lúc trước mình cũng được chỉ kinh nghiệm "cho bé vào nhà trẻ":
Thường khi đưa bé đi nhà trẻ-thì bé nào củng vậy dù 2t hay 3t thì mình làm từ từ:
-1-cứ thỉnh thoảng Cha hay Mẹ dẩn bé đến nhà trẻ đó,cho bé quan sát trước:mình đứng ngoài cổng chỉ vào cho bé thấy các bé,khác đang chơi...
-2-Bắt đầu cho bé vào chơi nhà trẻ cùng các bé khác vào đầu mỗi sáng,đến giờ vô học,mình dẩn bé về nhà (khoảng 1-2tuần..) rùi tăng lên thời gian bé ở đó từ từ
-3-Cho bé vào lớp học, nhắm tình hình,cho bé 1 mình, để bé 2,3 tiếng rùi đòn bé->tăng lên đón bé vào buổi trưa(1 tháng hơn)
-4-Rùi cũng tùy tình hình,cô giáo có thể thông báo cho mình biết bé ở lại chiều được không...
Với các bé còn nhỏ,quá nhạy cảm,vào lớp đông quá,cô giáo coi không xuể thì bé sẽ bị..bỏ rơi,.. -khác hẳn với khi ở nhà , nên bé dễ bị sốc lắm và phát bệnh lun...   
Lúc trước,Bé con của TLT thuộc loại ..khó,nên TLT gửi bé vào nhà trẻ của các Sơ-Các Sơ rất thương và kiên nhẫn với các cháu lắm nên bé con thích đi học hơn ở nhà...
Vài dòng chia sẻ
Kính
 
-
Logged
VoTri
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoTri
Trả lời #8 vào lúc: 02-07-2011, 08:37 AM

Chân thành cảm ơn TLT nghen. Do mình chưa có kinh nghiệm nuôi con nên quíu quá thôi. May mà nhờ huynh MatTri & TLT nhiệt tình quan tâm phổ biến kinh nghiệm nên mình cũng rút kinh nghiệm đựơc chuyện này. Hai đêm nay VT cho con đi công viên chơi đủ thứ trò hết, ngày hôm nay cu cậu đã hồi phục được đến 90% rồi đấy. Mừng quá TLT & huynh MatTri ơi. Một lần nữa xin cảm ơn hai bác đã quan tâm nhé!
Logged
Bạch Nguyệt
Thành viên


Bài viết: 211


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bạch Nguyệt
Trả lời #9 vào lúc: 04-07-2011, 12:55 AM

BN hoàn toàn đồng ý với chị TLT, bé nhà BN thì lúc bé được 17 tháng tuổi, trước lúc cho đi, BN cũng chuẩn bị tinh thần là con sẽ khóc vì đặc biệt bé nhà BN từ nhỏ chỉ theo bố mẹ ông bà thôi, người ngoài kể cả hàng xóm cũng không bế được. Vì thế lúc cho đi học, BN phải chuẩn bị trước cho cả mẹ và con, mẹ thì chuẩn bị tinh thần là xót con. Còn con thì BN đưa bé đến trường cho làm quen dần vào các buổi chiều tầm 5h lúc đón trẻ, ngày nào cũng thế để bé có dịp làm quen với các bạn và các cô, và riêng một ngày thứ 7 mẹ ở đấy cả ngày với bé cho quen sinh hoạt. Vì lúc đó BN không có thời gian nên chỉ có đúng một tuần thực hiện được như thế chứ nếu không thực hiện khoảng 2 tuần đến 1 tháng thì chắc ăn hơn. Tuần tiếp theo đấy BN cho bé đi học chính thức luôn, trộm vía bé khóc có tí xíu thôi chứ không nhiều như mẹ nghĩ. BN nghĩ tùy theo tính tình các bé, bố mẹ cũng nên để bé làm quen dần như thế, nếu đột ngột gửi con đến một nơi lạ thì chắc chắn bé sẽ khóc và rất dễ phản ứng như thế.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.079 seconds với 20 câu truy vấn.