Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:17 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mấy ông đó  (Đọc 1605 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Từ Đại Bi
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Từ Đại Bi
vào lúc: 13-07-2011, 02:52 AM

Mấy ông đó đã Nhập Sơ Thiền - Xuất Sơ Thiền - Nhập Nhị Thiền - Xuất Nhị Thiền - Nhập Tam thiền – Xuất Tam Thiền – Nhập Tứ Thiền. Giữ TÂM Thanh Tịnh bằng cách Niệm Thanh Tịnh… Thanh Tịnh: Quán một màn TV hình nằm ngang, giữ cho nó trong lên và từ chỗ Thanh Tịnh tột đỉnh đó “Biểu hiện một màn TV trong suốt và sáng chói" đó. Mấy ông đó đã phát nguyện rằng: Chúng sanh vô lượng - Thề nguyện độ!!!

Ngay lúc đó, công đức của mấy ổng không thể nào nghĩ bàn được. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chấn động 6 lần hẵn hòi. Chư thiên kinh hoàng; vì họ biết rằng: Đó là những vấn đề không thể làm được! Quỷ thần kính nể: vì thêm 1 người nữa sẽ thoát khỏi ác nghiệp và họ sẽ to lớn và đẹp đẽ hơn mình. Chư thiên ma chữi thề! ĐM. lại 1 thằng sắp thoát khỏi vòng kiểm soát của mình! Và với một nụ cười nhẹ nhàng và 1 ánh mắt sáng ngời hy vọng và niềm tin Mấy ông đã nói: Anh ạ, theo em nghĩ: anh nên chơi Tịnh Độ, chị nên quán cái mặt trăng và cũng không quên nói câu bất hủ: Nếu Anh, Chị, em chịu chơi với em thì em sẽ chơi hết mình thiệt. Bây giờ họ bệnh hoạn, yếu đuối, bể hết kinh lạc và họ chỉ còn sống là để thi hành Phật sự. Những người như vậy quả thật là rất hiếm.


Thật xúc động khi đọc được những dòng thầy nói về "mấy Ông đó".
Mong tất cả anh, chị, em hstd đều làm được như "mấy Ông đó"!

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.027 seconds với 20 câu truy vấn.