Xin chú Tibu và quý Huynh Tỷ Muội giúp cho:
số là Xuân Tử THƯỜNG XUYÊN gặp chuyện vầy :
1-hay ngủ mơ thấy chữ viết trên trời (bằng tiếng Việt Nam), câu văn thì không rõ ràng, không nhớ nổi.
2-hay mơ thấy mình có một đứa con (Xuân Tử rất thích trẻ con, nhưng không muốn có vợ và cũng chẳng có người yêu), khoảng 6-7 tháng thì mơ gặp nó một lần, thấy nhiều năm rồi,nó rất ngoan, mỗi lần gặp thì nó lớn hơn trước một chút, và khi tỉnh mộng trong lòng còn vui.
3-Xuân Tử hay mơ thấy trước sự việc.ví dụ Xuân Tử muốn đi núi chơi thì mơ thấy mình đi núi, khi có dịp đi thì ngỡ ngàng vì quang cảnh thực tế trùng khớp với quang cảnh mình mơ thấy trước khi đi.
4- Đầu óc có lúc Tự Nhiên trống rỗng, như không có suy nghĩ, hay gì hết.
5-cơ thể có 1 vài vùng (không cố định, khi chỗ này khi chỗ khác, tay, bụng, chân...) tự nhiên nóng lên như huơ trên lửa, khoảng 1 phút thì bình thường lại.
6-khi mơ thấy mình bay bay, biến biến, hay đánh nhau với ma, hay đi chơi đâu đó.Tỉnh lại thấy người mệt nhoài (mà ngủ thì không bị cấn đầu-mình,ban ngày không làm việc mệt), nếu lúc đánh với ma mà có bị thương thì cũng tự lành, thức dậy chỗ mơ thấy bị thương đó lại đau, như mình làm việc thiệt chứ không phải mơ.
Hum biết Xuân Tử có bị tẩu hỏa nhập ma hay gì gì không mà thấy không bình thường.huhuhuhu
Dợt pháp môn của con cho đều đều và chỉ cần duy trì ở mức độ 70% sức lực của con là ngon lành.
Sẽ có cảm giác buồn bả, có khi sợ sệt vô cớ và cô đơn xảy ra trong nay mai: Là vì cảnh giới theo con tự động bị độ tử (do câu niệm Phật).
Con cứ tập dợt đều đều 70% là an toàn.