Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: TỰ VẤN  (Đọc 1645 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
vào lúc: 18-07-2011, 07:34 AM

      Tu sao cho thoát khỏi vô minh

      Khỏi nghĩ hơn thua biết quên mình

      Khỏi vòng danh lợi  thường tự tại

      Huynh đệ gặp nhau trọn nghĩa tình.

      Tu sao nửa chữ cũng là Thầy

      Trước sao sau vậy chẳng đổi thay

      Thăng trầm chìm nổi cùng chia sẻ

      Bước đi chập chững nhớ ơn Thầy

      Huynh đệ thương Thầy phải vì nhau

      Đừng vì tự ngã khiến Thầy đau

      Khắc nhau cũng chỉ vì tam độc
      
      Không khéo nhận ra chỉ khổ sầu
  
      Tu sao chánh niệm suốt cả ngày

      Tham - sân...móng khởi phát hiện ngay

      Quay về thường trú trong chánh niệm

      Lậu tận vô minh Giác hiện bày.











« Sửa lần cuối: 19-07-2011, 03:30 AM gửi bởi cỏ dại »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.028 seconds với 20 câu truy vấn.