Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:17 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ khủng khiếp!  (Đọc 2024 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
vào lúc: 28-07-2011, 04:05 AM

Chào Thầy.
BS con vừa mơ một giấc mơ, mặc dù con không còn nhớ đầy đủ nhưng có một đoạn thật là khủng khiếp. Kính mong Thầy giải thích và cho con lời khuyên ạ!
Trong mơ con thấy mình ngồi đối diện với một ông Thầy thần quyền (vì trước đây BS đã từng theo học với một số vị, nhưng một thời gian con thấy những pháp môn ấy hiện tại chưa thích hợp với mình, bằng chúng là tính tình con ngày càng nóng nảy và nhiều tham dục cho nên tự ý xa Thầy mà chưa xin phép. Dù vậy BS vẫn rất kính trọng các Vị như là Bồ tát). Trong lúc ấy con hơi run sợ trước cảnh lên đồng nhưng cũng kịp thời lấy lại bình tĩnh: vì con suy nghĩ thân xác mình là vô thường, không sợ chết, và tự tin vào pháp môn niệm Phật quán chấm đỏ. Mà Thầy ơi! Kỳ lạ lắm, con vừa bắt được ấn Kim cang theo cách cô Cỏ dại đã chỉ, vừa nhắm mắt chánh niệm được đằng trước mặt.
Tuy nhiên kết quả là con vẫn bị vị ấy chi phối, xoay chuyển. Lúc này hình như là con đã buông xuôi. Rồi không nhớ thêm gì nữa!
Xin Thầy cho con biết có phải con đã mắc tội vượt pháp rồi không ạ.? Và giấc mơ trên là điềm gì ạ?
Hiện tại BS đang cố gắng tu hành theo chánh Pháp, nhưng thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi những phiền não. Không biết có phải Con đang bị Thiên ma theo phá không Thầy?
Cảm ơn Thầy! AdiđàPhật   nên tự ý xa Thầy mà chưa xin phép. Dù vậy BS vẫn rất kính trọng các Vị như là Bồ tát). Trong lúc ấy con hơi run sợ trước cảnh lên đồng nhưng cũng kịp thời lấy lại bình tĩnh: vì con suy nghĩ thân xác mình là vô thường, không sợ chết, và tự tin vào pháp môn niệm Phật quán chấm đỏ. Mà Thầy ơi! Kỳ lạ lắm, con vừa bắt được ấn Kim cang theo cách cô Cỏ dại đã chỉ, vừa nhắm mắt chánh niệm được đằng trước mặt.
Tuy nhiên kết quả là con vẫn bị vị ấy chi phối, xoay chuyển. Lúc này hình như là con đã buông xuôi. Rồi không nhớ thêm gì nữa!
Xin Thầy cho con biết có phải con đã mắc tội vượt pháp rồi không ạ.? Và giấc mơ trên là điềm gì ạ?
Hiện tại BS đang cố gắng tu hành theo chánh Pháp, nhưng thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi những phiền não. Không biết có phải Con đang bị Thiên ma theo phá không Thầy?
Cảm ơn Thầy! AdiđàPhật 



Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #1 vào lúc: 28-07-2011, 04:14 AM

Bài viết lại bị lặp lại một đoạn văn bản nữa rồi. Lý do là soạn trên điện thoại. Vì vậy BS kính nhờ Admin biên tập lại nhé! Cảm ơn nhiều!
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #2 vào lúc: 28-07-2011, 06:12 AM

author=bongsen link=topic=6233.msg24966#msg24966 date=1311847535
Chào Thầy.
BS con vừa mơ một giấc mơ, mặc dù con không còn nhớ đầy đủ nhưng có một đoạn thật là khủng khiếp. Kính mong Thầy giải thích và cho con lời khuyên ạ!
Trong mơ con thấy mình ngồi đối diện với một ông Thầy thần quyền (vì trước đây BS đã từng theo học với một số vị, nhưng một thời gian con thấy những pháp môn ấy hiện tại chưa thích hợp với mình, bằng chúng là tính tình con ngày càng nóng nảy và nhiều tham dục cho nên tự ý xa Thầy mà chưa xin phép. Dù vậy BS vẫn rất kính trọng các Vị như là Bồ tát). Trong lúc ấy con hơi run sợ trước cảnh lên đồng nhưng cũng kịp thời lấy lại bình tĩnh: vì con suy nghĩ thân xác mình là vô thường, không sợ chết, và tự tin vào pháp môn niệm Phật quán chấm đỏ. Mà Thầy ơi! Kỳ lạ lắm, con vừa bắt được ấn Kim cang theo cách cô Cỏ dại đã chỉ, vừa nhắm mắt chánh niệm được đằng trước mặt.
Tuy nhiên kết quả là con vẫn bị vị ấy chi phối, xoay chuyển. Lúc này hình như là con đã buông xuôi. Rồi không nhớ thêm gì nữa!
Xin Thầy cho con biết có phải con đã mắc tội vượt pháp rồi không ạ.? Và giấc mơ trên là điềm gì ạ?
Hiện tại BS đang cố gắng tu hành theo chánh Pháp, nhưng thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi những phiền não. Không biết có phải Con đang bị Thiên ma theo phá không Thầy?
Cảm ơn Thầy! AdiđàPhật [...]
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.033 seconds với 20 câu truy vấn.