Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Vị Thầy Kề Cận  (Đọc 2378 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 18-07-2011, 09:58 PM

"Phải có một phương pháp tối thượng và một vị Thầy kề cận thì các con mới đạt được mục đích tối hậu của mình". Milarepa

Hoasentrenda cung cấp đến hành giả một phương pháp tối thượng, nhưng để có một vị thầy kề cận đúng nghĩa thì phải cần sự vận dụng diễn đàn một cách năng động và hiệu quả hơn.  
Chương trình thì hành giả nên tạo cho mình một CHỦ ĐỀ RIÊNG trong các chuyên mục Thiền Tịnh hay Mật tuỳ theo đề mục của hành giả. Và xem như là nhật ký tu tập, trình bày rõ ràng về kinh nghiệm mình trải qua, bao gồm những giấc mơ, cần chú Tibu giải đáp và hướng dẫn tiếp để hành giả “y giáo phụng hành” và tiến tu.
Học bài, làm bài và trả bài trong chủ đề riêng của mình, và có thể dùng “Chuối nó tu” như một bài mẫu cho từng hành giả.
Trong trường hợp cấp bách thì có thể yêu cầu chú Tibu chat (text and voice) trên Yahoo messenger và Skype, và cũng có thể điện thoại để nhờ giải đáp thắc mắc. Khi chat hoặc điện thoại thì nên nói việc tu tập và cần chú Tibu hướng dẫn tiếp. Tránh nói những chuyện không dính dáng gì đến đề mục và việc tu tập, thì chú Tibu sẽ rất vui vẻ và phấn khởi khi mình tinh tấn tu hành. Ngược lại thì chú Tibu sẽ cảm thấy mất hứng và mệt mõi vì những chuyện đâu đâu.
Chú Tibu là đạo sư cho rất nhiều người nên thời giờ của chú rất quý báu, hành giả nên tiết kiệm và quý từng giây phút khi chat hoặc nói chuyện với chú.
Được như trên thì hành giả mới KỀ CẬN với đạo sư, mặc dù mình học hàm thụ. Và cũng nhờ sự KỀ CẬN này, sẽ giúp hành giả tinh tấn nhanh chóng.

Hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở.

Hãy nắm áo Thầy cho chắc trên bước đường tu tập.
 Grin Grin Grin
Logged
cỏ dại
Thành viên


Bài viết: 102


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: cỏ dại
Trả lời #1 vào lúc: 19-07-2011, 04:23 AM

                                      Là tất cả cho mọi người đón nhận
                                      Tình của Thầy bất tận như trời cao
                                       Là ánh dường soi thấu xuống biển sâu
                                       Phá tăm tối u sầu cho nhân thế.
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #2 vào lúc: 20-07-2011, 08:41 PM

                                Từ trong bóng tối con tìm thấy
                                 Ánh sáng từ xa Thầy chỉ đường
                                 Nhân duyên kiếp trước Thầy vẫn đợi
                                 Dìu dắt con con qua những đoạn trường…

                                 Những lúc buồn đau con níu áo
                                 Đọc lời Thầy dạy lấy bình yên
                                 Khuyên con mọi thứ nên gác lại
                                 Chậm rãi niệm Phật A Di Đà.

                                 Từ nay nhẹ gót trên đường bước
                                 Lòng bổng vui sao thật lạ thường
                                 Cuộc đời thắp sáng một niềm tin
                                 Cảm tạ ơn Thầy con mãi khắc ghi.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.036 seconds với 20 câu truy vấn.