Xin chú Tibu vui lòng nói cho Xuân Tử biết :
1-nhiều kiếp trước Xuân Tử có tu hành thành công tí gì chưa, hay toàn làm ác, nay thì cần bỗ khuyết gì cho thành công.sao Xuân Tử thấy mình như mới xuống trần quá (cái gì cũng học,ngay cả con nít cũng biết vậy mà con lớn vầy mà phải học mới biết.)cái gì với con cũng mới.
2-Thầy dạy của Xuân Tử những kiếp đó nay là ai, ở đâu.
3-kiếp này con đã được Quán Đảnh hay Điểm Đạo chưa, để được thì con cần làm gì.
4-Bây giờ con cần làm gì, đi đâu, định cư ở đâu....
CON THẬT SỰ SỢ MÌNH ĐI VÒNG VÒNG NGOÀI RÌA CHO TỚI LÚC CHẾT MÀ CŨNG CHẲNG CÓ TÍ THÀNG CÔNG NÀO nên bây giờ cần phải làm được nhanh vì sợ không kịp,mà lại chẳng biết phải làm gì.
( thà mang tiếng ngu, hỏi câu ngớ ngẩn để không còn ngớ ngẩn.)
con cảm ơn chú Tibu nhiều lắm lắm.
xuantu504@gmail.comNhí nó tìm cho Xuân Tử pháp môn Tịnh Độ và quán Chấm Đỏ.
Xuân Tử không lý nào lại quên chuyện lấy mũi tên có tẩm thuốc độc ra của chính Đức Bổn Sư?
[...]
"Có lần, một người đã yêu cầu Đức Phật nói cho y biết vũ trụ bắt đầu như thế nào. Đức Phật bảo người đó:
“Ngươi như kẻ đã bị tên độc bắn, và
khi thầy thuốc đến để lấy mũi tên ra ngươi bèn hỏi ‘Khoan! trước khi lấy mũi tên ra, tôi muốn biết tên người đã bắn nó là ai, họ đến từ bộ lạc nào, sinh ra ở làng nào. Tôi muốn biết loại gỗ làm ra cây cung đó, lông trên mủi tên là lông gì, những mủi tên dài bao nhiêu v.v. và v.v.’
Người đàn ông đó sẽ chết trước khi các câu hỏi được trả lời. Công việc của ta là giúp ngươi lấy mủi tên đau khổ ra khỏi cơ thể ngươi (Majjhima Nikaya, kinh số 63)".