Con Chào Thầy và các ACE!
Dạo này con lo chạy ngược chạy xuôi chuyện đời, bỏ bê việc tập tành, thế mà rốt cuộc chẳng ra làm sao mà còn nhận về toàn là sân hận, thất vọng, chán nản. Rồi làm những chuyện chẳng ra làm sao cả.
tự nhiên hai hôm nay con có mơ 2 giấc mơ ngắn:
Hôm trước:
Con mơ con nhận được điện thoại của Chú Đạt (cafê Đồng Giao) như thế này:
"- Alu3xu à?!.
- Dạ!.
- Chú Đạt nè!
- Dạ!
- Dạo này tập tành sao rồi con?
- Đề mục có ra, chút chút ra cả 3D."
rồi con thấy điện thoại ngắt, như là điện thoại hết tiền(con nghĩ thế). Hết giấc mơ ạ.
Còn giấc đêm qua:
- Con mơ con thấy một con gấu to đàng xa xa thấy con và nó đang nhắm tới con. Lúc đó cạnh con ở có 2 ngôi nhà gần nhau mái đổ trần, một ngôi có bậc thang còn ngôi nhà kia thì không có. 2 ngôi nhà ở gần nhau nhưng nó cũng cách nhau một khoảng. Con tính sẽ trèo lên mái ngôi nhà có bậc thang này và sau đó nhảy sang ngôi nhà kia để thoát con gấu đó. Nhưng khi con lên đến mái nhà thì con gấu cũng vừa tới và đang leo lên cầu thang, con thấy thời gian con chạy ra chỗ nhảy gần ngôi nhà kia không kịp nên con cầm gậy phang con gấu đó một cái khi nó đang trèo lên cầu thang. Nghĩ là nó bị đánh và lùi xuống đất khi đó mình có đủ thời gian chạy lại chỗ nhảy sang mái ngôi nhà kia. Nhưng ai ngờ con gấu bị đánh mà nó không sợ nó cứ trèo lên. Nó lên đến chỗ con rồi thì con cũng hết mơ.
Thầy xem cho con với. Con bây giờ thấy con đang nghĩ ngợi lo lắng về việc đời nhiều quá mà bỏ bê việc tu tập thầy ơi

. Xin Thầy cho con một bài pháp.