Thầy ơi, mấy hôm nay con tập, ráng, chỉ để tập trung vào chuyện quán chấm đỏ hơn, mà quên đi những chiện đời thường.
Con mơ (lúc đầu con không nhớ rõ), con chỉ nhớ lúc cuối cùng và cũng là lúc con cảm nhận rõ nhất (giống như mình đang ở ngoài đời á, dù là trong mơ)
Con mơ thấy có 1 cái lốc xoáy, khá lớn, trước mặt con là 1 thằng bạn, mà con khá quý. Nhưng con đã không chơi với nó vài tháng rồi. (nhìu lí do lắm á). Cái lốc xoáy đó lao tới nhanh lắm, nó qua con, và con an toàn. Con nhớ là mình hông có cảm giác gì là sợ nó.
Cái lốc xoáy đó tới chổ thằng bạn. Lúc đó con la lớn thiệt lớn tên nó, kiu nó tránh (dù đang bị viêm họng) trong mơ khi la, vẫn là cái tiếng của người bị viêm họng.
Và thường, khi con mới ngủ dậy, lúc đang mơ màng. Con rất dễ quán ra cái chấm đỏ, dù chưa làm cho nó rõ ràng được. Nhưng nó ra rất dễ.
Thầy xem giúp con nhe thầy.
Cám ơn thầy