Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: TRI ÂN THẦY  (Đọc 1663 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
sentuyet
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: sentuyet
vào lúc: 14-09-2011, 04:30 AM

 Lời đầù sentuyet con xin gởi  lời tri ân Thầy từ tận đáy lòng.
Thầy ơi ! chị gái con hôm nay đã đỡ đau đầu nhiều rồi ,từ ngày  gặp thầy hôm chủ nhật (11/9) về nhà mặt mũi chị con tươi vui lắm (vì chị  như đã trút đi được cái  nổi ám ảnh tội lỗi của mình). Con biết Thầy đã phải gánh thay caí nghiệp đó  cho chị con cũng như bao nhiêu người khác . Nhìn thầy bệnh yếu con tháy sót xa lòng, con chỉ biết nguyện xin cố gắng tin tấn tập dợt để báo đáp ơn Thầy .
Chị con hôm nay hăng hái tập dợt chị đã tập hít thở và tác ý  làm nóng từ chân đến cổ như Thầy hướng dẫn được  rồi .nguời chị cảm nhận nhẹ  lắm.  Ba ngày  nay chị ko uống giảm đau.
Con mang ơn Thầy nhiều ...  con muốn nói nhiều nhưng sao khó nói quá .
con chào Thầy   , con mong Thầy luôn khỏe.
 conTuyết.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.755 seconds với 20 câu truy vấn.