Khoảng 2 năm nay trí nhớ e kém, đầu óc nóng này cộc cằn thô lỗ luôn dễ sân si.
Năm trước con cùng Mẹ đi xem có ai thư ém cả 2 mẹ con ko, thế là có thầy bùa bảo cả 2 mẹ con đều bị, và người đó giải ra. Giờ gần đây con còn tệ xấu hơn còn dữ hơn nên nghe lời người khác đi xem tiếp, đến chỗ đó xem thì ông thầy bùa khác lại nói con với mẹ bị thư ếm.
Cơ thể con ko bệnh cảm cúm mệt mỏi, từ khi Mẹ con đi xem thầy bùa phán bị ém xong là mẹ gỡ liển. Khi Mẹ về nhà thì con mệt mỏi cả người đau nhức nóng nảy...
Bên cánh gà tay trái cứ tê như điện giựt cứ nhoi nhói suốt, người uể oải có nhiều khi trên đỉnh đầu cũng tê tê...
Sau đó con cùng theo Mẹ đến chỗ ông thầy đó, vì ổng xem rồi gỡ bùa cho mẹ trước thì nói với mẹ con là con bị hại bảo con lên để ổng gỡ...
Con lên đến đó thì con thấy lúc đầu sắc mặt họ bình thường... sau đó sắc mặt nhiều người trong đó cứ vàng vàng... có lúc mặt họ thâm thâm đen đen ...
nhìn mặt mẹ con cũng vàng vàng ko như thường ngày... con thấy cả người con cứ nặng nề
chợt nghĩ chết rồi mình đang đi sai đường rồi lạc lối rồi...
ko bệnh càng lúc bệnh vì mấy năm này mình đã phạm nhiều tội nghiệp ác do mình tạo ra ...
Giờ con phải làm sao đây xin thầy cứu giúp con quay về chánh đạo!
Con có trí nhớ tốt thế mà giờ đây, đầu óc con nó mơ hồ hay quên, cả người cứ tê tê nhói nhói rần rần như bị điện chích ớn ớn
Con đã cố gắng thân tâm niệm Phật ADiDa, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Dược Sự Lưu Ly Vương Quang Phật, nhưng cơ thể con vẫn còn cảm giác nặng nề.
Con cảm nghĩ có lẽ THTT xâm chiếm con, âm binh ma đạo, ác nghiệp đeo bám con, quây phá điều khiển con.
Giờ con phải làm sao đây thầy cứu con với!!!
