Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Kính mong Thầy và các Bồ Tát Nhí cho con vài lời khuyên giấc mơ suốt 6 năm!!!  (Đọc 8418 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
vào lúc: 22-03-2012, 11:42 PM

Con kính chào Thầy và các Bồ Tát Nhí, các bạn hữu đồng tu!!!
Vô tình hôm qua hữu duyên mà con được vào đây và xem những bài viết trên diễn đàn mình, con đã đọc khá nhiều bài viết và với nguyện vọng được tham gia diễn đàn để được Thầy, các Bồ Tát Nhí và các bạn hữu đồng tu hướng dẫn cách tu tập cho đúng!!!
Vì khả năng của con còn rất nhiều hạn chế nên mong Thầy, các Bồ Tát Nhí và các bạn hữu đồng tu cho con một vài lời khuyên!!!


Với những linh hồn xấu mà con đã gặp, con sẽ lại tiếp tục việc tưởng tượng ra cảnh đánh lại chúng sao ạ? (Vì chúng hung dữ quá, cứ gặp con là dí con suốt, con có ngồi yên một chỗ niệm Phật cũng ko yên được với chúng Angry)
Còn với những linh hồn bình thường khác thì con sẽ làm cách nào trong lúc mơ để giúp họ ạ? Vì khả năng của con còn rất kém...Huh Huh
Con xin cảm ơn Thầy, các Bồ Tát Nhí và các bạn hữu đồng tu nhiều lắm ạ... Smiley
« Sửa lần cuối: 09-07-2013, 09:39 AM gửi bởi vothuong »
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #1 vào lúc: 26-03-2012, 06:08 AM

Con kính chào Thầy và các Bồ Tát Nhí, các bạn hữu đồng tu!!!
Mấy ngày nay con đọc bài trên diễn đàn suốt và cũng sẵn ngồi "me" việc nhận đề mục tu cho hai Cha con con...  Grin
Con biết rằng giấc mơ của con đưa vào đây chưa phải là giấc mơ công phu do tu tập... Nhưng do lúc mới vào con chưa đọc kỹ nên mới hỏi Thầy và các BTN, các bạn hữu đồng tu về những giấc mơ từ trước giờ của con, mà chung quy cũng là xoay quanh việc của Mẹ con... Sad
Tối hôm qua con lại nằm mơ thấy Mẹ sau 4 tuần liền con không mơ thấy Mẹ gì hết... Con mơ nhiều nhưng con chỉ xin được kể chi tiết gặp Mẹ con thôi... Khi nào Thầy và các BTN khỏe và có thời gian thì con xin Thầy và các Bồ Tát Nhí độ giúp Mẹ của con nha Thầy... Roll Eyes
Con nằm mơ thấy mình đi với bạn nhưng lúc đó là 3g sáng hơn rồi nên con nói bạn quay về, vì đi ban đêm ko tốt, trời lạnh, nếu muốn đi thì con phải về nhà mặc thêm áo quần dài cho ấm thì mới đi... Grin Thế là con và bạn con quay về nhà con, và con thấy nhà con có tang. Có mấy Dì của con mặc đồ tang và con thấy Mẹ cũng mặc đồ tang và ngồi trên ghế, trước di ảnh của một người đàn ông, Mẹ chỉ di ảnh cho con thấy thì con cảm giác người trong di ảnh là Chú Bảy em của Ba con (mặc dù Chú con vẫn còn sống), và cũng lạ là chẳng có Ba con ở nhà... Mẹ con nói Mẹ nhức vai, thế là con bóp bóp vai mấy cái cho Mẹ, rồi con cũng đeo vòng tang lên đầu và quỳ trước di ảnh, có mấy đứa con nít nó chọc phá con, thế là con vứt cái nón đeo tang xuống và đi qua nhà bạn con... Huh hic...Sau dó còn vài chuyện nữa nhưng nó chẳng liên quan gì đến Mẹ con nên con không tiện ghi ra đây... Undecided
Mấy ngày nay chắc Thầy và các Bồ Tát Nhí bận nhiều việc lắm... Roll Eyes
Con có viết bài bên mục "Chia vui" để nhờ Thầy và các Bồ Tát Nhí độ giúp Mẹ của con... Vì thiệt tình suốt 6 năm qua con chẳng biết Mẹ con giờ đang ở đâu hết nên con lo lắm... Huh Huh Huh
Con xin kính chúc Thầy, các Bồ Tát Nhí và các Cô chú, bạn bè trong HSTD luôn có thật nhiều sức khỏe!!! Cheesy
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #2 vào lúc: 27-03-2012, 10:09 PM

Con kính chào Thầy và các Bồ Tát Nhí, các bạn hữu đồng tu!!!
Tối hôm qua con đã nhận được đề mục của Thầy và các Bồ Tát Nhí cho... Thế là con nằm lên giường tập liền... Roll Eyes Grin
Một cái không gian đen thui hiện ra khi con nhắm mắt...hic... Tongue Con quán và tập trung đưa tiếng niệm Phật từ trong TÂM con vào vùng không gian đó một hồi thì con bắt đầu thấy mệt, hơi khó thở, đề mục thì ko hiện ra mà chỉ có cả ngàn chấm màu đỏ li ti từ dưới vùng không gian dưới cằm con túa bay lên trên cao... Huh Huh Huh Con ráng ko nghĩ đến nó mà lát sau lại bị hiện tượng đó nữa... Đó là gì vậy hở Thầy?
Lát sau con mệt tim quá nên con xả, con chỉ niệm Phật từ TÂM ra và đi ngủ luôn...Trong lúc ngủ thì tay con có cầm 1 xâu chuỗi nhỏ của papa con mua cho và con nói thầm trong TÂM con là:" Cầm lấy xâu chuỗi này suốt đêm để luôn nhớ tới việc niệm Phật, ko được buông ra"...
Tối đó con nằm mơ thấy tự nhiên bị nôn mửa ra một chút cái đống bầy nhầy thấy gớm trong miệng con rùi con chạy vào nhà vệ sinh cho nó ra... Đến gần sáng con tự nhiên tỉnh dậy thì lại nhớ tới niệm Phật tiếp thì con có cảm giác từ miệng con hả ra và đang nhả từng hột xâu chuỗi ra, nhả một chút thì con ngậm miệng lại ko nhả nữa, niệm trong TÂM và ngủ tiếp...Tới sáng thức dậy thì con thấy tay con vẫn cầm cái hột xâu chuỗi...he he... Grin
Có phải con bị ảo giác về việc nhả hột xâu chuỗi ra ko hở Thầy? Cheesy
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #3 vào lúc: 04-04-2012, 07:19 PM

Thầy ơi...
Tình hình là tối hum qua con nằm mơ thấy Cha đỡ đầu của con và vài người bạn của Cha con bị bịnh phải nằm lại trạm xá... Xong rùi con quyết định nằm lại đó và con nói với mọi người là để con nằm xuống, xuất hồn để chữa bệnh cho Cha đỡ đầu của con đang bệnh sắp chết... Xong rùi con thấy con xuất hồn chui vào người Cha đỡ đầu để chữa bịnh, chữa xong rùi con lại nhập vào cái xác đang nằm đó... Thế là hết giấc mơ... Grin
Thầy cho con hỏi cái này xíu nha!!! Có phải khi con ước muốn hay đọc những điều mà con thích thú như việc con đọc những bài viết của Bé Hạt Tiêu đó Thầy, con rất là thích chữa bịnh ... Nhất là việc chứng kiến người thân của mình đau bịnh mà mình lại ko giúp được gì... Có phải do suy nghĩ đó nên con mới nằm mơ thấy như vậy hok Thầy? Roll Eyes Con nghĩ đó là do "vọng tưởng" của con mà ra hết...Grin
Hôm nay người con cứ mệt mệt... Con ko biết Thầy đã khỏe hơn chút nào chưa? Huh Huh Huh
Con mong Thầy luôn được khỏe mạnh... để còn lên đọc bài của con và các bạn khác... he he...  Grin Grin Grin (Thầy thấy con tham lam và "đía" ghia hok Thầy? Grin Grin Grin)
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #4 vào lúc: 05-04-2012, 09:17 PM

Thầy ơi...
Tối hôm qua con nằm mơ thấy con quỷ từ trong lưỡi của con chui ra, và con đã cố gắng đẩy nó ra, sau đó là con thét lên và tỉnh giấc vì sợ... :'(
Lát con nằm ngủ tiếp thì lại nằm mơ thấy có một con nhái màu cam trong miệng con và nó ngồi trên lưỡi của con... Con nhái khá to và con hok hỉu sao con nhái đó chu mổ ra "mi" vài người đứng kế con, lát sau con nhổ nó ra và mún ói... Thế là con nói với Ba con đang đứng kế đó là con ko bao giờ muốn ngậm con nhái đó nữa... :'(
Dạ tới đây thì hết rùi Thầy ơi... Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 17-04-2012, 09:53 PM

Thầy ơi...
Tối hôm qua con nằm mơ thấy con quỷ từ trong lưỡi của con chui ra, và con đã cố gắng đẩy nó ra, sau đó là con thét lên và tỉnh giấc vì sợ... :'(
Lát con nằm ngủ tiếp thì lại nằm mơ thấy có một con nhái màu cam trong miệng con và nó ngồi trên lưỡi của con... Con nhái khá to và con hok hỉu sao con nhái đó chu mổ ra "mi" vài người đứng kế con, lát sau con nhổ nó ra và mún ói... Thế là con nói với Ba con đang đứng kế đó là con ko bao giờ muốn ngậm con nhái đó nữa... :'(
Dạ tới đây thì hết rùi Thầy ơi... Grin
Khẩu nghiệp nó hiện ra đó. Sám hối trước khi công phu.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 17-04-2012, 10:08 PM

Con kính chào Thầy và các Bồ Tát Nhí, các bạn hữu đồng tu!!!
Vô tình hôm qua hữu duyên mà con được vào đây và xem những bài viết trên diễn đàn mình, con đã đọc khá nhiều bài viết và với nguyện vọng được tham gia diễn đàn để được Thầy, các Bồ Tát Nhí và các bạn hữu đồng tu hướng dẫn cách tu tập cho đúng!!!
Vì khả năng của con còn rất nhiều hạn chế nên mong Thầy, các Bồ Tát Nhí và các bạn hữu đồng tu cho con một vài lời khuyên!!!

Cách đây 6 năm, vào ngày mùng 1 Tết thì Mẹ của con trên đường đi với gia đình bên Ngoại thì bị tai biến, người nhà đã chở vào bệnh viện nhưng do xuất huyết quá nặng nên Mẹ của con đã mất vào ngày mùng 8 Tết năm 2006!!!
Đó là một cú shock quá lớn đối với Cha con con...
Vậy là từ năm 2006 đến 2009, suốt 3 năm trời ngày nào con ngủ cũng thấy Mẹ con về, nói ra chắc chẳng ai tin con là vì sao ngày nào nhắm mắt lại cũng mơ thấy Mẹ... Khoảng những năm đó con cũng đọc kinh, niệm Phật A Di Đà, đi chùa cho khuây khoả nhưng con cứ thấy Mẹ về hoài,lúc thì Mẹ về nhà, lúc thì lại gặp Mẹ ở nhiều nơi khác nhau, và ma quỷ cứ đến tìm con hoài... Có lúc thì con thấy con dắt tay Mẹ chạy trốn ở những cảnh giới mà tối om, mà những luồng lửa thiên thạch cứ rơi ào ào xuống đầu... Có lúc thì lại thấy chúng ma tới đánh hai Mẹ con... Chúng bẻ tay bẻ chân con rồi hét con không được niệm Phật nữa... Có hôm con cảm thấy khoẻ thì con rút đao ra đánh lại chúng (con tưởng tượng con có một cây đao và thế là nó hiện ra Roll Eyes)... Chúng ma hiện thành thân Phật và Bồ Tát nhưng con nghi nghi, và lát sau chúng lại hiện thành ma quỷ và lại đánh phá con tiếp...
Nhưng không phải lúc nào con cũng thấy những linh hồn không tốt... Con gặp những người đến nhà con, họ rất hiền và họ nói chuyện bình thường với con, nói với con là họ lang thang mấy chục năm nay rồi, vì họ không tu tập nên giờ có niệm Phật cũng không lên cảnh giới cao được, chỉ những người có tu thì mới có thể đi được chuyến xe luân mã lên cảnh giới cao hơn...Con thì chỉ biết khuyên họ niệm Phật nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi...
Trong giấc mơ con cũng khuyên Mẹ con niệm Phật nhưng Mẹ chỉ im lặng... Và từ năm 2009 Tâm của con đã bớt quyến luyến Mẹ nên con vừa khuyên Mẹ niệm Phật, vừa nói với Mẹ là đừng về nhà nữa mà hãy cố gắng niệm Phật để về với cõi Phật, đừng quyến luyến gia quyến nữa vì mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình (Con nói điều này với Mẹ vì mỗi lần gặp Mẹ ở nhà thì một là ở nhà con, hai là ở nhà Ngoại vì Mẹ con rất thương Bà Ngoại, lúc Mẹ con mất thì Bà Ngoại vẫn còn sống nên con thấy Mẹ hay về thăm Ngoại)...Có lúc con lại thấy Mẹ biến thành ma quỷ, tức giận đánh con nhưng con cứ để yên cho đánh (vì là Mẹ của con mà), sau đó những hôm sau con nghi ngay đó là chúng ma giả dạng thì lập tức chúng biến thành ma, thành những con vật hung dữ, thế là con đánh lại... Có bữa thì con đọc được Chú Đại Bi và Chú Đà La Ni trong giấc mơ thì chúng ngưng lại ko làm gì con nữa...
Và còn rất nhiều giấc mơ nữa mà con không nhớ hết...Con cứ mộng mị như thế suốt ...Con bị khủng hoảng trầm trọng... Lúc nào con cũng buồn nhưng con giấu ko cho ai biết về cả những giấc mơ...
Từ 2009 đến nay con ít mơ thấy Mẹ về hơn và những giấc mơ về ma quỷ cũng bớt đi... Khoảng thời gian này con vừa tốt nghiệp, vừa chuẩn bị đi làm, bận rộn với việc học và áp lực công việc ở cơ quan cùng những mối quan hệ bạn bè nên con lại lơ là việc niệm Phật, đọc kinh và giữ cho tâm mình bớt Tham-Sân-Si...
Và mỗi lần con bỏ ngang không niệm Phật trong nhiều tháng liền thì con lại nằm mơ thấy một ông cụ gặp con và nhắc con phải tu, không thì sẽ có 1 việc khủng khiếp xảy đến với con lắm... Làm con sợ và cảm thấy tội lỗi nên lại niệm Phật và quán sát sự vô thường lại...
Ah, cũng thường xuyên nằm mơ thấy nhiều con nít nữa ạ! Chúng cứ quấn lấy quanh con rất đáng yêu, để con chăm sóc chúng... Có những bữa có vài nhóc cá biệt chọc phá con, con khuyên chúng niệm Phật đi thì chúng không nghe... hic... Huh
Đến tận ngày hôm nay, trải qua nhiều chuyện, con mới quyết tâm thật sự bỏ dần Tham-Sân-Si, những thói hư tật xấu để tiếp tục con đường của mình... Con cảm giác con không còn sự mẫn cảm như ngày xưa nữa, nhưng con vẫn nằm mơ thấy ma quỷ đến kiếm con ạ.... :'( Chúng hoá thành nhiều cảnh khác nhau và lại tiếp tục đánh con, không cho con niệm Phật nữa...

Suốt 6 năm trời qua và thỉnh thoảng bây giờ con vẫn nằm mơ thấy Mẹ, có phải tâm luyến ái của con còn đúng không ạ?
Đúng 100%, nhưng chuyện Mẹ Con thì đương nhiên nó là vậy!
Trích dẫn
Con rất lo khi 6 năm trời rồi mình chẳng làm được gì cho Mẹ, và cũng chẳng biết hiện giờ Mẹ con đang ở đâu?
Chỉ còn cách là dợt cho thật là giỏi, và trước tiên là nhờ Nhí độ tử cho nó nhẹ người cái đã, sau khi dợt cho giỏi thì kiểm tra sau.
Trích dẫn
Có phải lang thang như những linh hồn con đã gặp trong mơ hay không?
Nếu có chút thiện nghiệp thì cũng còn có thời giờ đi đây đi đó như những giấc mơ của con. Nhưng không nên cho Mẹ đi như vậy lâu.
Trích dẫn
Con đã định viết bài nhờ các Bồ Tát Nhí độ giúp Mẹ con nhưng lại đọc được bài viết thấy mỗi lần các Bồ Tát Nhí độ cho ai cũng hao tâm tổn sức nhiều lắm... Nên lại thôi... Con là con của Mẹ, con nên tự làm điều đó cho Mẹ...Vì ngoài việc đọc Kinh, trì Chú và tránh làm những đều ko tốt ra, con phải làm gì nữa để độ giúp Mẹ con sớm vãng sanh hoặc được lên cảnh giới cao hơn ạ? Con mong Thầy, các Bồ Tát Nhí và các bạn hữu đồng tu chỉ dạy thêm cho con...
Thì nhờ Nhí.
Trích dẫn
Với những linh hồn xấu mà con đã gặp, con sẽ lại tiếp tục việc tưởng tượng ra cảnh đánh lại chúng sao ạ? (Vì chúng hung dữ quá, cứ gặp con là dí con suốt, con có ngồi yên một chỗ niệm Phật cũng ko yên được với chúng Angry)
Không có chuyện tự nhiên mà họ làm như vậy với con. Con nên sám hối cho ngon lành rồi mới tu tiếp.
Trích dẫn
Còn với những linh hồn bình thường khác thì con sẽ làm cách nào trong lúc mơ để giúp họ ạ? Vì khả năng của con còn rất kém...Huh Huh
Con xin cảm ơn Thầy, các Bồ Tát Nhí và các bạn hữu đồng tu nhiều lắm ạ... Smiley
Con lo sám hối, sau đó là tu hành cho ngon lành. Rồi sau cùng là đi độ họ như các bà con cô bác ở đây.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 17-04-2012, 10:12 PM

Con kính chào Thầy và các Bồ Tát Nhí, các bạn hữu đồng tu!!!
Tối hôm qua con đã nhận được đề mục của Thầy và các Bồ Tát Nhí cho... Thế là con nằm lên giường tập liền... Roll Eyes Grin
Một cái không gian đen thui hiện ra khi con nhắm mắt...hic... Tongue Con quán và tập trung đưa tiếng niệm Phật từ trong TÂM con vào vùng không gian đó một hồi thì con bắt đầu thấy mệt, hơi khó thở, đề mục thì ko hiện ra mà chỉ có cả ngàn chấm màu đỏ li ti từ dưới vùng không gian dưới cằm con túa bay lên trên cao... Huh Huh Huh Con ráng ko nghĩ đến nó mà lát sau lại bị hiện tượng đó nữa... Đó là gì vậy hở Thầy?
Lát sau con mệt tim quá nên con xả, con chỉ niệm Phật từ TÂM ra và đi ngủ luôn...Trong lúc ngủ thì tay con có cầm 1 xâu chuỗi nhỏ của papa con mua cho và con nói thầm trong TÂM con là:" Cầm lấy xâu chuỗi này suốt đêm để luôn nhớ tới việc niệm Phật, ko được buông ra"...
Tối đó con nằm mơ thấy tự nhiên bị nôn mửa ra một chút cái đống bầy nhầy thấy gớm trong miệng con rùi con chạy vào nhà vệ sinh cho nó ra... Đến gần sáng con tự nhiên tỉnh dậy thì lại nhớ tới niệm Phật tiếp thì con có cảm giác từ miệng con hả ra và đang nhả từng hột xâu chuỗi ra, nhả một chút thì con ngậm miệng lại ko nhả nữa, niệm trong TÂM và ngủ tiếp...Tới sáng thức dậy thì con thấy tay con vẫn cầm cái hột xâu chuỗi...he he... Grin
Có phải con bị ảo giác về việc nhả hột xâu chuỗi ra ko hở Thầy? Cheesy
Khẩu nghiệ bớt đi tý xíu Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 17-04-2012, 10:17 PM

Thầy ơi...
Tình hình là tối hum qua con nằm mơ thấy Cha đỡ đầu của con và vài người bạn của Cha con bị bịnh phải nằm lại trạm xá... Xong rùi con quyết định nằm lại đó và con nói với mọi người là để con nằm xuống, xuất hồn để chữa bệnh cho Cha đỡ đầu của con đang bệnh sắp chết... Xong rùi con thấy con xuất hồn chui vào người Cha đỡ đầu để chữa bịnh, chữa xong rùi con lại nhập vào cái xác đang nằm đó... Thế là hết giấc mơ... Grin
Thầy cho con hỏi cái này xíu nha!!! Có phải khi con ước muốn hay đọc những điều mà con thích thú như việc con đọc những bài viết của Bé Hạt Tiêu đó Thầy, con rất là thích chữa bịnh ... Nhất là việc chứng kiến người thân của mình đau bịnh mà mình lại ko giúp được gì... Có phải do suy nghĩ đó nên con mới nằm mơ thấy như vậy hok Thầy? Roll Eyes Con nghĩ đó là do "vọng tưởng" của con mà ra hết...Grin
Chưa có tâm lực thì không làm ăn gì được hết đó, tấtd nhiên bêb trên chỉ là ảo giác.
Trích dẫn
Hôm nay người con cứ mệt mệt... Con ko biết Thầy đã khỏe hơn chút nào chưa? Huh Huh Huh
Con mong Thầy luôn được khỏe mạnh... để còn lên đọc bài của con và các bạn khác... he he...  Grin Grin Grin (Thầy thấy con tham lam và "đía" ghia hok Thầy? Grin Grin Grin)
Ừ thì tính tình của con vẩn vậy, thói quen đía đía nó ở với con lâu rồi. Con tìm cách thay đổi nó đi để lo chuyện tu hành cho nó hay hơn nghe.
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #9 vào lúc: 07-05-2012, 02:25 AM

Thầy ơi... Hồi trưa nay lúc 12g kém 15 con có lên lầu nằm tập... Mọi khi thì con luôn sám hối trước khi tập nhưng hok hỉu sao hum nay con lại quên... Tongue... Con nằm tác ý là :" Các Bồ Tát Nhí ơi, vothuong vô tập chung với mọi người ở Hoa Sen Trên Đá nè, nhờ mấy Nhí canh giùm vothuong tập nghen... " Grin Grin Grin Sau đó là con lại nghĩ đến chuyện Đời, đến những người làm con Sân Si, rùi con cố tống mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu bằng cách nói trong Tâm :" Rảnh quá ha, mấy Nhí thì canh cho mình tập mà mình ở đây Sân Si, đá ngay "nó"(Sân Si) ra... Để dành sức tu tập"...Thế là con ko nghĩ nữa mà nhắm mắt tập... Grin

Sau khi tập hok bít được bi nhiu phút thì con khò khò luôn Thầy ơi... Roll Eyes Grin... Con nằm mơ thấy bên ngoài trời mưa gió tối đen sì ( mà thực ra trong lúc con ngủ trời cũng đang mưa ầm ầm), con thấy nhà con tối đen, và khúc từ nhà vệ sinh đến cái bàn để máy vi tính của con rớt xuống 1 cái đường hầm, ở dưới có 2 cái quan tài... Khoảng cách lủng 1 lỗ dài và có đường đi xuống vậy mừ hok hỉu sao con vẫn bước qua cái một mà ko bị rớt xuống đường hầm... Lúc đó con nghĩ :"Nhà mình xây trên mộ sao? Thấy ghê wá dzậy?" (mà lúc đó con nghĩ vậy thui chứ thấy lòng vẫn yên bình mà chẳng có sợ gì cả) ... Con đi ra phía cửa và quay lại dòm, rùi con đọc Chú Đại Bi (vì Chú này hồi trước con hay đọc nên con thuộc ), con đọc được có 1 câu rùi tự nhiên con nhớ ra việc niệm Phật quán chấm đỏ... Thế là con ko đọc nữa mà nhắm mắt niệm Phật quán chấm đỏ... Một ánh sáng trắng từ trên đầu con phủ xuống và một chấm sáng trắng tỏa ánh sáng trắng thật sáng (chứ hok phải đỏ) từ phía trên cao hạ xuống tầm mắt con và dừng lại trên tầm mắt con khoảng 30 độ... Sau đó con mở mắt ra và thấy con đang đứng trên lầu với Ba con... Ba con đưa cho con một cái hộp bên trong có nước và cái nước đó phát ra tiếng nhạc (giọng nữ), Ba nói con cầm cái này theo để bớt sợ (mà lúc đó con cũng thấy bình thường, chẳng thấy sợ gì cả)... Con ko lấy mà (rất là tự tin) nói với Ba con :" Dạ ko cần đâu Ba, con chỉ cần niệm Phật quán chấm đỏ là con ko có sợ gì hết"... Cái hộp đựng nước vẫn hát ra tiếng hát, thế là con nhắm mắt lại niệm tiếp... Rùi con tỉnh dậy... Con thấy nhẹ nhàng và lại niệm... Tuy chấm đỏ ra mờ mờ thui nhưng con cảm thấy rất nhẹ nhàng và khỏe người... Grin Grin Grin

Con rất cảm ơn Thầy đã cho con một pháp môn thật hay và con rất cảm ơn các Nhí đã canh cho con tập...Cheesy  Vì lần đầu tiên con nằm mơ thấy mấy cảnh như vậy mà thấy lòng bình yên lắm và chẳng thấy sợ gì hết... Grin Grin Grin... Và chắc do được các Nhí canh nên mỗi lần tập con thấy vững Tâm lắm Thầy ơi, con ko còn sợ khi ngồi tập trong bóng tối một mình nữa... Cheesy Cheesy Cheesy
« Sửa lần cuối: 07-05-2012, 02:31 AM gửi bởi vothuong »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 07-05-2012, 05:13 PM

Thầy ơi... Hồi trưa nay lúc 12g kém 15 con có lên lầu nằm tập... Mọi khi thì con luôn sám hối trước khi tập nhưng hok hỉu sao hum nay con lại quên... Tongue... Con nằm tác ý là :" Các Bồ Tát Nhí ơi, vothuong vô tập chung với mọi người ở Hoa Sen Trên Đá nè, nhờ mấy Nhí canh giùm vothuong tập nghen... " Grin Grin Grin Sau đó là con lại nghĩ đến chuyện Đời, đến những người làm con Sân Si, rùi con cố tống mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu bằng cách nói trong Tâm :" Rảnh quá ha, mấy Nhí thì canh cho mình tập mà mình ở đây Sân Si, đá ngay "nó"(Sân Si) ra... Để dành sức tu tập"...Thế là con ko nghĩ nữa mà nhắm mắt tập... Grin
Tuyệt vời và cực kỳ dể thương  Grin Grin Grin
Trích dẫn
Sau khi tập hok bít được bi nhiu phút thì con khò khò luôn Thầy ơi... Roll Eyes Grin... Con nằm mơ thấy bên ngoài trời mưa gió tối đen sì ( mà thực ra trong lúc con ngủ trời cũng đang mưa ầm ầm), con thấy nhà con tối đen, và khúc từ nhà vệ sinh đến cái bàn để máy vi tính của con rớt xuống 1 cái đường hầm, ở dưới có 2 cái quan tài... Khoảng cách lủng 1 lỗ dài và có đường đi xuống vậy mừ hok hỉu sao con vẫn bước qua cái một mà ko bị rớt xuống đường hầm... Lúc đó con nghĩ :"Nhà mình xây trên mộ sao? Thấy ghê wá dzậy?" (mà lúc đó con nghĩ vậy thui chứ thấy lòng vẫn yên bình mà chẳng có sợ gì cả) ... Con đi ra phía cửa và quay lại dòm, rùi con đọc Chú Đại Bi (vì Chú này hồi trước con hay đọc nên con thuộc ), con đọc được có 1 câu rùi tự nhiên con nhớ ra việc niệm Phật quán chấm đỏ... Thế là con ko đọc nữa mà nhắm mắt niệm Phật quán chấm đỏ... Một ánh sáng trắng từ trên đầu con phủ xuống và một chấm sáng trắng tỏa ánh sáng trắng thật sáng (chứ hok phải đỏ) từ phía trên cao hạ xuống tầm mắt con và dừng lại trên tầm mắt con khoảng 30 độ... Sau đó con mở mắt ra và thấy con đang đứng trên lầu với Ba con... Ba con đưa cho con một cái hộp bên trong có nước và cái nước đó phát ra tiếng nhạc (giọng nữ), Ba nói con cầm cái này theo để bớt sợ (mà lúc đó con cũng thấy bình thường, chẳng thấy sợ gì cả)... Con ko lấy mà (rất là tự tin) nói với Ba con :" Dạ ko cần đâu Ba, con chỉ cần niệm Phật quán chấm đỏ là con ko có sợ gì hết"... Cái hộp đựng nước vẫn hát ra tiếng hát, thế là con nhắm mắt lại niệm tiếp... Rùi con tỉnh dậy... Con thấy nhẹ nhàng và lại niệm... Tuy chấm đỏ ra mờ mờ thui nhưng con cảm thấy rất nhẹ nhàng và khỏe người... Grin Grin Grin
Thôi rồi! Còn chi đâu em ơi!
Tibu thành thật chia buồn cùng với phe bên kia (phe Tha Hóa Tự Tại) rằng con của tui đã lớn khôn thật sự trong tâm linh rồi!
Qúy vị lại thua nữa rồi.
Không cách gì mà quý vị có thể lôi kéo người con này nữa rồi!
Bái Bai quý vị! Hehehe  Grin Grin Grin
Trích dẫn
Con rất cảm ơn Thầy đã cho con một pháp môn thật hay và con rất cảm ơn các Nhí đã canh cho con tập...Cheesy  Vì lần đầu tiên con nằm mơ thấy mấy cảnh như vậy mà thấy lòng bình yên lắm và chẳng thấy sợ gì hết... Grin Grin Grin... Và chắc do được các Nhí canh nên mỗi lần tập con thấy vững Tâm lắm Thầy ơi, con ko còn sợ khi ngồi tập trong bóng tối một mình nữa... Cheesy Cheesy Cheesy
Do lung tung thứ nhưng con nên nhớ là do con tin tấn y pháp tu hành là chính!!!  Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #11 vào lúc: 07-05-2012, 08:45 PM

Mới tu mà giỏi quá hơ!Phước báu quá trời luôn! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin!
Logged
vothuong
Khách
Người gởi: vothuong Khách
Trả lời #12 vào lúc: 08-05-2012, 01:59 AM

Trích dẫn
Thôi rồi! Còn chi đâu em ơi!
Tibu thành thật chia buồn cùng với phe bên kia (phe Tha Hóa Tự Tại) rằng con của tui đã lớn khôn thật sự trong tâm linh rồi!
Qúy vị lại thua nữa rồi.
Không cách gì mà quý vị có thể lôi kéo người con này nữa rồi!
Bái Bai quý vị! Hehehe    

Hi hi... Con đọc câu trả lời của Thầy mà con vừa dzui, vừa mắc cười dễ sợ... Grin Grin Grin

Con sẽ luôn cố gắng tinh tấn để ko phụ lòng Thầy, Thầy ơi... Cheesy Cheesy Cheesy Grin Grin Grin

« Sửa lần cuối: 08-05-2012, 02:44 AM gửi bởi vothuong »
Logged
LanNha
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LanNha
Trả lời #13 vào lúc: 16-07-2012, 01:00 AM

Nam mô a di đà phật!
Con kính chào Thầy và các Bồ Tát nhí .
Đệ tử con cũng mới biết đến phật pháp không lâu và cũng có thể nói là hữu duyên nên được biết đến hoasentrenda
Đệ tử cũng chưa tu tập được gì nhiều mà nay mới bắt đầu bước chân vào Phật Pháp nhưng nay có việc nên xin nhờ Thầy và các Bồ Tát Nhí cho con lời khuyên:
Mẹ con là Vũ Thị Thái mới mất được 3 tuần do bị bệnh Ung Thư Máu. Khi mất mẹ con nhắm mắt như đang ngủ và miệng hơi mỉm cười.  Smiley
- Hiện giờ con đang ăn chay trường và tụng kinh niệm phật hàng ngày cho mẹ (Chú đại bi, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, Từ Bi Thủy Sám) nhưng  con muốn hỏi thêm rằng bây giờ con nên tụng những kinh gì và vào thời gian nào trong ngày để siêu độ cho mẹ con. Tuần rằm, mùng 1 nên trì chú, tụng kinh gì??
- Từ khi mẹ con mất con chưa bao giờ mơ thấy mẹ nhưng có 2người nhà con có mơ thấy mẹ con về than là đau mình mẩy như khi bị ốm mất. Con muốn hỏi rằng bây giờ có cách nào làm phép hay cầu siêu trị bệnh cho mẹ con bớt đau bệnh và được thanh thản nhẹ nhàng không ạ.  Huh
Thật tình con rất lo lắng cho mẹ và không biết tội nghiệp mẹ thế nào và phải làm gì, làm như thế nào để mẹ được thanh thản, được phật thương, phật độ cho về cõi người, cõi trời.
Con kính mong được thầy và các Bồ Tát Nhí chỉ bảo để thân tâm con bớt nặng nề.
Con xin cám ơn Thầy và các Bồ Tát Nhí ạ.  Smiley
( Đệ tử nói có gì thiếu sót và không phải mong Thầy, các Bồ Tát Nhí và mọi người bỏ qua cho)
« Sửa lần cuối: 16-07-2012, 01:06 AM gửi bởi DieuBinh »
Logged
huan168
Khách
Người gởi: huan168 Khách
Trả lời #14 vào lúc: 16-07-2012, 06:30 AM

để chắc cú bạn vào mục chia vui và nhờ bt nhí dẫn mẹ bạn về a diiii daaaaa ...... Grin Tongue
Logged
LanNha
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: LanNha
Trả lời #15 vào lúc: 16-07-2012, 10:07 AM

để chắc cú bạn vào mục chia vui và nhờ bt nhí dẫn mẹ bạn về a diiii daaaaa ...... Grin Tongue
Thanks bạn nhìu nhé!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.1 seconds với 20 câu truy vấn.