Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:08 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ của Con!  (Đọc 1518 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
vào lúc: 20-10-2011, 01:00 AM

Con kính chúc Thầy sức khoẻ!
Hổm nay, con có các giấc mơ hổng biết có dính líu gì trong tu tập không, Xin Thầy giải dzùm Con:
1- Có bữa con nằm mộng thấy toàn là tượng Phật to cả bầu trời ở trước mặt nhà con và cũng có hôm con đi vào xóm xung quanh toàn là nhà xây theo kiểu cấu trúc nhà chùa xung quanh toàn màu vàng rực, và ngay cả trong nhà con bàn thờ, nơi thờ cũng nó màu vàng trong suốt.
2- Có bữa con nằm mơ thấy toàn là bồ cạp nó to như bắp chân người đuổi theo con chích xưng cả tay chân. Con có nghe thầy nói :
Rắn đại diện cho ... khí. Tu hành lâu năm thường mơ bị rắn cắn, tra vào sách châm cứu thông thường là chỗ cắn nó trùng với những huyệt đạo: Theo kinh nghiệm thì chỗ đó đang bị bế tắt khí, nay được đả thông, nên trong giấc mơ lại là bị rắn cắn ngay đó.
Còn đây là bồ cạp nó có giống không? Thầy giải dzùm con!
3- Hồi hôm qua, con nằm mơ nhà con có người chết (trong suy nghĩ là thằng Em nhưng nó đã chết hơn 10 năm rồi) xung quanh chở đến nhà toàn là quan tài tốt xấu rất là nhiều, ngay cả xung quanh xóm làng cũng thấy có quan tài... còn con thì khóc thầm trong lòng vừa cứ niệm phật, và như tu tập bình thường. Hổng biết cảm giác của con là cái giấc mơ này nó đã báo cho con thấy là cái tâm thức lì lợm của con nó đang ý thức về việc tinh tấn tu tập rồi phải không Thầy?
Xin Thầy lúc nào khoẻ mạnh giúp giải thích dzùm Con! Cầu chúc Thầy và gia đình luôn luôn thật mạnh khoẻ!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.767 seconds với 20 câu truy vấn.