Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:00 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con cầm chày tập rùi mơ thấy đến 1 ao sen ....  (Đọc 2363 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
vào lúc: 05-01-2012, 02:14 AM

Thưa Thầy , hum qua con cầm chày dợt rùi ngủ lun thì mơ thấy có 1 người mặc áo trắng bồng bềnh đưa con đi đến 1 cái ao rất nhiều hoa sen, bự gần bằng cái bánh xe honda , có đủ màu , xanh , tím, trắng, hồng , bầu trời thì nó màu rất là đẹp và rất là thoáng như ko có biên giới , nước thì trong vắt , con nhảy xuống ao rất là thích thú , chơi 1 hồi thì tự nhiên do vui quá mà cảnh đó bắt đầu lung lay , nước dần chuyển đen , và xung quanh như rung lên chấn động, con rất là sợ và thấy mình có cảm giác quê quê sao sao đó, vì  ko có giữ được cái cảnh tốt đẹp như vậy ,định buôn xuôi mà nghĩ lại cái ngồi xuống mà tác ý niệm phật quán chấm đỏ thì cảnh giới hết rung động và trở lại như cũ , nước trong và hoa sen tiếp tục toả  màu sắc  , con chơi 1 lúc thì tỉnh , tỉnh lại vẫn thấy cầm chày trên tay trái. Xin Thầy giải thích dùm con ạ ! ^.^ ....à , thầy ơi , con định từ đây đến tuần sau sám hối xong cũng vừa lúc thi xong , sau khi sám hối , nhân tiện mấy thằng Tây còn chưa về ký túc xá , con định tu miên mật trong 7 ngày liên tục để quán cho ra cái chấm đỏ thì có ổn ko Thầy, chứ ở mãi cận định thế này tuy tâm cũng lắng lại nhưng con vẫn thấy thiếu thiếu gì đó và rất thèm cái cảm giác lúc đề mục loé sáng vài giây. Con định chơi tới lun ! Hic . Mong thầy chỉ cho con !
« Sửa lần cuối: 05-01-2012, 03:06 AM gửi bởi TinhNam »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 11-01-2012, 08:17 AM

Thưa Thầy , hum qua con cầm chày dợt rùi ngủ lun thì mơ thấy có 1 người mặc áo trắng bồng bềnh đưa con đi đến 1 cái ao rất nhiều hoa sen, bự gần bằng cái bánh xe honda , có đủ màu , xanh , tím, trắng, hồng , bầu trời thì nó màu rất là đẹp và rất là thoáng như ko có biên giới , nước thì trong vắt , con nhảy xuống ao rất là thích thú , chơi 1 hồi thì tự nhiên do vui quá
Hể mà nằm mơ mà thấy cảnh đẹp thì tâm đang tinh tấn, rất là hay đó nghe con  Grin Grin Grin
Trích dẫn
mà cảnh đó bắt đầu lung lay , nước dần chuyển đen , và xung quanh như rung lên chấn động, con rất là sợ và thấy mình có cảm giác quê quê sao sao đó, vì  ko có giữ được cái cảnh tốt đẹp như vậy ,định buôn xuôi
Do mất đi sự tập trung tư tưởng, mà nó đen đi là phải tội rồi!
Trích dẫn
mà nghĩ lại cái ngồi xuống mà tác ý niệm phật quán chấm đỏ thì cảnh giới hết rung động và trở lại như cũ , nước trong và hoa sen tiếp tục toả  màu sắc  , con chơi 1 lúc thì tỉnh ,
Ừ như vậy là bài học luôn đó nha con: Mình dợt là nó vui, và trong veo. Không dợt là nó đen và cạn dần luôn. Kết luận là nên dợt đều đều.
Trích dẫn
tỉnh lại vẫn thấy cầm chày trên tay trái. Xin Thầy giải thích dùm con ạ ! ^.^ ....
Thì trong trận này, có những trọng tài biên (Chư Thiên) chen vào và tạo ra giấc mơ công phu này cho con suy nghĩ cho chính chắng hơn mà thôi.
Trích dẫn
à , thầy ơi , con định từ đây đến tuần sau sám hối xong cũng vừa lúc thi xong , sau khi sám hối , nhân tiện mấy thằng Tây còn chưa về ký túc xá , con định tu miên mật trong 7 ngày liên tục để quán cho ra cái chấm đỏ thì có ổn ko Thầy, chứ ở mãi cận định thế này tuy tâm cũng lắng lại nhưng con vẫn thấy thiếu thiếu gì đó và rất thèm cái cảm giác lúc đề mục loé sáng vài giây. Con định chơi tới lun ! Hic . Mong thầy chỉ cho con !
Dợt vừa vừa thôi, để cho hệ thần kinh nó có thời giờ để mà theo kịp với đà tiến hóa của tâm linh. Hai cái này mà không ăn khớp nhau thì nó lại xin ra nhiều vấn đề lắm.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/may-tien-va-cong-phu-928
Ở chỗ này lại có bàn vế chuyện dùng sức để công phu nè Grin Grin Grin
Logged
Tinhtamngon
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 120



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tinhtamngon
Trả lời #2 vào lúc: 11-01-2012, 03:22 PM

Dạ , con cám ơn thầy nhiều nhiều ! hehe ! để con đọc lại kỷ, rùi dợt từ từ ! ^.^  ...thầy nhắc chư thiên mới nhớ , lâu lâu con mở mắt đang làm bài, tự dưng khoé mắt hay có mấy đốm sáng trắng hiện rùi lại biến , con cứ tưởng là do hiện tượng lưu ánh sáng trên võng mạc mà để ý kỹ thì mấy lần đó con đang ngồi đối diện cái cửa ra vào , chả có cái bóng đèn nào cả ! =))
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.035 seconds với 20 câu truy vấn.