Chú ơi, con đã nhận đề mục tu là niệm Phật quán Chấm đỏ được vài ngày. Con có thực hành mỗi ngày và đi ngủ thì lúc nào cũng mơ. Chú cho con hỏi những giấc mơ dưới dây của con có ý nghĩa với ạ:
- Con mơ thấy con đi tìm nhà vệ sinh nữ để đi ị. Nhưng lúc con mở cửa thì lại thấy rất nhiều nam, phải đến 6-7 người chú ạ. Rồi con cũng tìm được một ngăn. Nhưng kì quặc là lúc con hành sự thì lại có người nhìn. Con bực mình quá, ị xong rồi con đứng lên, chỉ đống sản phẩm( nhiều khủng khiếp đến tắc bồn cầu luôn chú ạ) và bảo một người( cũng là nam) vào giật nước dọn hộ con- can cái tội nhìn con...ị. Giấc mơ này nghĩa là sao chú ơi? Con chưa bao giờ mơ giấc mơ nào như thế này trước đây.
Mơ trong cầu tiêu là cảnh chân sám hối đó.
Vì khi mình ị là liền sau đó là mình thấy nó nhẹ nhàng. Đồng nghĩa với chuyện mình sám hối mà có người nghe và thông cảm vậy.
Tuy nhiên, ở đây thì có vẻ sổ sàng quá.
Nhưng dù gì cũng là có người ... nghe và hiểu con nói cái gì! Tuy là khó chịu nhưng đó là chân sám hối mà?

Tuy nhiên, nó cũng có một tý mắc mứu là hồi xa xưa (tiền kiếp) Khi người ta sám hối cho chính con, thì... Con lại đem chuyện đó ra mà nói cho bà con khác nghe!
Do không kín miệng mà nó gây ra chuyện khó chịu như vậy. hehehe Vì đây là chân sám hối nên nó đành phải sám hối cho bằng hết luôn. Tuy nhiên, nó đánh giá là tâm của con rất là chân thật, nên nó mới moi ra được chuyện ly kỳ như vậy. Như vậy thì Chú phải khen là con có cái trực tính rất là hay vô cùng.

- Rồi con lại mơ, con vào một hàng cắt tóc- nhân viên cũng là nam luôn( híc). Họ bảo con nằm( sao kỳ vậy, bình thường đi cắt tóc là ngồi mà). Thế mà con cũng nằm xuống, xong, họ cắt tóc rồi cắt luôn… cả áo của con(

). Vậy là sao hả chú?
Hớt tóc là đem đi bớt cái khổ, cái vướng bận. Cho nên khi
cắt tóc theo kiểu bớt khổ thì
cách hay nhất là để cái bản ngã nằm xuống Hay đúng hơn là hạ bệ cái bản ngã xuống. Và sau đó là tiện tay cắt luôn cái vướng bận nhất đó là cái
y báo.
Việc này làm cho con hiểu là: Mảnh Áo không thể là Thầy Tu.
Tức là không phải ai bận áo vàng thì cứ nhắm mắt cho đó là Thầy Tu Chân Chánh tuốt luốt.
- Con lại tiếp tục mơ, con và ông xã ôm nhau và hơn thế nữa một chút, nhưng mà có đầu không có cuối vì có người nhìn chằm chằm chúng con( !!!). Nội dung mơ này lặp lại lần này là lần thứ 3 chú ạ. Một lần là trước khi con tu, hai lần là sau khi con nhận đề mục. Zậy là sao hả chú ơi?
Giảm Tham Dục chớ còn là cái gì nữa!
Nhưng con cứ án binh bất động!
Và đừng có phản ứng gì cả.
Nếu không thì tu chưa được gì mà te tua gia đình thì cũng là quá dở.
Chuyện tế nhị này thì không thể là vội vàng được.
Chú giúp con cắt nghĩa những giấc mơ cho con hiểu với. À, con nhớ thêm là ngày trước,lẩu lầu lâu rồi, con hay mơ theo đợt, và liên tục trong đợt ấy, ngày nào cũng mơ, cứ khi nào con mơ thì tỉnh dậy con thấy người rất mệt mỏi. Sau đó thì đến giai đoạn chẳng mơ mộng gì hết, nằm là ngủ một mạch tới sáng.
Linh hồn con nó tự tìm cách tu hành đó mà!
Nhưng khi mà nhận đề mục xong thì con lại mơ, tối nào cũng mơ. Có điều mơ xong, tỉnh dậy lại thấy tỉnh táo, chẳng có mệt mỏi gì. Mà con lại còn thích thú chờ đợi những giấc mơ kế tiếp nữa đó chú. Chú xem giúp con, sao con lại thế ạ?
Con cảm ơn chú