Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:49 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con cũng ... mơ  (Đọc 2262 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
vào lúc: 13-01-2012, 08:50 PM

bt con cũng học đòi ... mơ.  Sau một ngày chạy tới chạy lui, đừ quá con chỉ đủ sức niệm Sám Hối, rồi hả họng ngủ lúc nào không hay ...

Đó là một cảnh nhà trọ mà con, thằng V., thằng H. và một người ngoại quốc ở.  Và tự nhiên có một con Rồng đang cố nhào vô nhà, tụi con lo dằn co để đóng cửa lại, nhưng con rồng cứ cố nhào vô nhà.  Con nói với con rồng nếu cứ nhào vô nửa là con sẽ chém.  Con rồng vẫn cứ tiếp tục nhào vô, bất thình lình con nhào ra khỏi cửa và vung tay chặt con rồng, đầu con rồng rớt xuống. 

... và tự nhiên lúc này cảnh con rồng biến mất thay vào đó là đầu của người ngoại quốc bị rớt (con nhớ rằng anh chàng ngoại quốc này biến thành con rồng và nhào vô tấn công tụi con).  Con và thằng V. sợ quá, lấy cái đầu của anh chàng này bỏ vô cái bị đen và cái thân bỏ vào cái bị đen khác.  Sau đó con cầm hai cái bị chạy ra khỏi nhà để tìm chỗ dấu, chạy mãi thì con gặp một cái thùng rác lớn của một apartment, thế là con quăng hai cái bị vào đó.

Bạn của người ngoại quốc đến hỏi, con nói láo là mấy ngày nay không biết anh ta ở đâu, và còn ba hoa là dạo này thấy anh chàng này kỳ kỳ, không muốn nói chuyện với ai.  Con đang sợ, thì thằng V. mở tiệc ăn uống gì đó, cái cảnh trong nhà tự nhiên to hơn lúc đầu một chút, nhưng phòng ốc và toliet thì có màu hơi dơ.  Nhưng tâm trạng con vẫn cứ sợ sợ người ta sẽ điều tra ra con giết người. 

Vài ngày sau, hàng xóm và cảnh sát đang bắt đầu nhốn nháo tìm anh chàng kia, và có một chiếc xe đổ rác đang lấy rác gần nhà, con mong sao cho xe đổ rác lấy cái thùng rác có xác người đi cho xong. Đang sợ như vậy thì bừng thức giấc, mừng quá vì chỉ là giấc mơ.  Con liền kể cho ntt nghe giấc mơ lạ lùng này. 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 15-01-2012, 09:12 PM

Trích dẫn từ: bt trong Tháng Một 13, 2012, 08:50:10 PM
bt con cũng học đòi ... mơ.  Sau một ngày chạy tới chạy lui, đừ quá con chỉ đủ sức niệm Sám Hối, rồi hả họng ngủ lúc nào không hay ...
Ai cũng vậy mà con Grin Grin Grin
Trích dẫn
Đó là một cảnh nhà trọ mà con, thằng V., thằng H. và một người ngoại quốc ở.  Và tự nhiên có một con Rồng đang cố nhào vô nhà, tụi con lo dằn co để đóng cửa lại, nhưng con rồng cứ cố nhào vô nhà.  Con nói với con rồng nếu cứ nhào vô nửa là con sẽ chém.  Con rồng vẫn cứ tiếp tục nhào vô, bất thình lình con nhào ra khỏi cửa và vung tay chặt con rồng, đầu con rồng rớt xuống.
Giấc mơ gồm nhiều chi tiết với diễn tiến và phản ứng đột ngột. Do đó nó liên quan đến sân hận! Thông thường như vậy là nghe mất vui  Grin Grin Grin
Trích dẫn
... và tự nhiên lúc này cảnh con rồng biến mất thay vào đó là đầu của người ngoại quốc bị rớt (con nhớ rằng anh chàng ngoại quốc này biến thành con rồng và nhào vô tấn công tụi con).  Con và thằng V. sợ quá, lấy cái đầu của anh chàng này bỏ vô cái bị đen và cái thân bỏ vào cái bị đen khác.  Sau đó con cầm hai cái bị chạy ra khỏi nhà để tìm chỗ dấu, chạy mãi thì con gặp một cái thùng rác lớn của một apartment, thế là con quăng hai cái bị vào đó.
Cái cảnh chặc đầu này là cái chết của sự kỳ thị! Cái gì mình ghét thì chuyện đơn giản nhất là khai tử nó luôn đi!
Theo chi tiết của giấc mơ là có con rồng đang tấn công:
Mà con rồng đại diện cho "Thần" (Trong Tinh-Khí-Thần) Thần mà giận là tà thần là phải giết, nhưng khi giết thì biến thành anh chàng "Mỹ da Trắng"! Mà Da Trắng là kỳ thị. Cho nên suy ra là khai tử một tánh sấu (cái tánh kỳ thị), nên thật ra là một cái hay, cái vui.

Có thể nói thêm rằng là trong thời gian "bên vực cho phái yếu: Tibu cũng có những giấc mơ tương tự...

Như vậy, Trong môt tương lai rất là gần: sẽ đến ngày tàn của sự mâu thuẩn giửa con trai-con gái, giửa con nít và người lớn! Con sẽ có cái nhìn thông cảm hơn trong những tình hình như vậy.
Trích dẫn
Bạn của người ngoại quốc đến hỏi, con nói láo là mấy ngày nay không biết anh ta ở đâu, và còn ba hoa là dạo này thấy anh chàng này kỳ kỳ, không muốn nói chuyện với ai.  Con đang sợ, thì thằng V. mở tiệc ăn uống gì đó, cái cảnh trong nhà tự nhiên to hơn lúc đầu một chút, nhưng phòng ốc và toliet thì có màu hơi dơ.  Nhưng tâm trạng con vẫn cứ sợ sợ người ta sẽ điều tra ra con giết người.
Diễn tiến nội tâm sẽ cứ theo vận tốc bình thường, [tâm thức to lớn hơn (qua hình ảnh căn nhà to ra)] không thể nào mà cản lại được. Chỉ làm vài công thức sám hối và nghiên cứu về cách ăn ngay nói thật là xong ngay.
Trích dẫn
Vài ngày sau, hàng xóm và cảnh sát đang bắt đầu nhốn nháo tìm anh chàng kia, và có một chiếc xe đổ rác đang lấy rác gần nhà, con mong sao cho xe đổ rác lấy cái thùng rác có xác người đi cho xong. Đang sợ như vậy thì bừng thức giấc, mừng quá vì chỉ là giấc mơ.  Con liền kể cho ntt nghe giấc mơ lạ lùng này.
 
Có điều lạ là hết kỳ thị thì có gì mà làm con sợ vậy ta? Thử chờ xem hồi kết của câu chuyện này ra sao nghe  Grin Grin Grin
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #2 vào lúc: 16-01-2012, 02:34 AM

Interesting ... hhh ...
Logged
bt
Khách
Người gởi: bt Khách
Trả lời #3 vào lúc: 16-01-2012, 08:48 AM

Trích dẫn từ: bt trong Tháng Một 13, 2012, 08:50:10 PM
bt con cũng học đòi ... mơ.  Sau một ngày chạy tới chạy lui, đừ quá con chỉ đủ sức niệm Sám Hối, rồi hả họng ngủ lúc nào không hay ...
Ai cũng vậy mà con Grin Grin Grin
Trích dẫn
Đó là một cảnh nhà trọ mà con, thằng V., thằng H. và một người ngoại quốc ở.  Và tự nhiên có một con Rồng đang cố nhào vô nhà, tụi con lo dằn co để đóng cửa lại, nhưng con rồng cứ cố nhào vô nhà.  Con nói với con rồng nếu cứ nhào vô nửa là con sẽ chém.  Con rồng vẫn cứ tiếp tục nhào vô, bất thình lình con nhào ra khỏi cửa và vung tay chặt con rồng, đầu con rồng rớt xuống.
Giấc mơ gồm nhiều chi tiết với diễn tiến và phản ứng đột ngột. Do đó nó liên quan đến sân hận! Thông thường như vậy là nghe mất vui  Grin Grin Grin
Trích dẫn
... và tự nhiên lúc này cảnh con rồng biến mất thay vào đó là đầu của người ngoại quốc bị rớt (con nhớ rằng anh chàng ngoại quốc này biến thành con rồng và nhào vô tấn công tụi con).  Con và thằng V. sợ quá, lấy cái đầu của anh chàng này bỏ vô cái bị đen và cái thân bỏ vào cái bị đen khác.  Sau đó con cầm hai cái bị chạy ra khỏi nhà để tìm chỗ dấu, chạy mãi thì con gặp một cái thùng rác lớn của một apartment, thế là con quăng hai cái bị vào đó.
Cái cảnh chặc đầu này là cái chết của sự kỳ thị! Cái gì mình ghét thì chuyện đơn giản nhất là khai tử nó luôn đi!
Theo chi tiết của giấc mơ là có con rồng đang tấn công:
Mà con rồng đại diện cho "Thần" (Trong Tinh-Khí-Thần) Thần mà giận là tà thần là phải giết, nhưng khi giết thì biến thành anh chàng "Mỹ da Trắng"! Mà Da Trắng là kỳ thị. Cho nên suy ra là khai tử một tánh sấu (cái tánh kỳ thị), nên thật ra là một cái hay, cái vui.

Có thể nói thêm rằng là trong thời gian "bên vực cho phái yếu: Tibu cũng có những giấc mơ tương tự...

Như vậy, Trong môt tương lai rất là gần: sẽ đến ngày tàn của sự mâu thuẩn giửa con trai-con gái, giửa con nít và người lớn! Con sẽ có cái nhìn thông cảm hơn trong những tình hình như vậy.
Trích dẫn
Bạn của người ngoại quốc đến hỏi, con nói láo là mấy ngày nay không biết anh ta ở đâu, và còn ba hoa là dạo này thấy anh chàng này kỳ kỳ, không muốn nói chuyện với ai.  Con đang sợ, thì thằng V. mở tiệc ăn uống gì đó, cái cảnh trong nhà tự nhiên to hơn lúc đầu một chút, nhưng phòng ốc và toliet thì có màu hơi dơ.  Nhưng tâm trạng con vẫn cứ sợ sợ người ta sẽ điều tra ra con giết người.
Diễn tiến nội tâm sẽ cứ theo vận tốc bình thường, [tâm thức to lớn hơn (qua hình ảnh căn nhà to ra)] không thể nào mà cản lại được. Chỉ làm vài công thức sám hối và nghiên cứu về cách ăn ngay nói thật là xong ngay.
Trích dẫn
Vài ngày sau, hàng xóm và cảnh sát đang bắt đầu nhốn nháo tìm anh chàng kia, và có một chiếc xe đổ rác đang lấy rác gần nhà, con mong sao cho xe đổ rác lấy cái thùng rác có xác người đi cho xong. Đang sợ như vậy thì bừng thức giấc, mừng quá vì chỉ là giấc mơ.  Con liền kể cho ntt nghe giấc mơ lạ lùng này.
 
Có điều lạ là hết kỳ thị thì có gì mà làm con sợ vậy ta? Thử chờ xem hồi kết của câu chuyện này ra sao nghe  Grin Grin Grin
AAAHHH!  Hay quá Thầy ơi!!!!  Cái gì chứ loại được tánh xấu là con khoái rồi :-) :-) :-), mà lại còn được có giấc mơ tương tự như giấc mơ hồi xưa của Thầy mình nửa chớ, đã quá :-) :-) :-)
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.047 seconds với 20 câu truy vấn.