Con thường suy nghĩ quán tưởng về Vô thường từ khi được nghe pháp âm "Vô Thường và Thánh quả"
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7821.0 hồi cuối năm ngoái. Con nghĩ tất cả mọi người, mọi sinh vật trên đời này dù là là người lạ hay người thân, bà con họ hàng, cha mẹ vợ con và kể cả mình đều phải chết vào một ngày nào đó khi vô thường đến; còn vật chất thì cũng vậy cũng sẽ hư, bể vào một ngày nhưng con không nghĩ nhiều về vật chất vì mình có thể mua lại, làm hay sửa lại mà chủ yếu nghĩ về vô thường đối với con người. Tuy là con nghĩ sự vô thường sẽ xảy ra với bất kỳ người nào vào bất kỳ khoảng thời gian nào nhưng sâu thẩm trong tâm con vẫn nghĩ có thứ tự ưu tiên về thời gian và đối tượng: ông bà con thì sẽ mau chết hơn cha mẹ con, cha mẹ con thì mau chết hơn con ...

Nhưng ngày 22/5/2012 vừa qua một sự Vô thường đã xảy trước mắt con đã gây sốc và làm thay đổi nhận thức của con rất nhiều

tự nhiên
Bùm một cái... đứa con con nhỏ của con bị té từ trên cao xuống nền nhà bằng xi măng
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8902.0, cái khả năng xảy ra sự kiện này trước đây dường không có trong suy nghĩ của con hoặc nếu có thì con cho rằng nó ít xảy ra

. Khi sự kiện xảy ra thì con cảm tưởng tim con đứng lại chắc hơn 10 giây, trong giây phút đứng yên đó làm con nghĩ: thì ra Vô thường là như vầu đây

, rồi con nghĩ tiếp vậy là công việc tiếp theo của con sẽ là đi chôn nó hoặc tiếp tục nuôi một đứa trẻ bị tàn tật hay điên thôi!
...và đến nay hình như nhờ sự gia hộ của trời, Phật hay thần thánh mà đưa con của con vẫn chơi và ăn uống bình thường

lại Vô thường ...
Sự kiện này làm con nhận thức rõ ràng hơn về sự Vô thường: thì ra trong đời sống này Vô thường nó xảy không kể trong mình hay ngoài mình, của mình hay không phải của mình, mau hay chậm, có hoặc không ưu tiên... Và như vậy thì
cái lý do chính đáng, lý do thật sự để mình tham, sân, si là không cần (Vô thường mà Bùm ... một phát thì mình hoặc đối tượng để mình tham sân si hoặc cả hai tiêu dênh hết

); và không có: chỉ qua là do nghiệp bất thiện của mình kết hợp với vô minh mà nó thâm nhập vào tâm thức của mình từ vô thủy đến nay, biết được như vậy nên giờ chỉ có cách gột rửa cái tâm thức của mình cho nó sạch dần thôi chứ delte liền một phát thì không được

. Mình thì sao cũng được, chỉ tội cho nhiều chúng sinh hữu tình vì vô minh mà đau khổ trong luân hồi không biết bao nhiêu kiếp...Con sẽ tiếp tụ tập để có khả năng giúp nhiều người ngộ đạo mà giải thoát luân hồi

A … A … A …
Di … Di … Di …
Đà … Đà … Đà …
Phật … Phật … Phật …