Chao chu Tibu!
Con la ten la "Hoa Da" , trinh do tam linh cua con =0 ,chua hieu gi ve phat phap . Con muon giai nghiep va thoat kho nen nho ban con gioi thieu vao day a.
Chu cho con xin de muc tu tap .
Con cam on chu Tibu.
Câu chưyện tưởng là đơn giản nhưng lại phức tạp ghê luôn.
Ngay lúc này, vì con chưa có hiểu gì về Phật Pháp.
Nhưng không hiểu vì lý do gì mà con lại có niềm tin cũng khá kỳ lạ, so với phản ứng của con trong tương lại gần đây!
Trong giai đoạn này, con nên làm theo pháp môn mà Nhí đã tìm ra là : Tịnh Độ và quán chấm đỏ.
Trong khi con tập và đọc sách mà hoasentrenda có giới thiệu cho con.
Đọc xong rồi, thì con cứ lên đây mà hỏi, con muốn hỏi cái gì về những cái thắc mắc của con trong cuốn sách đó, hay ngoài cuốn sách đó cũng được. Chú và anh em ở đây sẽ cố gắng tìm câu trả lời cho con.
Sau khi con nhận thấy như vậy là khá đủ về căn bản để tu hành về Đạo Phật thì con có quyền ... thay đổi pháp môn! Đây là một điều kỳ lạ, chú chưa gặp ai mà kỳ cục như con

Hết