Từ ngày đọc bài của Giác tánh ,con cứ suy ngỉ mải ,về nhửng ACE bị gấu rượt như vậy .con ngỉ có nên chăng sẻ có một sự chia sẻ nho nhỏ của nhửng người con trong Hoa Sen Trên Đá.Nhất là nhửng vị đả có được sự thành tựu trong tu tập .Lá lành đùm lá rách ,lá rách đùm lá te tua, một sự hồi hướng nho nhỏ về một đứa con hstd đang cần một sự báo hiếu đúng nghĩa,con chưa kịp nêu ý kiến lên dđ ,thì thầy đả cho phép chúng con làm,con ngỉ nên có một đề mục tập trong một giờ nhất định cùng chung trên dđ ,để có sự cộng hưởng cho nhửng người iếu nhưng vẩn cố tu tập ,và nếu có ace nào bị gấu rượt, dưới sự cho phép của thầy chúng con sẻ nhất loạt hồi hướng trong một khoảng thời gian ,đủ để người này đưa tâm thức nhảy vượt ,TRÌNH ĐỘ TÂM LINH đủ sức tu tập vửng vàng hồi hướng BÁO HIẾU ,đền ơn cha mẹ , thầy ơi thật sự con biết ơn thầy đả cho phép chúng con làm việc này ,chỉ ngỉ đến rồi đây sẻ có những đứa con hstd được sự trợ giúp của các bạn động tu đả báo đáp được ơn nghĩa sinh thành .con vạn lần cám ơn thầy.một ông thầy không ở gần trò nhưng lúc nào củng hiểu được trò cần gì ....ADIDAPHAT..
chuyện này nằm trong chương trình của hstd. Con cứ yên tâm công tác. Hiện tượng sẽ khó khăn chỉ khi nào người bị nạn quá ác tâm mà thôi. Còn chuyện cho phép này nọ thì hstd không có gây khó khăn cho bất cứ ai trong những việc nằm trong khả năng của hstd.