Thầy ơi, tối hôm qua con mơ rất nhiều giấc mơ, nhưng có 1 giấc mơ khiến con suy nghĩ nhiều nhất. Giấc mơ của con như sau:
"Con đang ở trong nhà, sau đó con chỉ tay xuống cửa sau nhà và nói với mẹ con là có một con ma, lúc đó thì con ma chưa có,
Chi tiết này chứng tỏ là
cái linh tính của con nó nhạy cảm hơn con mắt của con Và đó là nét chính trong công phu: Có nghĩa là khi tập thì cái linh tính đi trước, trước luôn cả cái linh hồn.
Tibu nói thêm chỗ này: Vì chưa vào được Chánh Định nên câu chuyện chỉ quay quanh vấn đề cái phàm tâm mà thôi.
bỗng nhiên lúc đó có con ma nó xuất hiện, con hỏi mẹ con có thấy con ma đó không và mẹ con nói là thấy con ma đó.
Cái tâm của con nó cũng mánh lới ghê hớ!
Không hiểu sao, con lại nghĩ con ma này là một chị đang làm trong cơ quan của con và khi con ma này đến gần thì con thấy con ma rất giống chị này. Sau đó con mới hỏi con ma này tại sao lại chết. Con ma nó nói gì đó mà con không nghe được, nên con yêu cầu nó viết ra giấy. Khi con ma đến gần và bắt đầu viết giấy, thì lúc này con ma có nói với con là không nên đụng vào nó.
Là vì chuyện xạo nên...
Tuy nhiên, con lại làm ngược lại và chạm vào tay của nó thì thấy nó bị đẩy giật lùi lại. Sau đó nó có nói với vẻ trách móc con là đã đụng vào nó..."
Hi hi, con chỉ nhớ rõ tới đó thôi.
Chuyện tâm thức, nó là như vậy đó. Nó chế chiêu cho con coi và chơi.
Chuyện này sẽ hết khi con nhập vào được Chánh Định.