Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:44 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ kì lạ của con  (Đọc 2222 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
timthayhocdao
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timthayhocdao
vào lúc: 23-02-2012, 09:13 AM

Thầy ơi cách đây khoảng gần 2 tuần trước, có một đêm con mơ rất là nhiều, nhưng con chỉ nhớ lại một vài chi tiết.

"Con thấy có nhiều người đang ăn chay, con cũng lấy 1 chén để ăn nữa, nhưng khi nhìn vào chén này thì lại là một miếng cá, nhưng con vẫn ăn một cách tự nhiên..."

"Giấc mơ nữa là con thấy có người nói trên bàn thờ có 5 bức tượng, nhưng khi con nhìn lên thì lại nhìn thấy khuôn mặt của những bức tượng này như là người thật. Kế bên con có người đang cúi lạy những bức tượng này. Sau đó con thấy có 1 bức tượng gật đầu chào con, nhưng con lại nghĩ những bức tượng này là rô bốt nên mới có thể cúi chào được, sau đó con thấy bức tượng này ngã nằm về phía trước...."

"Giấc mơ tiếp là con thấy con đang ngồi một mình ở dưới một tượng phật trắng, và khi nhìn lên trên thì con chỉ thấy được 1 phần đầu của tượng phật và lúc đó con thấy có khói trắng bốc lên, trời rất là tối, có người qua lại nhưng con không nhìn thấy rõ, và lúc đó con cảm giác rất là sợ..."

Thầy xem giúp con với.


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 23-02-2012, 03:54 PM

Thầy ơi cách đây khoảng gần 2 tuần trước, có một đêm con mơ rất là nhiều, nhưng con chỉ nhớ lại một vài chi tiết.

"Con thấy có nhiều người đang ăn chay, con cũng lấy 1 chén để ăn nữa, nhưng khi nhìn vào chén này thì lại là một miếng cá, nhưng con vẫn ăn một cách tự nhiên..."
Ăn chay không phải là ăn... chay hehehe! Mà là nên giữ sự tỉnh thức: Cá là con vật ngủ mà không nhắm mắt  Grin Grin Grin tức là "Tỉnh Thức". Con có ăn cả triệu tấn cá mà con cứ ngủ hoài thì cũng là chưa có ăn miếng cá nào! Thế mới đau chớ!!! Grin Grin Grin
Trích dẫn
"Giấc mơ nữa là con thấy có người nói trên bàn thờ có 5 bức tượng, nhưng khi con nhìn lên thì lại nhìn thấy khuôn mặt của những bức tượng này như là người thật. Kế bên con có người đang cúi lạy những bức tượng này. Sau đó con thấy có 1 bức tượng gật đầu chào con, nhưng con lại nghĩ những bức tượng này là rô bốt nên mới có thể cúi chào được, sau đó con thấy bức tượng này ngã nằm về phía trước...."
Nhất tâm đảnh lể mà! Không có nhất tâm thì người đảnh lể là rô bô. Không nhất tâm thì là người mù. Do đó cho nên tượng mới ngã nằm phía trước. khó hiểu hớ Grin Grin Grin
Trích dẫn

"Giấc mơ tiếp là con thấy con đang ngồi một mình ở dưới một tượng phật trắng, và khi nhìn lên trên thì con chỉ thấy được 1 phần đầu của tượng phật và lúc đó con thấy có khói trắng bốc lên, trời rất là tối, có người qua lại nhưng con không nhìn thấy rõ, và lúc đó con cảm giác rất là sợ..."

Thầy xem giúp con với.
Thấy không đủ thì sợ là cái chắc.
Thấy tượng Phật không đủ thì tu chưa tới, có nghĩa là sợ.
Thấy người lạ mà không thấy rõ lại càng sợ hơn nữa.
Logged
timthayhocdao
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timthayhocdao
Trả lời #2 vào lúc: 23-02-2012, 10:30 PM

Thầy ơi cách đây khoảng gần 2 tuần trước, có một đêm con mơ rất là nhiều, nhưng con chỉ nhớ lại một vài chi tiết.

"Con thấy có nhiều người đang ăn chay, con cũng lấy 1 chén để ăn nữa, nhưng khi nhìn vào chén này thì lại là một miếng cá, nhưng con vẫn ăn một cách tự nhiên..."
Ăn chay không phải là ăn... chay hehehe! Mà là nên giữ sự tỉnh thức: Cá là con vật ngủ mà không nhắm mắt  Grin Grin Grin tức là "Tỉnh Thức". Con có ăn cả triệu tấn cá mà con cứ ngủ hoài thì cũng là chưa có ăn miếng cá nào! Thế mới đau chớ!!! Grin Grin Grin
Trích dẫn
"Giấc mơ nữa là con thấy có người nói trên bàn thờ có 5 bức tượng, nhưng khi con nhìn lên thì lại nhìn thấy khuôn mặt của những bức tượng này như là người thật. Kế bên con có người đang cúi lạy những bức tượng này. Sau đó con thấy có 1 bức tượng gật đầu chào con, nhưng con lại nghĩ những bức tượng này là rô bốt nên mới có thể cúi chào được, sau đó con thấy bức tượng này ngã nằm về phía trước...."
Nhất tâm đảnh lể mà! Không có nhất tâm thì người đảnh lể là rô bô. Không nhất tâm thì là người mù. Do đó cho nên tượng mới ngã nằm phía trước. khó hiểu hớ Grin Grin Grin
Trích dẫn

"Giấc mơ tiếp là con thấy con đang ngồi một mình ở dưới một tượng phật trắng, và khi nhìn lên trên thì con chỉ thấy được 1 phần đầu của tượng phật và lúc đó con thấy có khói trắng bốc lên, trời rất là tối, có người qua lại nhưng con không nhìn thấy rõ, và lúc đó con cảm giác rất là sợ..."

Thầy xem giúp con với.
Thấy không đủ thì sợ là cái chắc.
Thấy tượng Phật không đủ thì tu chưa tới, có nghĩa là sợ.
Thấy người lạ mà không thấy rõ lại càng sợ hơn nữa.

hi hi, vậy con phải cố gắng tu tập hơn nữa để "tỉnh thức" cái tâm của con. Nó đã ngủ quên trong "vô minh" ở vô lượng kiếp rồi, kiếp này nhất định con phải đánh thức nó dậy.  Grin Grin Grin
Logged
timthayhocdao
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timthayhocdao
Trả lời #3 vào lúc: 23-02-2012, 10:36 PM

Thầy ơi, sáng nay con có giấc mơ như sau, liên quan đến mấy đứa học trò của con (con hiện đang làm nghề dạy học).
“Con mơ thấy có mấy đứa học trò muốn tặng quà cho con, nó đứng lấp ló ở 1 nơi mà con không biết là nơi nào nữa, vì cảnh vật xung quanh rất lạ. Khi con đến gần để nó chuẩn bị tặng quà thì trời bỗng nhiên đổ mưa, con có nói đứa học trò là phải nhanh chóng di chuyển đến chỗ khác, nếu không chỗ này sẽ bị ngập lụt, nhưng con thấy mấy đứa học trò vẫn chần chừ không chịu di chuyển. Rồi sau đó con thấy nước dâng lên ngập chỗ con và học trò đang đứng, sau đó con phải nhảy lên bám vào vách tre và mấy đứa học trò cũng bám lên vách này theo con để đến nơi không bị ngập. Lúc này có 1 đứa học trò hình như bị đuối sức hay sao đó, nó bị rớt xuống nước, nhưng con vẫn kịp giơ 1 chân ra để nó bám vào, nước tiếp tục dâng rất cao và con cố gắng bơi vào, nhưng khi con bơi gần đến nơi thì con bị nước cuốn đi theo hướng vuông góc với hướng con đang bơi, không hiểu sao tự nhiên con lại bám vào được một nơi khô ráo, và leo lên được và cứu được đứa học trò. Sau đó con nhìn lại cảnh vật xung quanh thì thấy vẫn khô ráo, giống như là chưa bao giờ có một trận mưa hay ngập lụt.”
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 23-02-2012, 10:56 PM

Thầy ơi, sáng nay con có giấc mơ như sau, liên quan đến mấy đứa học trò của con (con hiện đang làm nghề dạy học).
“Con mơ thấy có mấy đứa học trò muốn tặng quà cho con, nó đứng lấp ló ở 1 nơi mà con không biết là nơi nào nữa, vì cảnh vật xung quanh rất lạ. Khi con đến gần để nó chuẩn bị tặng quà thì trời bỗng nhiên đổ mưa, con có nói đứa học trò là phải nhanh chóng di chuyển đến chỗ khác, nếu không chỗ này sẽ bị ngập lụt, nhưng con thấy mấy đứa học trò vẫn chần chừ không chịu di chuyển. Rồi sau đó con thấy nước dâng lên ngập chỗ con và học trò đang đứng, sau đó con phải nhảy lên bám vào vách tre và mấy đứa học trò cũng bám lên vách này theo con để đến nơi không bị ngập. Lúc này có 1 đứa học trò hình như bị đuối sức hay sao đó, nó bị rớt xuống nước, nhưng con vẫn kịp giơ 1 chân ra để nó bám vào, nước tiếp tục dâng rất cao và con cố gắng bơi vào, nhưng khi con bơi gần đến nơi thì con bị nước cuốn đi theo hướng vuông góc với hướng con đang bơi, không hiểu sao tự nhiên con lại bám vào được một nơi khô ráo, và leo lên được và cứu được đứa học trò. Sau đó con nhìn lại cảnh vật xung quanh thì thấy vẫn khô ráo, giống như là chưa bao giờ có một trận mưa hay ngập lụt.”

Thì hết mơ thì đâu có gì mà sợ. Tu hành cũng vậy: Tu đến nơi đến chốn thì còn gì để nói. Vậy thì lo tu đi cho được việc.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.044 seconds với 20 câu truy vấn.