Chị Rắn ơi, Tịnh độ, khi ATCNDTM, chưa ra đề mục, thì mình vẫn vô hình với thtt trong buổi công phu đúng không? Vậy còn ngoài lúc công phu ra, khi sinh hoạt bình thường thì các ổng vẫn mò ra mình và ảnh hưởng mình, dù mình có ở nhà được kiết giới phóng quang, đeo hộ phù (vì khi dợt 1 thời gian thì mình cũng thanh tịnh dần rồi, nhưng chưa vào được chánh định)?
Dạ em rắn nghe

Cái này rancon trả lời theo như kiến thức, kinh nghiệm thôi nha. Nếu mọi người biết thì chỉ thêm cho rancon học với nha.
Tịnh độ, khi ATCNDTM, chưa ra đề mục, thì mình vẫn vô hình với thtt trong buổi công phu đúng không?
Chưa ra đề mục, thì có vô hình với Tha Hóa Tự Tại (THTT) hay không là do mình. Cũng như, cả trăm người đang đi ngoài phố, nhưng có người "như vô hình", có người lại hay bị ... ... bắt dừng lại. Hay là mỗi lần đi máy bay, đi qua cái máy rọi người mình, có người "như vô hình" đi qua không sao, có người lại bị gọi giữ lại để người ta kiểm soát kĩ lưỡng? Điều này thật khó nói. Phải coi coi mình như thế nào thì mới biết được á Vocuc ơi. Những người lúc nào cũng thích nhờ "điển", mong muốn một sự tốt lành, như ý, giàu có nhưng mà lại hông dùng sức lao động của mình thì rất dễ bị THTT để ý, mò đến. Càng ỉ lại, thì càng dễ bị chi phối. Hoặc là nếu hồi trước mình từng có nhân duyên, ân oán với THTT thì họ cũng rất dễ mò ra mình để đòi nợ mà thôi.
Ngược lại, nếu mình may mắn hông bị dây dưa nhân quả với THTT thì mình như vô hình với họ. Vì họ tìm mình sẽ khó hơn.
Những cái này nghe phức tạp vậy, nhưng chủ yếu do mình. Nếu mình cương quyết chiến đấu, kháng cự với một mong muốn duy nhất là dùng sức của mình để vào Chánh Định. Thì trước sau gì mình cũng sẽ vượt qua được gọng kềm của THTT mà chuyển băng tần lên băng tần của tu sĩ chính hiệu. Cho nên tóm gọn lại là kệ nó đi. Nếu mình tập tập tập mà đề mục chưa ra thì mình tập tập tập tiếp nó sẽ phải ra hà. Còn THTT hay hông THTT thì phải có mới biết á.

Hông có là hên quá trời luôn.
Còn phần câu hỏi còn lại của Vocuc thì câu trả lời của Rancon vẫn vậy. Nếu trong đời sống sinh hoạt bình thường mà mình hông mang ý chí của một người ham thích An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì có đeo kim cương cũng vậy. Còn nếu như mình cứ chuyên tâm nghĩ về đề mục và yêu thích giải thoát, thì cho dù hông đeo gì hết, vẫn ngon lành như thường.
Cám ơn câu hỏi của Vocuc vì nó làm cho rancon phải suy nghĩ lại về cách nghĩ của mình trong mấy bữa nay nè.
**Thầy trả lời rồi, nhưng vẫn gửi lên hé**