Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 07:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Nỗi lòng chăn trở .  (Đọc 3127 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
vào lúc: 19-07-2012, 04:03 AM

      KHông cò gì dấu được thầy và các nhí ,nhưng con vẫn mạnh dạn nói lên những chăn trở của những người con mới vào tu trong thời mạt pháp .
  Hiện nay con đã buông bỏ đạo tràng Đại Bi ,ĐT tu theo dòng pháp kim cang từ Tây Tạng ,bỏ đt Tịnh độ ,xa các bạn đồng tu ,tập chung hướng về tu tập theo HSTD ,con hoàn toàn yên tâm được nương tựa bên thầy ,các nhí ,giáo pháp của thầy và các ACEcủa HSTD ,nhưng con vẫn lo một điều ;
Con tu còn yếu lắm,cũng như các bạn mới tu ,thời thế càng ngày căng thẳng hơn ,vũ trụ này gần đến lúc chuyển đổi như (PHáp sư Tịnh Không  nói ) lúc đó không còn mạng ,diện thoại mà liên lạc ,học hành cùng HSTD ,cúng con biết nương tựa vào đâu khi quanh ta không còn ai chia sẻ ,ai là người cho chúng con giáo pháp để chúng con nương và đó mà tu tiếp ? trong khi tuổi đời đã xế chiều rồi thầy ơi ! Con xin thầy ban cho những đứa con yếu đuối này vài lời để chúng con yên tâm . Vì các nhí liên lạc với thầy bằng vô vi ,chứ đâu phải như chúng con .
   Con kính chúc thầy ,các nhí ,ACE hstd,cầu chúc BT Tiểu Liên Hoa sức khỏe vô biên để làm lợi lạc chúng sanh
   Con kính
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #1 vào lúc: 19-07-2012, 06:57 AM

Tớ xin có góp ý nho nhỏ Grin
Cứ cắm đầu cắm cổ mà tu, cái gì xảy ra thì kệ mả nó Grin
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #2 vào lúc: 19-07-2012, 08:31 AM

      KHông cò gì dấu được thầy và các nhí ,nhưng con vẫn mạnh dạn nói lên những chăn trở của những người con mới vào tu trong thời mạt pháp .
  Hiện nay con đã buông bỏ đạo tràng Đại Bi ,ĐT tu theo dòng pháp kim cang từ Tây Tạng ,bỏ đt Tịnh độ ,xa các bạn đồng tu ,tập chung hướng về tu tập theo HSTD ,con hoàn toàn yên tâm được nương tựa bên thầy ,các nhí ,giáo pháp của thầy và các ACEcủa HSTD ,nhưng con vẫn lo một điều ;
Con tu còn yếu lắm,cũng như các bạn mới tu ,thời thế càng ngày căng thẳng hơn ,vũ trụ này gần đến lúc chuyển đổi như (PHáp sư Tịnh Không  nói ) lúc đó không còn mạng ,diện thoại mà liên lạc ,học hành cùng HSTD ,cúng con biết nương tựa vào đâu khi quanh ta không còn ai chia sẻ ,ai là người cho chúng con giáo pháp để chúng con nương và đó mà tu tiếp ? trong khi tuổi đời đã xế chiều rồi thầy ơi ! Con xin thầy ban cho những đứa con yếu đuối này vài lời để chúng con yên tâm . Vì các nhí liên lạc với thầy bằng vô vi ,chứ đâu phải như chúng con .
   Con kính chúc thầy ,các nhí ,ACE hstd,cầu chúc BT Tiểu Liên Hoa sức khỏe vô biên để làm lợi lạc chúng sanh
   Con kính
Vậy xin hỏi đạo hữu vutienhanh2 là liệu chúng ta có sống được đến lúc đó không  Grin. Thực ra TCH cũng đã từng có suy nghĩ như vậy )  "lúc đó không còn mạng ,diện thoại mà liên lạc ,học hành cùng HSTD"  và tự trả lời: thay vì lo nghĩ như vậy thì tận dụng lúc còn điều kiện thì cứ tập đi, còn sau đến đâu thì đến, dù sao đến lúc đó mình cũng có nền tảng cơ bản rồi, cứ y pháp phụng hành.
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #3 vào lúc: 19-07-2012, 03:22 PM

Mời các bạn ghé vào đây:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=980.0
 Grin
Logged
Tư Niễn
Thành viên


Bài viết: 10


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tư Niễn
Trả lời #4 vào lúc: 19-07-2012, 03:23 PM

 Grin Grin Grin

Ôi lại  "ngồi một mình, nhìn mây bay, suy nghĩ chuyện chả hay ... " rrrrrrồi. Đừng để cho cái suy nghĩ lung tung nó dẫn mình đi từ nơi này tới nơi khác hoài vậy Vutienhanh2, chỉ cần thở ra mà không hít vào được nữa là coi như tiêu đời dzai rồi chứ nào cần phải đợi vũ trụ thay đổi lo không liên lạc được với Thầy. Hãy tu tập cho tinh tấn và suy nghĩ lạc quan lên nhé.

ah có một bài của cụ rancon viết hay lắm nè, Vutienhanh2 chắc đọc rồi nhưng đọc lại cho vui nha :

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6559.msg30135#msg30135

tư niễn  Grin.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #5 vào lúc: 20-07-2012, 03:56 AM

           Con chào thầy và các huynh .
  Trưa nay con không ngủ vì sáng vừa đi chợ về ,vừa nấu cơm con vừa nghĩ về tu tập ,con than thở :
"Phật tánh ở khắp mọi nơi mà con không thấy gì vậy cà ?",một lúc sau cái đầu con tự nhiên choáng váng ,nguời vừa mệt lại vừa mắc ói ,rất khó chịu mà không ói .Con cố nấu cho xong bữa cơm rồi lăn ra nằm không ăn luôn ,ông xã con vội pha cho một ly trà đường ,uống xong con nằm luôn ,con lo quá chỉ sợ mấy ông bà khia dập con thôi .on nằm xuống tác ý :"thầy Tibu và các nhí ơi !Cho con xin vào cốc cùng bà con với ,xin tợ lực cho con ". Con vừa tác ý xong một hơi ấm phủ trum khắp thân con và nóng dần lên rồi con thiếp vào giấc ngủ lúc nào không biết ,tỉnh giấc lúc 12g15p,con không ăn cơm và lên mạng ngay ,khi mở bài (nỗi lòng chăn trở ),thấy có bài trả lời ,con mừng quá ,con nhận được sự quan tâm của nhiều người .vậy là trong bước đi của con hoàn toan không đơn độc !
  TH vô cùng cám ơn các huyng ,các bài pháp trưa nay của các H chia sẻ thực sự như một ly nước cam lồ thủy làm mát rượi tâm can của TH ,cái mệt mỏi biến đâu mất . Cám ơn H Trigia ,Thỏ Đế,Tư Miễn... đã cho TH bài pháp của thầy mà TH chưa được đọc ,nhữnh lơi bảo kê cho các con thầy như một sức mạnh vô hình đang nung nấu,thôi thúc trong lòng TH ,giờ đây Th mới hiểu tại sao lại có câu :
"TU chết bỏ ".các H cũng thông cảm cho TH nha !Vì đi trên con đường lạ ,hướng đi thì biết  ,khó  khăn chưa rành,cách khắc phục K K ấy thì chưa rõ,làm sao chẳng băn khoan .Cũng như đi đánh trận ,thủ trưởng quán triệt rõ mục tiêu ,khó khăn thuận lợiị ,cách khắc phục Kkthì lính cứ thế mà tiến thôi .
Các H nghe được  thủ trưởng của mìn triẻn khai đầy đủ ,còn TH là người tới sau nên nghe câu được ,câu không mới vậy ,nay thông rồi thì OK,con nắm chéo áo thầy và các nhí để con tu theo ,có chết con cũng lết theo thầy ,thầy đâu con đó ,đừng bỏ  con nha thầy !
     Con kính chúc đại gia đình HSTD,đoan kết ,vui khỏe .
 TH cũng nhắn nhủ những ai có nổi lo như TH thì yên tâm rồi nha ,nắm tay nhau cùng tinh tấn .
 riêng con xin các nhí khi nhập cóc con ngủ ngục thí cứ quất thẳng tay giùm cho tỉnh mà tu ,THcám ơn rất nhiều .
Logged
Dương Ngọc
Thành viên


Bài viết: 63


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dương Ngọc
Trả lời #6 vào lúc: 22-07-2012, 04:30 AM

VTH cố lên nào,

Việc tu tập chưa bao giờ là việc dễ dàng cả, nhất là khi chúng mình vẫn đang sống với biết bao nhiêu bộn bề của cuộc đời.

Là cảm xúc, là trăn trở, là băn khoăn, là bế tắc... là nghiệp cả đấy, thấy để mà có thêm quyết tâm tu tập

Dân Tịnh độ chúng mình mạnh ở niềm tin, hãy tin và thực hành, tiết kiệm thời gian, từng chút một nhé, để tập và chỉ tập mà thôi

Cứ tập thôi, còn kết quả thế nào thì" kệ tía nó" Grin Grin Grin Grin Grin( câu nói của chú Tibu)

Theo kinh nghiệm riêng của VPL, khi mình oải quá vì chuyện đời, hoặc cảm thấy tinh thần xuống thấp là mình lại vào chùa, lần giở đọc lại những bài pháp ở tập tin, ở những bài của chú trả lời các Cô, chú, Anh, chị, em đã tu tập trước mình ở các mục Thiền/ Tịnh/ Giấc mơ công phu/ Trồng cây Nhân sâm...Mỗi lần như vậy, lại thấy lòng nhẹ bỗng và có thêm rất nhiều động lực tu tập. Grin Grin Grin Grin Grin

VTH đã qua bên Giấc mơ công phu chưa? Đọc bài chú Tibu trả lời cho VTH mà mình cũng thấy vui lây đấy. Mỗi khi có ai đó được chú nhận xét là có sự tinh tấn là mình thấy vui lắm, và càng có thêm động lực để cố gắng

Cố lên nào





Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #7 vào lúc: 15-10-2012, 05:54 AM

bà hai,bỏ thì thương ...bà vào mục xin hộ phù trực tiếp xin để thầy và các nhí quán tìm cho,nếu là thạch anh tui chỉ chổ cho đi xin ,ai mà lại vào trong mục cho còng xin hộ phù ,xin cho nhanh để người ta cho hết ,tui củng vì lòng vòng nay mất cơ hội .
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.254 seconds với 20 câu truy vấn.