Thầy ơi cho con hỏi :
Khi Ba con được đưa ra phòng , con ngồi canh chừng ba , con lấy bài vở ra làm :
Con niệm phật và phóng chấm đỏ vào ajina của ba con , nhưng được một lúc thì tại ajana của ba con lại ẩn hiện hình ông phật ngồi trên hoa sen năm cánh màu vàng, màu vàng rất rỏ nét...và tâm con thì lại niệm :
" Liên Hương xin sám hối cho cha , Liên Hương xin sám hối cho cha ....."
tâm con thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cứ tiếp tục làm như vậy vì nghỉ đây cũng là bài sám hối của Thầy dạy mà ......cho đến khi con mệt lả đi thì mới thôi.
Xin THẦY dạy cho con sao có chuyện ngộ như vậy ạ.
1. Do tình thương chân thành.
2. Do con ... thương Ba của con.
3. Do góp ý của các bà con là trong trường hợp này thì chỉ nên sám hối cho Ba mà thôi.
4. Do phước báu công phu và do Vô Sư Trí nó hướng con về gỉai pháp hay nhất.