Thầy ơi!
Dạo nào con thấy giấc ngủ của con sao nó không có cái kiểu là: ' Đặt lưng lên là làm một mạch đến sáng' nữa, mà nó bị giựt mình tỉnh giấc hơi nhiều trong một đêm. Và con để ý là mỗi lần giựt mình tỉnh giấc là con lại Niệm Phật và nó từ từ đi vào giấc ngủ lại, và cứ như vậy cho đến sáng.
Tối hôm qua con mơ thấy con ngồi trong một cái hồ bơi ở một bãi biển rất là đẹp, nước biển và bầu trời xanh vắt, nhưng mà ngặt một nỗi là không phải ngồi với Bà Xã con mà lại ngồi với mấy con Tây không mặt đồ mới chết chớ (bả mà đọc cái dòng này là con tiêu như con tép riu luôn

). Thì khi ngồi như vậy thì con nhìn qua bên phải thì con thấy có một cái ghát chuông có mái, mà cái ghát chuông có mái này nó đặt ở vị trí kì lắm, đặt trên mặt nước, chỗ tiếp giáp giữa bãi cát và nước. Con thấy lạ quá, con mới đi ra khỏi hồ bơi, không thèm để ý tới mấy con Tây nữa, và con nhìn thấy có một ông già ổng đang làm cái động tác đánh chuông, tức là cầm cái cây gỗ và thúc vô cái chuông, nhưng con không nghe được tiếng chuông. Nhưng lạ một cái là vì khỏang cách ổng đứng cho tới cái chuông khá xa, cho nên con thấy cái cây đánh chuông được nối dài ra, và mỗi lần ổng đánh chuông thì ổng phải chồm người tới trước.
Sau đó con đi vô một cái phòng lớn, và con thấy hình như có người đang giảng cái gì đó giống như là giảng Kinh, con nghe một hồi thì con lên tiếng: Cái này là dành cho lớp 9 mà. Thì con thấy tự nhiên ông già đánh chuông hồi nảy ổng bước vô cái phòng theo hướng đối diện và ổng chửi con: Ông là như thế này, thế nọ. Tự nhiên con cảm thấy con bị oan ức và sân hận nổi lên, con nhìn ổng con hét lên A... Di... Đà... Phật. Thì con giựt mình tỉnh. Thì trong đầu con lởn vởn sáu chữ này: Sân Hận, Tự Cao Tự Đại. Và con cứ nằm trên giường nghĩ về những chuyện đã qua coi thử mình có sân hận, tự cao tự đại không thì con thấy là có và con cứ nghĩ là Tại sao, tại sao mình lại có những cái ứng xữ ngu như vậy??? Sau đó con dậy đi làm.
Bây giờ con viết thư cho Thầy. Mong Thầy chỉ cho con. Com cảm ơn Thầy.
