Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Sợ!!!  (Đọc 1991 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
vào lúc: 04-08-2012, 08:05 PM

Trong đời người có nhiều nỗi sợ!!!

Trẻ nhỏ nghịch phá bậy bạ, sợ cha mẹ biết được thì có mà ăn đòn ... nứt đít!
Đi học sợ thua kém bạn bè, chẳng riêng gì chuyện học hành mà có khi ngay cả trong việc ...ăn chơi, cứ sợ có đứa trội hơn mình thì ... quê lắm!
Lớn đến tuổi "cua đào" lắm khi cũng ngại ngùng, sợ nếu như mở lời tỏ tình, em sẽ nguýt cho một phát!
Con cái lớn lên không lập gia đình, cha mẹ lại sợ chúng bị ... ế
Đi làm việc, lúc nào cũng sợ mất "nồi cơm" !
Lấy trúng phải thằng chồng "họ Vũ", cứ sợ nó dần cho mềm xương.
Nói chung là đủ thứ sợ, đã làm người thì không thể nào tránh khỏi. Nhất là ... sợ chết!

Chừng đó nỗi sợ, tui thiết nghĩ cũng đủ xài rồi, các bạn không cần phải ... hè nhau ... thay hình đổi dạng,áo giáp phòng thân, đào hầm trú ẩn làm chi cho khổ cái thân!

Vả lại, dấu đầu mà lòi đuôi thì cũng chẳng hay ho gì. Có khác chi truyện con sói lăn mình vào trong đống bột mì để giả làm con cừu non, mà lại hớ hênh để lộ ra mấy cái chân đen xì đầy móng vuốt?

Vậy thì, chỉ nên sợ thêm một điều là ... mình tu không được. Thế thôi.


Logged
NguuMaTrau
Thành viên


Bài viết: 62



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NguuMaTrau
Trả lời #1 vào lúc: 04-08-2012, 08:30 PM

 Smiley  Cheesy    Grin
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #2 vào lúc: 04-08-2012, 11:29 PM

 Trong thời điểm hiện tại thì TCH đang hơi lo lắng, lo khi thấy  Thầy, Nhí  và các vị trình độ cao cấp trong chùa thì bị mệt và ốm thường xuyên vì làm quá nhiều phật sự .  Đối với họ thì thời gian rất là quý, còn nhìn lại bản thân  mình thì thấy thời gian thì có rất nhiều, nhưng tập chưa đến đâu. nên chẳng làm được gì. Giờ chỉ mong mọi người trong diễn đàn ai cũng lên tận dụng thời gian và sức lực để tập, đừng để mất thời gian và sức lực nhiều vào những chuyện không đâu trong đời sống. Tuy rằng chưa giúp được gì nhưng nhiều người tinh tấn thì cũng sẽ làm Thầy và các vị Bồ Tát  trong HSTD vui lòng.
« Sửa lần cuối: 05-08-2012, 02:28 AM gửi bởi TCH »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.031 seconds với 20 câu truy vấn.