“ Thầy ơi!”
Viết hai chữ này,bi giờ trên ĐT thì thấy..…hơi run.

Hơi run vì sợ sẽ bị ..la !

Thật tình cho mình xin lỗi trước các Anh Chị Em(ACE) khi viết điều này.
Vì có nhắc nhở nhau,là cũng do mọi người đều lo sức khỏe của Thầy ..

Nhưng cho mình nghĩ như thế này:
-Dù sao thì đây là cái Chùa trên trời – nên lúc nào cũng có vị Trụ trì.
Dù Vị ấy không xuất hiện trên Chùa nhưng vì chưa "Viên Tịch" nên vẫn có sự hiện diện của Ngài

-Các bài viết trên ĐT khi xuất hiện,thì mình nghĩ là Thầy vẫn đọc bài,vẫn theo dõi tu tập,hay các vấn đề của các Anh Chị em… khi Thầy có điều kiện đọc (mặc dù là Thầy không có điều kiện trả lời..)
-Vì đây là Vị Trụ trì của Chùa,và cũng vì biết là Thầy hay các vị "Lớn"hơn ....có đọc,
Nên dù sao theo sự tôn trọng :nhà có Chủ,Chùa có Trụ trì, có Đạo sư,có học trò,…,.thì các bài viết của các ACE theo thói quen hay được bắt đầu/có chữ Thầy hay Thầy ơi !/Chú ơi và xưng là “con”
Mong các Anh Chị Em bỏ qua

Xin cho phép :khi người viết - viết bài được gọi “Thầy” hay “Thầy ơi/Chú ơi” trong các bài viết, ..dù biết là Thầy không trả lời
Xin đừng bắt bẻ mà tội nghiệp
Vì đó là theo thói quen.Vì Chùa mình vẫn còn có Thầy.Vì tình cảm của trò và Thầy...,
Để luôn biết là mình có nơi nương tựa,.. khi một phút nào đó cảm thấy mỏi mệt ở cuộc đời.
Mà Thầy của mình lại rất là “siêu”

, nên Ngài biết hết và biết định liệu như thế nào….
Trong khi các Vị kế thừa (rất giỏi)cũng luôn có mặt..để trả lời thay Thầy
Xin bỏ qua cho TLT nha

Kính