Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:06 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Giấc mơ của con!  (Đọc 2471 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
vào lúc: 20-07-2012, 09:26 AM

Sau gần 3 tháng tu lên tu xuống mới có được một "giấc mơ công phu", dù chưa thấy cái chấm đỏ đâu cả, nhưng mà lòng vẫn cảm thấy vui vui ghê ta Grin Grin Grin!!!
Con cảm ơn thầy nhiều lắm lắm!!! Ôi tia hi vọng của con đây rồi ... Grin Grin Grin!!!

Con chào Thầy! Thầy đã đỡ nhiều chưa ạ!

Con viết bài gửi thầy vì sợ để lâu con lại quên mất! Con chắc là thầy vẫn còn mệt, nên lúc nào thầy khỏe và rảnh thầy hẵng trả lời con nha thầy!

Ngày hôm qua, con tập hơi nhiều nên nó bị tức ngực một chút, nên đến chiều con chỉ tập VTC thôi, sau đó thì con cho em nó nghỉ ngơi. Và tối hôm qua con có nằm mơ, giấc mơ khá là hỗn loạn, con không biết là giấc mơ này có liên quan gì tới giấc mơ công phu không nữa, nên con cứ báo cáo với thầy cho chắc ăn, nếu nó chỉ là giấc mơ bình thường thì thầy không cần trả lời con đâu ạ!

Con mơ, con và em con đang chơi ở quê, con có 2 quả bom và con đào 1 đường rảnh nhỏ, rồi đặt 2 quả bom vào đó, con châm ngòi 1 quả làm cho nó nổ và kích nổ luôn cả quả kia, vụ nổ khá lớn, làm cho mặt đất bị nứt thành một rãnh lớn, bức tường nhà con và nhà hàng xóm bên cạnh bị nứt toang ra khá là rộng, giống như là mở ra một con đường đó ạ.
Dùng bom để mà khai mở con đường thì chỉ có thua cọp mà thôi con Grin Grin Grin Tình hình biến đổi, sắp tới đây, sẽ xảy ra nhanh lắm. Con cứ như vậy mà tinh tấn tu hành. Grin Grin Grin
Trích dẫn
Sau đó thì con mơ con đi thi, giải quyết nốt cái môn mà con còn đang mắc kẹt Grin, con vượt qua nhưng khá là khó khăn.
Tất nhiên là con còn rất là nhiều việc phải làm trước khi công phu nó hoàn chỉnh! Nhưng nó không còn là chuyện viễn vong nữa. Nó trong tầm tay y như là làm bài thi. Chuyện này là thông thường tuy là hơi ghê rợn đó.
Trích dẫn
Tiếp theo đó là cảnh con lái máy bay trực thăng cá nhân, con bay tới chỗ những người thân của con, mọi người thấy và tỏ ra ngạc nhiên và thích thú, lúc đầu con lái khá là lung tung, sau rồi thì con cũng quen dần, cảm giác khá thú vị thầy ạ.
Thì đây là cảnh giới của Tâm Linh nên lần đầu tiên thì làm sao mà không bị lúng túng được con? Grin Grin Grin Nhưng gì thì gì... bay được "Trực Thăng" là quá quý luôn đó con Grin Grin Grin
Trích dẫn
Rồi con mơ thấy có 2 đội quân, kiểu như kỵ binh thời xưa, họ xếp thành từng hàng, và họ đánh nhau theo kiểu hàng của quân này đánh hàng của quân kia như là mình dùng 2 cái lược, rồi chập răng lược của 2 cái vào nhau vậy đó ạ. Có khoảng hơn hai trăm người bị chết, con liền nhớ đến diễn đàn mình và lanh chanh nhờ độ tử, kiểu như sợ ai đó nhờ trước rồi Grin. Và cũng vì điểm này mà con mới để ý tới giấc mơ và quyết định hỏi thầy cho chắc ạ!

Nếu giấc mơ của con có liên quan tới công phu thì thầy hãng trả lời con nha thầy!

Con chúc thầy sớm phục hồi sức khỏe!!!
Đoạn này lại là chuyện xảy ra trong nội tâm của con đó.

Lúc nào cũng là chiến trường sôi bỏng hết đó con.

Cái nào chết thì con lơ nó luôn đi, đừng có tính toán này nọ làm chi. Phe bên kia chết càng nhiều chừng nào, thì con tu hành càng hay chừng đó. Grin Grin Grin Giấc mơ công phu rất là sáng tỏ: Con rất là tinh tấn trong việc tu hành! Hay lắm đó nghe con  Grin Grin Grin

Thầy trả lời con vậy làm con thấy sướng quá trời luôn thầy ơi hehe Grin Grin Grin!!!
Vậy mà con lại tưởng là con mơ linh ta linh tinh nữa chứ, phù may quá Cheesy Grin, cuối cùng thì con đường mà con mong muốn bấy lâu nay nó cũng sáng hơn rồi Shocked Cheesy! Con sẽ phải cố gắng hơn nữa để vượt qua cái quá khứ kém cỏi của con mới được, giờ thì sau bao lâu tìm kiếm con cũng thấy được một tia hi vọng rồi, sướng quá trời ơi Grin Grin Grin!!!
Con cảm ơn thầy nhiều lắm lắm ạ!!! Grin Grin Grin
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #1 vào lúc: 22-07-2012, 06:38 PM

   Hôm qua, sau khi tập khá là ngọt thì sáng nay con đã nằm mơ. Phần đầu rất hay nhưng tiếc là con lại không nhớ rõ chi tiết, thôi thì con cứ trình bày ý chính vậy Grin!

   Trong mơ, con thấy mình là 1 trong 2 người mới nổi và đang tạo nên 1 cơ nghiệp rất lớn trong giang hồ (Con không biết người kia có phải là em con không, nhưng cảm giác thân thuộc như 2 nhân vật trong "Song Long Đại Đường" vậy đó ạ Grin). Thông qua các cuộc đấu trí, tranh tài, đoạt bảo rất là gay cấn và thú vị mà con cảm giác hay hơn phim Grin (tiếc là con không nhớ chi tiết Tongue), thế lực của chúng con dần được củng cố, và may mắn thay, đứng đằng sau chúng con có 1 người rất thông minh, tài giỏi và là con trai. Chính nhờ người này mà chúng con đã có được chiến thắng ngoạn mục và cam ngo để giành được bảo vật là 1 viên kim cương cực kỳ quý giá, lúc đạt được điều này con cảm thấy long sướng rơn, và thầm nghĩ là: thôi.. thế là các ông tập xác định rồi hehe Grin!

   Sau đó thì con thấy mình được xem 1 bộ phim, và bộ phim này được chiếu theo kiểu rất là đặc biệt. Bộ phim được chiếu làm nhiều lần, và các lần sau thì nhiều tình tiết và đầy đủ hơn lần trước, cách chiếu này làm con bỡ ngỡ, lại thấy thú vị, đôi khi cũng khó chịu 1 chút vì không quen.
   Trong bộ phim có nhiều tình tiết khá hay, nhưng con lại không nhớ rõ lắm, đại khái là trong phim có cảnh nói về mấy cô gái rất là xinh đẹp, và nhiều tình tiết xoay xung quanh nhưng con lại không nhớ lắm. Rồi con thấy 1 cảnh biểu diễn rất là hoành tráng, hiện đại trong 1 cầu trường rất là đông và náo nhiệt. Ở đây, các đội biểu diễn thi với nhau, trong đó có 1 đội rất mạnh và biểu diễn rất hay, nhưng thật ra họ chỉ biểu diễn giả tạo với những kỹ thuật rất là hiện đại và tinh vi. Con chỉ cười, vì con biết điều đó, và con cũng biết rằng đội của con mới là đội chiến thắng vì chúng con có thể làm hay hơn nhiều Grin.

   Rồi cuối cùng, con thấy mình tham gia trong 1 cuộc thi cực kỳ quy mô. Một công viên nước cực hoành tráng với công nghệ hiện đại là địa điểm dành cho cuộc thi này. Phần thưởng rất quý, con và nhiều người tài giỏi đã hào hứng tham gia tranh tài.
   Thử thách đầu tiên là có các vật dụng được nối với nhau theo kiểu dây truyền, và di chuyển tuần hoàn từ trên xuống dưới, cùng với đó là dòng nước chảy từ trên xuống dọc theo các vật dụng này. Và việc của bọn con là phải cố gắng trèo lên tới đỉnh cao nhất. Chúng con nhanh chóng trèo lên và gặp những hệ thống dây nối khó khăn hơn, và lúc này thì không còn nước nữa mà là khoảng không. Cuối cùng là chúng con phải bám vào những cái dù đã được treo sẵn trên cao, và rồi những chiếc dù này tách ra và bay ngược lên trên cao, thế là toàn bộ khu này đều nằm tít bên dưới. Con cố gắng bám thật chắc vì chưa quen điều khiển kiểu dù bay này, nếu lỡ mà tuột tay rơi xuống là coi như toi Grin (cảm giác giống hệt như chơi trò thể thao mạo hiểm vậy đó ạ Grin), và ở cái trò làm chủ dù bay này thì con cảm thấy em trai con thành thạo hơn. Con cùng mọi người cố gắng đáp xuống cái bể bơi, nơi cao nhất, là đích đến, chơi vơi và nguy hiểm (là vì đáp lệch một cái thì coi như xong Grin). Nhưng khi đáp được thì con sẽ chiến thắng thử thách này, và sẽ được tắm trong dòng nước mát lạnh của bể bơi, sáng khoái cực kỳ Cheesy! Quả thực trò này rất khó và nguy hiểm, con cố gắng đáp được vài lần và lúc này con thấy một người không thể tiếp tục được nữa vì bị say với kiểu bay dù này (cái nhìn của con chuyển sang quan sát, và hình như người đó là con). Con lại thấy cái nhìn cũng bị say theo, cảnh vật bị lôn ngược. Con thấy người bị say này, anh ta là người rất giỏi và có tiềm năng trong các thử thách khác, nhưng ở phần này anh ta phải tạm dừng lại vì chưa quen Grin. Cái nhìn của con trở lại bình thường, con thấy người này bị ngục ngã, và được một người con gái cứu (cảm giác ấm áp và thân thiện). Nhưng con lại nghe được rằng vì anh ta là người Bắc, khác với người trong Nam (cô gái là người trong Nam), nên khó cứu chữa được, vì người Bắc này thì rất cố chấp, cái gì cũng muốn tự mình đạt được mà không muốn nhờ ai (tính tự tôn), con cũng nghe được rằng nếu anh ta bỏ được cái tật này thì sẽ được cứu sống.

Giấc mơ của con là vậy, đoạn đầu tiếc là con không nhớ rõ, khi nào thầy rảnh thầy coi giúp con nha!!! Con cảm ơn thầy nhiều ạ!!! Cheesy Grin
   
   
Logged
ICT
Thành viên


Bài viết: 23


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ICT
Trả lời #2 vào lúc: 22-07-2012, 09:23 PM

   Hôm qua, sau khi tập khá là ngọt thì sáng nay con đã nằm mơ. Phần đầu rất hay nhưng tiếc là con lại không nhớ rõ chi tiết, thôi thì con cứ trình bày ý chính vậy Grin!

   Trong mơ, con thấy mình là 1 trong 2 người mới nổi và đang tạo nên 1 cơ nghiệp rất lớn trong giang hồ (Con không biết người kia có phải là em con không, nhưng cảm giác thân thuộc như 2 nhân vật trong "Song Long Đại Đường" vậy đó ạ Grin). Thông qua các cuộc đấu trí, tranh tài, đoạt bảo rất là gay cấn và thú vị mà con cảm giác hay hơn phim Grin (tiếc là con không nhớ chi tiết Tongue), thế lực của chúng con dần được củng cố, và may mắn thay, đứng đằng sau chúng con có 1 người rất thông minh, tài giỏi và là con trai. Chính nhờ người này mà chúng con đã có được chiến thắng ngoạn mục và cam ngo để giành được bảo vật là 1 viên kim cương cực kỳ quý giá, lúc đạt được điều này con cảm thấy long sướng rơn, và thầm nghĩ là: thôi.. thế là các ông tập xác định rồi hehe Grin!

   Sau đó thì con thấy mình được xem 1 bộ phim, và bộ phim này được chiếu theo kiểu rất là đặc biệt. Bộ phim được chiếu làm nhiều lần, và các lần sau thì nhiều tình tiết và đầy đủ hơn lần trước, cách chiếu này làm con bỡ ngỡ, lại thấy thú vị, đôi khi cũng khó chịu 1 chút vì không quen.
   Trong bộ phim có nhiều tình tiết khá hay, nhưng con lại không nhớ rõ lắm, đại khái là trong phim có cảnh nói về mấy cô gái rất là xinh đẹp, và nhiều tình tiết xoay xung quanh nhưng con lại không nhớ lắm. Rồi con thấy 1 cảnh biểu diễn rất là hoành tráng, hiện đại trong 1 cầu trường rất là đông và náo nhiệt. Ở đây, các đội biểu diễn thi với nhau, trong đó có 1 đội rất mạnh và biểu diễn rất hay, nhưng thật ra họ chỉ biểu diễn giả tạo với những kỹ thuật rất là hiện đại và tinh vi. Con chỉ cười, vì con biết điều đó, và con cũng biết rằng đội của con mới là đội chiến thắng vì chúng con có thể làm hay hơn nhiều Grin.

   Rồi cuối cùng, con thấy mình tham gia trong 1 cuộc thi cực kỳ quy mô. Một công viên nước cực hoành tráng với công nghệ hiện đại là địa điểm dành cho cuộc thi này. Phần thưởng rất quý, con và nhiều người tài giỏi đã hào hứng tham gia tranh tài.
   Thử thách đầu tiên là có các vật dụng được nối với nhau theo kiểu dây truyền, và di chuyển tuần hoàn từ trên xuống dưới, cùng với đó là dòng nước chảy từ trên xuống dọc theo các vật dụng này. Và việc của bọn con là phải cố gắng trèo lên tới đỉnh cao nhất. Chúng con nhanh chóng trèo lên và gặp những hệ thống dây nối khó khăn hơn, và lúc này thì không còn nước nữa mà là khoảng không. Cuối cùng là chúng con phải bám vào những cái dù đã được treo sẵn trên cao, và rồi những chiếc dù này tách ra và bay ngược lên trên cao, thế là toàn bộ khu này đều nằm tít bên dưới. Con cố gắng bám thật chắc vì chưa quen điều khiển kiểu dù bay này, nếu lỡ mà tuột tay rơi xuống là coi như toi Grin (cảm giác giống hệt như chơi trò thể thao mạo hiểm vậy đó ạ Grin), và ở cái trò làm chủ dù bay này thì con cảm thấy em trai con thành thạo hơn. Con cùng mọi người cố gắng đáp xuống cái bể bơi, nơi cao nhất, là đích đến, chơi vơi và nguy hiểm (là vì đáp lệch một cái thì coi như xong Grin). Nhưng khi đáp được thì con sẽ chiến thắng thử thách này, và sẽ được tắm trong dòng nước mát lạnh của bể bơi, sáng khoái cực kỳ Cheesy! Quả thực trò này rất khó và nguy hiểm, con cố gắng đáp được vài lần và lúc này con thấy một người không thể tiếp tục được nữa vì bị say với kiểu bay dù này (cái nhìn của con chuyển sang quan sát, và hình như người đó là con). Con lại thấy cái nhìn cũng bị say theo, cảnh vật bị lôn ngược. Con thấy người bị say này, anh ta là người rất giỏi và có tiềm năng trong các thử thách khác, nhưng ở phần này anh ta phải tạm dừng lại vì chưa quen Grin. Cái nhìn của con trở lại bình thường, con thấy người này bị ngục ngã, và được một người con gái cứu (cảm giác ấm áp và thân thiện). Nhưng con lại nghe được rằng vì anh ta là người Bắc, khác với người trong Nam (cô gái là người trong Nam), nên khó cứu chữa được, vì người Bắc này thì rất cố chấp, cái gì cũng muốn tự mình đạt được mà không muốn nhờ ai (tính tự tôn), con cũng nghe được rằng nếu anh ta bỏ được cái tật này thì sẽ được cứu sống.

Giấc mơ của con là vậy, đoạn đầu tiếc là con không nhớ rõ, khi nào thầy rảnh thầy coi giúp con nha!!! Con cảm ơn thầy nhiều ạ!!! Cheesy Grin
   
   

nghe như truyện kiếm hiệp ấy nhỉ  Grin Grin Grin
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #3 vào lúc: 23-07-2012, 08:29 AM

@vothuong: Cảm ơn bạn Grin! Mình chỉ hơi tinh tấn hơn so với trước thôi, thầy không trả lời là mình hiểu còn phải cố gắng nhiều! Vẫn còn kém bạn và mọi người nhiều lắm!
@ICT: Thì mình mơ gì thì kể lại như vậy mà, nghe cũng hay hay nhỉ Grin, nhưng hình như không phải là giấc mơ công phu rồi!
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #4 vào lúc: 28-07-2012, 02:23 AM

   Thưa thầy! Hôm kia em con đi mổ mắt về, con bảo nó rảnh thì niệm "nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát" cho nó nhanh hồi phục, có gì mai anh sẽ chỉ cho mày tập. Đến trưa hôm qua thì con chỉ cho nó cách tập dựa theo kinh nghiệm của con:

   "Mày cứ thả lỏng cơ thể ra, rồi để cho tâm hồn nó thư giãn, nhắm mắt vào và nhìn thẳng về phía đằng trước mặt. Mày cứ cảm tưởng như những lúc mày nhìn xa xăm về phía nào đó và mãi nghĩ ngợi về một điều gì ấy, nhưng ở đây là phía trước mặt, mày làm cho không gian nó thật xa và sâu rồi nghĩ về ngọn lửa cho anh. Ngọn lửa này nó giống như ngọn nến hay cái đèn dầu khi bị vặn nhỏ nhất ấy, đọc chậm trong tâm lửa... lửa... cho anh, làm sao cho cái tâm nó hiểu rồi để cho cái trí tưởng tượng nó tự vẽ ra ngọn lửa cho mình coi, cứ thoải mái mà làm giống như là chơi trò chơi vậy đó."
   
   Rồi con để kệ cho em con làm, đến tối thì nó kể lại là nó nhìn thấy một ngọn lửa bập bùng, hơi zích zắc, rồi sau đó ngọn lửa chuyển sang giống như là ngọn nến, nhưng mờ mờ, bên phải rõ hơn bên trái, xung quanh còn có mấy hình khối sáng như các mảnh ghép. Được một xíu thì ngọn lửa đó biến mất và nó thấy tự nhiên không gian sâu thẳm làm nó sợ, nên nó không tập nữa mà ngủ luôn. Sau đó thì nó có một giấc mơ, trong giấc mơ đó nó thấy một cái xe ô tô khổng lồ, rồi sau chiếc xe đó xuất hiện một người khổng lồ, người khổng lồ này lớn hơn cái xe nhiều và người này dùng ngón tay của mình để vẽ ra một con đường, vừa vẽ vừa ấn mạnh tay làm cho con đường rất là chắc chắn (và nó hiểu trong tâm là: àh, vậy là mình có thể vẽ con đường này đi tới đâu cũng được). Rồi sau đó thì cái ô tô kia phóng như bay trên con đường này (nó cảm tưởng giống như là đang phóng trên một chiếc siêu xe như Lamborghini vậy ạ), từ trên núi về tới thành phố. Sau khi vào thành phố thì nó không nhớ rõ nữa ạ. Có gì thầy kiểm tra giúp cho con với ạ! Con xin cảm ơn thầy!
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #5 vào lúc: 28-07-2012, 03:06 AM

 Ông em huynh Bồ Đề Tâm  có đề mục là thiền quán ngọn lửa à  Huh
Logged
Thành viên


Bài viết: 90



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi:
Trả lời #6 vào lúc: 28-07-2012, 08:20 AM

   Thưa thầy! Hôm kia em con đi mổ mắt về, con bảo nó rảnh thì niệm "nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát" cho nó nhanh hồi phục, có gì mai anh sẽ chỉ cho mày tập. Đến trưa hôm qua thì con chỉ cho nó cách tập dựa theo kinh nghiệm của con:

   "Mày cứ thả lỏng cơ thể ra, rồi để cho tâm hồn nó thư giãn, nhắm mắt vào và nhìn thẳng về phía đằng trước mặt. Mày cứ cảm tưởng như những lúc mày nhìn xa xăm về phía nào đó và mãi nghĩ ngợi về một điều gì ấy, nhưng ở đây là phía trước mặt, mày làm cho không gian nó thật xa và sâu rồi nghĩ về ngọn lửa cho anh. Ngọn lửa này nó giống như ngọn nến hay cái đèn dầu khi bị vặn nhỏ nhất ấy, đọc chậm trong tâm lửa... lửa... cho anh, làm sao cho cái tâm nó hiểu rồi để cho cái trí tưởng tượng nó tự vẽ ra ngọn lửa cho mình coi, cứ thoải mái mà làm giống như là chơi trò chơi vậy đó."
   
   Rồi con để kệ cho em con làm, đến tối thì nó kể lại là nó nhìn thấy một ngọn lửa bập bùng, hơi zích zắc, rồi sau đó ngọn lửa chuyển sang giống như là ngọn nến, nhưng mờ mờ, bên phải rõ hơn bên trái, xung quanh còn có mấy hình khối sáng như các mảnh ghép. Được một xíu thì ngọn lửa đó biến mất và nó thấy tự nhiên không gian sâu thẳm làm nó sợ, nên nó không tập nữa mà ngủ luôn. Sau đó thì nó có một giấc mơ, trong giấc mơ đó nó thấy một cái xe ô tô khổng lồ, rồi sau chiếc xe đó xuất hiện một người khổng lồ, người khổng lồ này lớn hơn cái xe nhiều và người này dùng ngón tay của mình để vẽ ra một con đường, vừa vẽ vừa ấn mạnh tay làm cho con đường rất là chắc chắn (và nó hiểu trong tâm là: àh, vậy là mình có thể vẽ con đường này đi tới đâu cũng được). Rồi sau đó thì cái ô tô kia phóng như bay trên con đường này (nó cảm tưởng giống như là đang phóng trên một chiếc siêu xe như Lamborghini vậy ạ), từ trên núi về tới thành phố. Sau khi vào thành phố thì nó không nhớ rõ nữa ạ. Có gì thầy kiểm tra giúp cho con với ạ! Con xin cảm ơn thầy!
COn đường tới cõi tịnh độ nhanh như siêu xa đó lại xuất hiện 1 kỳ tài
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #7 vào lúc: 28-07-2012, 09:03 AM

@TCH: Uh, em mình là thiền quán ngọn lửa

@CATBUI: Em mình tập thiền mà, mới chỉ thấy mờ mờ thôi, có lẽ vì tính em mình hiền nên tập nó dễ hơn
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.982 seconds với 20 câu truy vấn.