COLONY
Thành viên
Bài viết: 97
|
 |
vào lúc: 25-07-2012, 08:45 AM
|
|
Ai tu nấy chứng,bạn tu bạn chứng mình tu mình chứng...mong rằng bạn có đủ phước duyên để vượt qua chướng nghiệp định kiến mà gia nhập vào ngôi chùa trên trời này,thay mặc các đạo hữu hstd rất hoan nghênh đoán tiếp bạn ghé chơi,nếu có đạo hữu nào vì một phút không kiềm chế được sân hận nói lời khó nghe colony tôi xin đứng ra nhận lỗi thay.
ông cậy ông là cái gì mà ông nhận lỗi thay? thầy hả ? hay là vị bồ tát nào đó ngồi trên đầu tui hả? quy luật của cuộc sống thôi ông à. có sinh thì có tử, có hòa bình thì khắc có chiến tranh, vấn đề là mình học được cái gì từ những cái đó kìa. sân hận cũng có mặt tốt của nó, nhờ nó mà mình nhìn ra cái yếu, cái sai của mình mà sửa, sửa dần, rồi nhìn xem mình tiến bộ tới đâu. chứ không còn sân hận thì còn tu làm gì? lúc đó thành Phật hết rồi. việc ai làm thì người đó hiểu, ông không có ở trong đầu tui, sao ông hiểu ý tui là gì khi tui ăn nói như vậy chứ? không có việc làm nào là vô ích cả đâu à nghe, chỉ là ông chưa đủ khả năng để mà hiểu thôi, mà khi không hiểu thì đừng có ăn nói hàm hồ. Gửi Sư Tỷ LC,
Tiểu đệ hiểu được Thầy đang nghỉ gì nên thay lời muốn nói thôi...Thầy không còn chấp vào những lời nói hay hành động,cử chỉ của những bậc phàm phu chưa biết duyên nghiệp quả,Thầy đang tìm mọi cách để giúp cho thang1 vượt qua định kiến pháp đó...Thầy thương thang1 còn hơn là trách và giận thang1....
Colony con có nói gì sai với ý của Thầy mong Thầy chỉ dạy....
Thanks lại cái suy nghĩ của tha hóa tự tại. ông trình độ nào mà nói như thể mình đọc được suy nghĩ của Thầy tui vậy hả? ông coi lại mình đã nha, hết lá chuối, tiểu liên hoa, giờ còn Thầy, nói như thể mình.... nhìn lại mình đi ông Gửi Huynh ICT, Colony tôi có một người bạn chuyên dùng lời nói đêu ngoa hay gọi là sốc nhau khi trao đổi phật pháp với các Huynh đệ với nhau, khi nói đụng đến anh ta thì a ta không bao giờ nhận ra cái sai của mình...mà tìm mọi cách để bao che cho cái việc làm sai trái của mình....tự cho mình nghịch duyên bồ tát để thử lòng nhẫn nhục, sân hận của đồng đạo.... Đến một thời gian sau Huynh ấy mới cảm nhận được những việc làm của Huynh ấy vô tình làm các đạo hữu tổn thương và các đạo hữu đã dần xa lánh huynh ấy trong cong việc cũng như cuộc sống.... Huynh hãy tự nhìn nhận lại những đánh giá của mọi người xung quanh Huynh nhé, họ nghĩ gì,đối xử với huynh thế nào, Huynh là người biết rỏ nhất. Sao lúc nào Huynh nói chuyện với tôi cũng nói tôi là THTT vậy ?Tôi thấy Huynh có tâm phân biệt bản ngã, khen chê trách móc hơn nhiều ?Colony tôi xem tất cả mọi người bình đẵng kính nể như nhau không khác, chỉ có những người trong cuộc mới thật sự hiểu.Tất cả chúng sanh đề bình đẳng nhau,khác nhau là do tâm con người phân biệt,cho nó là thế này cho nó là thế kia. Sự tôn kính của mọi người đến với Thầy xuất phát từ định lực của Thầy (hữu xạ tự nhiên hương ) không có thể bắt người này phải kính trọng người mình đang kính trọng. Tôi nói đúng hay không chắc rằng Thầy, Nhí hay TLH cũng như LC, Rancon sẽ hiểu... Cám ơn chia sẽ TQ, colony sẽ cũng tập trung nhiều vào thực hành hơn Thanks
|
« Sửa lần cuối: 25-07-2012, 08:58 AM gửi bởi COLONY »

Logged
|
|
|
TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 25-07-2012, 08:56 AM
|
|
Không cần phải tạo một topic để mà bàn chuyện này huynh COLONY à, không chừng lại lời qua tiếng lại rồi lại thêm chuyện thị phi. @ ICT : Đúng là huynh lên chú ý hơn đến phát ngôn của mình, nên chú ý là mình đang ở đâu , môi trường nào, vì vậy nên cố gắng tránh những lời nói có vẻ nặng nề hay chợ búa.
|

Logged
|
|
|
ICT
Thành viên
Bài viết: 23
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 25-07-2012, 08:57 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
COLONY
Thành viên
Bài viết: 97
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 25-07-2012, 09:04 AM
|
|
Colony tôi muốn huynh nhìn thấy cái mình chưa đúng và chuyển hoá nó ngay lập tức đó mới là thật tu,nói những điều mình làm, làm những điều mình nói. Nếu cần thiết xin amin có mở toppic đánh giá của các đạo hữu về những ngôn từ của Colony và ICT qua đó biết được mọi người đang nghỉ và đánh giá gì về mình, cái nào đúng thì nên phát huy, sai thì điều chỉnh ngay.Colony tôi không muốn vì một cá nhân nào mà làm ảnh hưởng không tốt đến Thầy,các Nhí hay các đạo hữu khác Thanks
|

Logged
|
|
|
TCH
Thành viên
Bài viết: 53
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 25-07-2012, 09:07 AM
|
|
mọi người chú ý Tiểu Liên Hoa có nói rằng "ác nghiệp tới nhiều và dồn dập" nên mọi người cùng hòa nhã với nhau, đừng để ác nghiệp nó chi phối, gây ra những chuyện đấu khẩu không đáng có, thôi thì mỗi người nên chú ý tu sửa bản thân mình , thì sẽ chẳng có chuyện ai phê bình hay phải để ai nhắc nhở ai cả.cố lên nào.
|

Logged
|
|
|
COLONY
Thành viên
Bài viết: 97
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 25-07-2012, 09:23 AM
|
|
mọi người chú ý Tiểu Liên Hoa có nói rằng "ác nghiệp tới nhiều và dồn dập" nên mọi người cùng hòa nhã với nhau, đừng để ác nghiệp nó chi phối, gây ra những chuyện đấu khẩu không đáng có, thôi thì mỗi người nên chú ý tu sửa bản thân mình , thì sẽ chẳng có chuyện ai phê bình hay phải để ai nhắc nhở ai cả.cố lên nào.
Cám ơn Huynh đã nhắc nhở Colony sẽ lưu ý về việc này.
|

Logged
|
|
|
COLONY
Thành viên
Bài viết: 97
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 25-07-2012, 10:42 AM
|
|
mọi người chú ý Tiểu Liên Hoa có nói rằng "ác nghiệp tới nhiều và dồn dập" nên mọi người cùng hòa nhã với nhau, đừng để ác nghiệp nó chi phối, gây ra những chuyện đấu khẩu không đáng có, thôi thì mỗi người nên chú ý tu sửa bản thân mình , thì sẽ chẳng có chuyện ai phê bình hay phải để ai nhắc nhở ai cả.cố lên nào.
Hì hì, ai cũng có cái lý của riêng mỗi người, và vì ai cũng vẫn còn vô minh, cho rằng mình đúng, nên mới có chuyện "ông nói gà, bà hiểu vịt " thế này đây Nếu mọi người tu tập cao hơn, thì sẽ nhìn thấy rõ căn nguyên và hệ quả nhận được từ những việc này thôi, mọi người cũng sẽ hiểu được vì sao đối phương làm vậy, nói vậy. mọi người nên bình tâm và suy nghĩ trên mọi góc độ để hiểu nhau hơn. @ Chú Colony : bạn ấy nói cũng phải không đúng đâu ạ, nhất là chuyện không chắc chắn đúng thì không nên nói. như chuyện nói về Chị Chuối ( cháu đã kiểm tra và xác nhận. Cháu cũng đã có trao đổi với chị Chuối  ) vì cháu luôn để ý mọi động tĩnh để có thể giải quyết kịp thời nhất, cháu canh chừng vậy chỉ là để góp chút công sức để Thầy đỡ mệt và bận rộn hơn thôi. tiếp theo : Cháu xin đính chính một chút về cái ngôn xưng Chú - Cháu này nhé : Không phải bởi nhân duyên hay gì hết, mà chỉ đơn giản bởi thời cuộc lúc đó nên gọi như vậy , để mang lại lợi lạc cho mọi người thôi ạ. Còn về tuổi tác thì Chú không hơn cháu nhiều đâu, Nhưng Thầy và các Chú admin đã không để thông tin cá nhân đều là có lý do. lý do đầu tiên là để bạn đồng tu, cùng học hỏi và trao đổi, không phân biệt tuổi tác. Vì thế. với cá nhân TLH thì danh từ nào dùng để xưng hô với TLH cũng không vấn đề gì, chỉ cần đối phương thấy thoải mái để có thể chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Mong mọi người nhẹ nhàng, thân ái, và rảnh thời gian thì rành tu tập ( nhập định ) hay đọc thêm các bài viết trong Chùa mình nhé, Chùa mình nhiều thứ để đọc lắm, TLH vào Chùa gần 1 năm rồi mà đọc còn chưa được một phần nhỏ nữa kìa, vì đọc không phải chỉ để đọc, ngày đầu chưa tập tới đâu thì đọc và hiểu, suy ngẫm, biến lời Thầy thành ý hiểu của mình, quan trọng là đừng có hiểu sai ( cái này đọc thêm kinh nghiệm của các Cô Chú ACE trong Chùa ). Sau đó có chút tâm lực thì đọc và thực hành, đọc và tìm hiểu xem tại sao nó lại thế? Tại sao Thầy viết vậy? và mình làm vậy thì mình thấy thế nào? có gì khác, có gì sai? sai ở đâu, sau đó tìm hiểu thật kỹ, còn chưa hiểu thì lại réo tới màn tv, tới Thầy cho tới khi hiểu rốt ráo thì mới chuyển sang vấn đề khác. Thân mến! Cám ơn TLH đã có lời nhắc nhở chia sẽ giúp Chú.Chú sẽ cố gắng thực hành tu tập nhiều Thank
|

Logged
|
|
|
COLONY
Thành viên
Bài viết: 97
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 25-07-2012, 10:50 AM
|
|
Haizzz... LC cũng thấy mệt với loạt bài vừa rồi. Vì bài trên TLH có nhắc đến vụ nhân duyên và cả chuyện nói về LC nên LC cũng lên tiếng.
Không hiểu Colony cứ hết nhận là mình hiểu tâm ý, lại đến tự nhận các mối nhân duyên khi không biết rõ, không kiểm chứng là sao nữa !! nhất là biết LC "xác là nữ thân không phải nữ" là ý gì nữa ?? Thân và Xác khác nhau sao ta ?? Cho dù có Nhập Lưu rồi đi nữa thì cái thể xác này đã được sinh ra thì nó phải chịu cái Nghiệp, chỉ cái linh hồn bên kia nó mới thay đổi, chứ đâu phải vì Nhập Lưu mà LC bên này bỗng chốc "lưỡng tính" hay mất hẳn giới tính !
Chỉ là bạn đồng tu trên chùa này, LC cũng đâu quen biết hay gặp gỡ gì, sao Colony cứ phát ngôn như thân thiết gần gũi hiểu rõ nhau lắm vậy ? người ta còn chồng con, gia đình nội ngoại, bạn bè ... nữa, đọc lên thật là.....
Chuyện diễn đàn cũng vậy, thấy bài nào của bạn đồng tu mình đọc mà mình hiểu thì góp ý, chứ đâu phải lúc nào LC cũng phải hiểu cho được Colony muốn nói gì, nên xin đừng có lấy LC ra để nói là Colony nghĩ gì LC hiểu, nhé ! LC còn phải tu tập và học thêm nhiều lắm, không có nhiều thời gian mà. Hy vọng Colony sớm nhìn ra vấn đề, trước khi phát biểu hãy thận trọng. Cám ơn !
Gửi Sư Tỷ LC, Thật tình Colony không có ý nói gì về giới tính nam nữ hay lưỡng tính gì hết,mỗi người ngoài cuộc sống tâm linh còn có cuộc sống xã hội,gia đình, bạn bè, anh chị e ..... Colony chỉ đơn giản nghĩ rằng Tỷ tu tập và đã nhập vào hàng Thánh tăng nên đã có pháp Thân,mà pháp thân thì không phân biệt giới tính (đơn giản vậy thôi,nhưng có thể ngôn từ làm tỷ hiểu nhầm ) Xin lỗi LC vì sự bất tiện gây buồn phiền này. Colony ghi nhận những khuyết điểm của mình và ngay lập tức sẽ tiến hành điều chỉnh và thay đổi nó dần dần Thanks
|

Logged
|
|
|
VÔ
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 25-07-2012, 11:11 AM
|
|
Ai tu nấy chứng,bạn tu bạn chứng mình tu mình chứng...mong rằng bạn có đủ phước duyên để vượt qua chướng nghiệp định kiến mà gia nhập vào ngôi chùa trên trời này,thay mặc các đạo hữu hstd rất hoan nghênh đoán tiếp bạn ghé chơi,nếu có đạo hữu nào vì một phút không kiềm chế được sân hận nói lời khó nghe colony tôi xin đứng ra nhận lỗi thay.
ông cậy ông là cái gì mà ông nhận lỗi thay? thầy hả ? hay là vị bồ tát nào đó ngồi trên đầu tui hả? quy luật của cuộc sống thôi ông à. có sinh thì có tử, có hòa bình thì khắc có chiến tranh, vấn đề là mình học được cái gì từ những cái đó kìa. sân hận cũng có mặt tốt của nó, nhờ nó mà mình nhìn ra cái yếu, cái sai của mình mà sửa, sửa dần, rồi nhìn xem mình tiến bộ tới đâu. chứ không còn sân hận thì còn tu làm gì? lúc đó thành Phật hết rồi. việc ai làm thì người đó hiểu, ông không có ở trong đầu tui, sao ông hiểu ý tui là gì khi tui ăn nói như vậy chứ? không có việc làm nào là vô ích cả đâu à nghe, chỉ là ông chưa đủ khả năng để mà hiểu thôi, mà khi không hiểu thì đừng có ăn nói hàm hồ. Gửi Sư Tỷ LC,
Tiểu đệ hiểu được Thầy đang nghỉ gì nên thay lời muốn nói thôi...Thầy không còn chấp vào những lời nói hay hành động,cử chỉ của những bậc phàm phu chưa biết duyên nghiệp quả,Thầy đang tìm mọi cách để giúp cho thang1 vượt qua định kiến pháp đó...Thầy thương thang1 còn hơn là trách và giận thang1....
Colony con có nói gì sai với ý của Thầy mong Thầy chỉ dạy....
Thanks lại cái suy nghĩ của tha hóa tự tại. ông trình độ nào mà nói như thể mình đọc được suy nghĩ của Thầy tui vậy hả? ông coi lại mình đã nha, hết lá chuối, tiểu liên hoa, giờ còn Thầy, nói như thể mình.... nhìn lại mình đi ông Gửi Huynh ICT, Colony tôi có một người bạn chuyên dùng lời nói đêu ngoa hay gọi là sốc nhau khi trao đổi phật pháp với các Huynh đệ với nhau, khi nói đụng đến anh ta thì a ta không bao giờ nhận ra cái sai của mình...mà tìm mọi cách để bao che cho cái việc làm sai trái của mình....tự cho mình nghịch duyên bồ tát để thử lòng nhẫn nhục, sân hận của đồng đạo.... Đến một thời gian sau Huynh ấy mới cảm nhận được những việc làm của Huynh ấy vô tình làm các đạo hữu tổn thương và các đạo hữu đã dần xa lánh huynh ấy trong cong việc cũng như cuộc sống.... Huynh hãy tự nhìn nhận lại những đánh giá của mọi người xung quanh Huynh nhé, họ nghĩ gì,đối xử với huynh thế nào, Huynh là người biết rỏ nhất. Sao lúc nào Huynh nói chuyện với tôi cũng nói tôi là THTT vậy ?Tôi thấy Huynh có tâm phân biệt bản ngã, khen chê trách móc hơn nhiều ?Colony tôi xem tất cả mọi người bình đẵng kính nể như nhau không khác, chỉ có những người trong cuộc mới thật sự hiểu.Tất cả chúng sanh đề bình đẳng nhau,khác nhau là do tâm con người phân biệt,cho nó là thế này cho nó là thế kia. Sự tôn kính của mọi người đến với Thầy xuất phát từ định lực của Thầy (hữu xạ tự nhiên hương ) không có thể bắt người này phải kính trọng người mình đang kính trọng. Tôi nói đúng hay không chắc rằng Thầy, Nhí hay TLH cũng như LC, Rancon sẽ hiểu... Cám ơn chia sẽ TQ, colony sẽ cũng tập trung nhiều vào thực hành hơn Thanks hắc hắc  hỏi khì ko phải bạn CLD la thắng1 ấy hả . nhưng thắc mắc của hắn hay lắm . Tui thì chỉ đọc 1 cách khách quan thôi văn ít ko dám ý kiến nhiều ^_^ Tui thấy ý kiến của SAS và TCH cùng quan điểm.....và ý kiến của CLD cũng rất hay. Đã vô đây thì ai cũng mong bỏ đc chấp ngã tham sân si,ai mà giận lời bạn CLD nói thì vẫn còn sân nhìu. cũng như là 1 cách để thử tính kiên nhẫn,nhưng mà đừng nói nhưng lời quá lỗ mãng sẽ phạm uý đó nha.Vì mình hay nghe nói ai mà vào chùa ăn cắp hay xúc phạm thần thánh sẽ bị phạt đó.(chuyện miếu ông hổ bên cạnh có miếu ông tây...đã ai nghe chưa? Chuyện vui thôi .kể sơ qua là Ô tây tới khấn miếu Ô hổ ,Ô hổ nghe ko hỉu vật chit lun),Hay là chuyện tôn ngộ ko bị nhốt dưới núi 500 năm ấy. Và như SAS , TCH nói muốn biết thực hư thế nào thì hãy làm theo lời Thầy dậy,CB đã làm theo và đang loay hoay ở cận định vào tới chạm bến của sơ thiền  ..còn cao hơn thì chưa chèo tới nên đợi mình tu tiếp đã còn CLD tới bến nào rồi ? Vậy CLD khuyên bạn tu tiếp đi muốn biết thực hư ra sao thì phải tự lực = chính đôi chân của mình. Tạm dừng ý kiến CB tại đây chúc bà con tu tập tinh tấn..sớm gặp Thầy ^_^
|

Logged
|
|
|
shineallstar
Thành viên
Bài viết: 104
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 25-07-2012, 09:51 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
VÔ
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 25-07-2012, 10:44 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
|