Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:06 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con xin phép lập một chủ đề để tự nhắc nhở ạ.  (Đọc 3547 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hmthanh
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hmthanh
vào lúc: 11-10-2012, 01:56 AM

Con đang trong giai đoạn đọc là chính, thực hành từ từ. Con chưa có gì thắc mắc vì những gì con thắc mắc thì đọc đều thấy có nhiều người thắc mắc và được giải đáp rồi, mà chủ yếu con còn chưa hiểu nhiều cái mọi người thắc mắc ( vì chưa tu tới ạ). Con xin phép lập chủ đề này để như một sự nhắc nhở cho việc tu tập của bản thân thôi ạ. Nếu việc này làm diễn đàn bị rác hoặc không phù hợp thì con xin phép các thầy bỏ qua và xóa bỏ ạ.
Logged
hmthanh
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hmthanh
Trả lời #1 vào lúc: 11-10-2012, 10:39 PM

1. Bước đầu tiên:
Nhìn vào đâu để niệm Phật: Khi niệm thì nên nhắm mắt và nhìn về một điểm duy nhất. Điểm duy nhất này lại ngang với tầm nhìn của mình.
Diễn tiến như sau: Đầu tiên, khi nhắm mắt lại thì cái thấy lại thấy nguyên một vùng không gian đằng trước mặt. Khi đã thấy được vùng không gian này rồi thì hướng tầm nhìn vào một điểm ngay khoảng giữa của vùng không gian đó.
~~~~~~~
Đệ mắc ngay phần này, nó không ổn định: đôi lúc đệ cảm thấy cái nhìn nó chả nhìn thấy gì, đôi lúc thấy có vùng không gian làm đệ cứ tưởng đang mở mắt.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 12-10-2012, 04:30 AM

1. Bước đầu tiên:
Nhìn vào đâu để niệm Phật: Khi niệm thì nên nhắm mắt và nhìn về một điểm duy nhất. Điểm duy nhất này lại ngang với tầm nhìn của mình.
Diễn tiến như sau: Đầu tiên, khi nhắm mắt lại thì cái thấy lại thấy nguyên một vùng không gian đằng trước mặt. Khi đã thấy được vùng không gian này rồi thì hướng tầm nhìn vào một điểm ngay khoảng giữa của vùng không gian đó.
~~~~~~~
Đệ mắc ngay phần này, nó không ổn định: đôi lúc đệ cảm thấy cái nhìn nó chả nhìn thấy gì, đôi lúc thấy có vùng không gian làm đệ cứ tưởng đang mở mắt.
Hehehe, do chưa quen đó mà. Dợt đi dợt lại nhiều lần thì nó sẽ quen và nó làm được thôi.
Logged
hmthanh
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hmthanh
Trả lời #3 vào lúc: 12-10-2012, 08:30 PM

Vâng thầy ạ. Con vừa tập vừa ngắm nghía, đọc bài, củng cố niềm tin. Con thấy khó vượt qua sức ì ban đầu, sự nghi hoặc của bản thân.
Hiện tượng mới tập thì tham khảo các anh chị đi trước thấy y hệt, từ kiểu tập hụt hơi ( Aaaaaa - Di i iiiiii - Đà à- Phật ..Càng lúc càng hụt hơi) với cả con không hình dung được niệm cao giọng là thế nào, kiểu Á á Dí í Đá a a Phật (hi hi). Rồi cứ quán thì lại quên niệm, cứ niệm thì lại cảm giác cái nhìn nó hơi "hờ hờ"....
Thấy thầy nhận xét con cảm thấy rất vui. hi
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 14-10-2012, 07:33 PM

Vâng thầy ạ. Con vừa tập vừa ngắm nghía, đọc bài, củng cố niềm tin. Con thấy khó vượt qua sức ì ban đầu, sự nghi hoặc của bản thân.
Hiện tượng mới tập thì tham khảo các anh chị đi trước thấy y hệt, từ kiểu tập hụt hơi ( Aaaaaa - Di i iiiiii - Đà à- Phật ..Càng lúc càng hụt hơi) với cả con không hình dung được niệm cao giọng là thế nào, kiểu Á á Dí í Đá a a Phật (hi hi). Rồi cứ quán thì lại quên niệm, cứ niệm thì lại cảm giác cái nhìn nó hơi "hờ hờ"....
Thấy thầy nhận xét con cảm thấy rất vui. hi
Lý do là tại chưa quen mà thôi. Một khi nó quen rồi, thì "Trăm hay không bằng tay quen mà"!!! Grin Grin Grin
Logged
hmthanh
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hmthanh
Trả lời #5 vào lúc: 14-10-2012, 09:05 PM

Đêm qua con nằm ngủ mơ tự dưng thế nào nghĩ đến hai chữ "xù xì" ( vì đọc chữ này con thấy nó ngộ ngộ nên cứ nhớ nhớ) và trong lúc mơ màng còn nhớ bài viết thầy bảo đọc giọng trầm = xù xì, Thế là tự dưng con mới hiểu thế nào là giọng cao và niệm thử giọng cao A DI ĐÀ PHẬT giọng cao luôn (vẫn mơ) thấy tự đắc bảo là thế này là cao đây, rồi thử gom cái điểm trước mặt xem sao thì lờ mờ...; Sáng dậy thử niệm lại lấy cảm giác cao lúc mơ mà không thấy cao chỉ thấy "to mồm" hơn mọi hôm một tí. hi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 15-10-2012, 10:29 PM

Đêm qua con nằm ngủ mơ tự dưng thế nào nghĩ đến hai chữ "xù xì" ( vì đọc chữ này con thấy nó ngộ ngộ nên cứ nhớ nhớ) và trong lúc mơ màng còn nhớ bài viết thầy bảo đọc giọng trầm = xù xì, Thế là tự dưng con mới hiểu thế nào là giọng cao và niệm thử giọng cao A DI ĐÀ PHẬT giọng cao luôn (vẫn mơ) thấy tự đắc bảo là thế này là cao đây, rồi thử gom cái điểm trước mặt xem sao thì lờ mờ...; Sáng dậy thử niệm lại lấy cảm giác cao lúc mơ mà không thấy cao chỉ thấy "to mồm" hơn mọi hôm một tí. hi.

Em con (ý nói là cái linh hồn) nó cũng năng nổ ghê hớ Grin Grin Grin
Logged
hmthanh
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hmthanh
Trả lời #7 vào lúc: 15-10-2012, 11:33 PM

   Nói chung hai anh em toàn động viên nhau theo chủ nghĩa "A qua" thôi thầy ạ, hiện tại hai anh em động viên là ngày mà niệm một hai tiếng A DI ĐÀ PHẬT và mường tượng quán "gom vùng lờ mờ phía trước về giữa"dù chỉ một hai lần cũng còn tốt hơn là không làm gì, chứ đợi đến lúc có thời gian cả mấy chục phút rồi tập nghiêm túc thì chắc cả đời chỉ dừng lại ở "chuẩn bị" mất thôi.
   Con đọc mấy tập tin ( đang tập 1 thôi ạ) nhiều chỗ thấy ấn tượng và nghĩ đối với cuộc đời của thầy chắc là nhiều sự khác biệt đã báo trước về một tương lai "phải" tu thành (thành cái gì đấy). Mà con thì từ bé tới nhớn (như giờ là 30 tuổi) điểm lại một cách rất kĩ càng và moi móc thì chưa thấy cái gì nó khác thường . Cho nên là con cư thong thả vừa đi theo, vừa học hỏi, cốt sao không bỏ giữa đường là đã "phê" rồi. Dịp nào có duyên được đi Đà Lạt chơi với mấy cô chú trong đấy thì càng vui.  Roll Eyes
« Sửa lần cuối: 16-10-2012, 11:35 PM gửi bởi hmthanh »
Logged
hmthanh
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hmthanh
Trả lời #8 vào lúc: 16-10-2012, 11:42 PM

Con nằm mơ đi vào một nơi như bệnh viện, lúc đi vào khu thang máy và đi lung tung các nơi như là kho, phòng họp, bãi gửi xe... rồi tự dưng có cái cảm giác rất là sợ, kiểu như có cái gì xung quanh làm con thấy sợ, con bắt đầu đi nhanh hơn và dự dưng đọc "um mani pad me hum" - câu này trước đây con cũng có nghe rồi. khi đọc câu đấy lên con cảm giác xung quanh như kiểu mình là tâm của mặt nước và sóng đánh vòng tròn lan xa và cũng hết thấy sợ mà ngược lại còn thấy nó đẹp ( từ đẹp không diễn tả được)- thế là con tỉnh dậy luôn. Lúc dậy lại nghĩ ngay là lại bị ảnh hưởng của từ "đàn pháp" khi đọc tập tin của thầy- Đấy là tự dưng đầu nó nghĩ vậy hi hi.
Logged
hmthanh
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hmthanh
Trả lời #9 vào lúc: 17-10-2012, 10:12 PM

Con nhận thấy một điều là quán gom phía trước mặt khi nhắm mắt khi ngồi nhìn thẳng dễ hơn khi nằm, khi nằm ngửa thì dễ hơn nghiêng đầu đi một bên. Cái này theo con nghĩ là ảnh hưởng của thói quen phải không ạ? Nghĩa là cái tư tưởng khi thực hành nó vẫn bị chi phối nhiều bởi cảm giác sinh hoạt của mình từ xưa tới nay.
Logged
hmthanh
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hmthanh
Trả lời #10 vào lúc: 19-10-2012, 01:35 AM

Ở quên ngoại con ở Thái bình có chuyện thế này- con nghe kể lại chứ chưa chứng kiến bao giờ, Trong làng có ai ốm lâu ngày mà yếu quá khi người nhà lên chùa xin sư ông làm lễ thì chỉ trong một hay hai ngày là sẽ đi. Thầy thấy việc đó có thể có thật không ạ (con nghe và nhớ thế chứ thật hay không con cũng chả thắc mắc) và giả sử có thật thì liệu việc làm ấy có tốt không thưa thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 21-10-2012, 07:36 AM

Con nằm mơ đi vào một nơi như bệnh viện, lúc đi vào khu thang máy và đi lung tung các nơi như là kho, phòng họp, bãi gửi xe... rồi tự dưng có cái cảm giác rất là sợ, kiểu như có cái gì xung quanh làm con thấy sợ, con bắt đầu đi nhanh hơn và dự dưng đọc "um mani pad me hum" - câu này trước đây con cũng có nghe rồi. khi đọc câu đấy lên con cảm giác xung quanh như kiểu mình là tâm của mặt nước và sóng đánh vòng tròn lan xa và cũng hết thấy sợ mà ngược lại còn thấy nó đẹp ( từ đẹp không diễn tả được)- thế là con tỉnh dậy luôn. Lúc dậy lại nghĩ ngay là lại bị ảnh hưởng của từ "đàn pháp" khi đọc tập tin của thầy- Đấy là tự dưng đầu nó nghĩ vậy hi hi.
Thì đây là "em nó" tin tấn tu hành đó!
Logged
hmthanh
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hmthanh
Trả lời #12 vào lúc: 29-10-2012, 09:06 PM

Thầy ơi thỉnh thoảng con đang làm gì thì trước mắt nó cứ có nhiều điểm sáng xung quanh, mà không thể nhìn bằng mắt được, kiểu như muốn nhìn thấy nó thì mình phải nhìn đi cho khác rồi tập trung "quan sát" nó xung quanh hướng nhìn. các điểm sáng này chuyển động liên tục khoảng vài cm thì mất và điểm khác lại hiện ra... cứ thế một lúc thì ít dần và hết. Cái này là cái gì thầy ơi ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 29-10-2012, 09:41 PM

Thầy ơi thỉnh thoảng con đang làm gì thì trước mắt nó cứ có nhiều điểm sáng xung quanh, mà không thể nhìn bằng mắt được, kiểu như muốn nhìn thấy nó thì mình phải nhìn đi cho khác rồi tập trung "quan sát" nó xung quanh hướng nhìn. các điểm sáng này chuyển động liên tục khoảng vài cm thì mất và điểm khác lại hiện ra... cứ thế một lúc thì ít dần và hết. Cái này là cái gì thầy ơi ?
Nó gọi là sinh khí cầuđó. Nó chỉ ở chỗ nào ít bị ô nhiễm mà thôi.
Gần thành phố lớn thì nó ít khi xuất hiện lắm.

Không nên dại đột theo kiểu "Chơi Ngu như Tibu" là tìm cách hấp thụ nó.
Một khi nó mà chạy vào thân thể của con thì nó phát ra mùi khét y như là bàn ủi vậy đó!

Sau đó là sét nó đánh con chết tươi luôn.
Logged
hmthanh
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hmthanh
Trả lời #14 vào lúc: 29-10-2012, 11:20 PM

ạch ! con nhìn nó thế thôi ạ. con còn nghĩ do hoa mắt nên nó mới thế ấy chứ. hi
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 3.498 seconds với 20 câu truy vấn.