Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Ái dục  (Đọc 5598 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
vào lúc: 04-12-2010, 08:54 PM

  Thưa thầy con cãm thấy phân vân một điều  xin Thầy chỉ dạy : Ngoài việc tu tập theo Pháp môn thầy dạy ,hàng ngày chúng con lo tu dưởng thân,tâm , khẩu , ý ,ăn chay , làm  phước ,giúp đở người xung quanh..... nói chung là làm  tất cả việc thiện gì có thể. Nhưng có một việc tụi con không làm được , đó  là còn mê đắm trong ái dục ,vì còn trong cuộc sống tại gia , chúng con còn chồng ,còn vợ ....những ái dục đó tạm gọi là một phần của hạnh phúc thế gian .....những lời con nói đây tuy " trần trụi " nhưng đó là sự thật.........Có khi con cãm thấy mình không trong sạch , không thanh tịnh trước Phật và con đường tu tập của mình .Có lần con nói với ông xã con : " Anh làm cho em mang tội.........".Ông xã con nói :
" Vợ chồng mà tội lổi gì trời........".Đó là câu trả lời đúng chứ không sai ,nhưng với người tu chúng con ,con cãm thấy sao sao đó thầy.
Trích dẫn
ACE nào có hình ảnh đề mục xác chết cho tudieude xin nhé! Ai đã và đang tập thì chia sẽ kinh nghiệm nhé!
Thầy ơi! Người tu Tịnh Độ muốn tập thêm quán xác chết có được không ạ?

Con biết đối trị với ái dục là quáng xác chết .....Vậy chúng con có nên không Thầy .Nhưng  nếu con đối trị được với ái dục của bản thân con rồi , thì chồng con lại tưởng con ngoại tình , hay không còn thương ổng nữa,......Thì lại thêm rách việc , gia đình xào xáo nữa ......Xin thầy chỉ dạy cho con phải làm sao .Con xin cám ơn Thầy .Mong thầy khỏe mãi (ngày nào online mà thấy Thầy trả lời bài viết ,là con vui  và có khí thế lắm.)
Logged
Tamminh2003
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tamminh2003
Trả lời #1 vào lúc: 06-12-2010, 06:39 AM

 Hình như về việc này Thầy đã nói rồi. Cứ chăm chỉ tu hành thì lên Tứ Thiền tự nhiên hai vợ chồng sẽ hết. Bạn mà hết trươc chồng thì gay go to. Mất chồng như chơi!
 Ở cõi Ta bà này con người ta có bốn tội bẩm sinh ( không ai dạy cũng biết) đó là: Sát, Đạo, Dâm, Vọng. Vì vậy Đức Phật mới chế ra Ngũ giới
 Với Phật tử Tại gia thì chỉ Cấm Tà dâm đâu có cấm Chánh dâm.
 Con xin được Thầy chỉ giáo ạ!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #2 vào lúc: 06-12-2010, 09:32 AM

Cô Liên Hương ơi,

Vấn đề này đã được đàm luận một số lần rồi mà con seach không ra. Đại loại là như Tamminh2003 nói, đâu có cấm chánh dâm. Cái chính là, hồi mình chưa tu mình muốn này nọ thì người ta này nọ cho mình, xong cái gì mình vác chữ tu lên cái mình nói tui không thèm, còn người ta ra sao mình không quan tâm là chơi xấu đó nghen, hehehe Cheesy.
Con nhớ chú Tibu nói là tập đến một mức độ nào đó thì mình hết tham dục và bạn mình cũng tự nhiên hông thèm luôn đó.
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #3 vào lúc: 06-12-2010, 07:03 PM

Con nhớ chú Tibu nói là tập đến một mức độ nào đó thì mình hết tham dục và bạn mình cũng tự nhiên hông thèm luôn đó.
Tới quả vị A NA HÀM lận  Grin Grin Grin
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #4 vào lúc: 08-12-2010, 05:36 PM

Trích dẫn
Cứ chăm chỉ tu hành thì lên Tứ Thiền tự nhiên hai vợ chồng sẽ hết.
.LH bên tịnh độ ,vậy đâu có lên tứ thiền , nếu được vậy thì tốt thiệt ,ủa mà LH củng thắc mắc : mình tu thì mình hết tham đấm ái dục , chứ ông xã ổng  đâu có   tu hành gì đâu mà cũng hết?Huh?
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #5 vào lúc: 08-12-2010, 05:55 PM

Trích dẫn
Cứ chăm chỉ tu hành thì lên Tứ Thiền tự nhiên hai vợ chồng sẽ hết.
.LH bên tịnh độ ,vậy đâu có lên tứ thiền , nếu được vậy thì tốt thiệt ,ủa mà LH củng thắc mắc : mình tu thì mình hết tham đấm ái dục , chứ ông xã ổng  đâu có   tu hành gì đâu mà cũng hết?Huh?

Chào LH,

Hồi đó mình có nghe chú Ù nói là khi mình tu lâu và chăm chỉ thì cái lực tu của mình nó sẻ tác động trực tiếp tới người bạn đời mình đó do vậy mà tham dục nó sẻ giảm xuống rất nhiều. Mình thì thấy rất đúng với mình, LH thử xem sao.

Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #6 vào lúc: 09-12-2010, 10:18 AM

hehe, tịnh độ thì hem có tứ thiền nhưng có trình độ tương đương mà cô. Quan trọng là do tâm lực của mình á. Ví dụ như bằng đại học chính quy và đại học tại chức thì nghe tên khác nhau, nhưng nếu hai người cùng chăm chỉ học thì cho dù hai cái bằng tên khác nhau nhưng kiến thức và khả năng thì cũng xêm xêm nhau thôi, đúng hem cô? Grin
Chú Tibu có nói với con là, khi mình ngủ (và bạn mình ngủ) thì tâm lực ai mạnh hơn thì ngưởi đó lớn hơn. Nếu như cô có tập mà chồng cô hổng có tập, thì ban ngày chồng cô làm xếp (con hem biết à nha, hehe), nhưng khi ngủ rồi thì do cô có tập nên tâm lực cô mạnh hơn. Vì hai người nằm kế bên nên cái mạnh của cô ảnh hưởng luôn chồng cô. Sau 1 thời gian thì mưa dầm thấm đất.
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #7 vào lúc: 09-12-2010, 09:46 PM

  Thưa thầy con cãm thấy phân vân một điều  xin Thầy chỉ dạy : Ngoài việc tu tập theo Pháp môn thầy dạy ,hàng ngày chúng con lo tu dưởng thân,tâm , khẩu , ý ,ăn chay , làm  phước ,giúp đở người xung quanh..... nói chung là làm  tất cả việc thiện gì có thể. Nhưng có một việc tụi con không làm được , đó  là còn mê đắm trong ái dục ,vì còn trong cuộc sống tại gia , chúng con còn chồng ,còn vợ ....những ái dục đó tạm gọi là một phần của hạnh phúc thế gian .....những lời con nói đây tuy " trần trụi " nhưng đó là sự thật.........Có khi con cãm thấy mình không trong sạch , không thanh tịnh trước Phật và con đường tu tập của mình .Có lần con nói với ông xã con : " Anh làm cho em mang tội.........".Ông xã con nói :
" Vợ chồng mà tội lổi gì trời........".Đó là câu trả lời đúng chứ không sai ,nhưng với người tu chúng con ,con cãm thấy sao sao đó thầy.
Chào chị lienhuong! Vấn đề chị hỏi cũng như tudieude đã từng thắc mắc với thầy và thầy đã giải thích cho tudieude hiểu.
Tudieude xin phép thầy cho con gởi đoạn chat đến chị lienhuong và ace cùng đọc:
[...]
tudieude (1/22/2010 10:45:38 AM): Thầy cho con hỏi về vấn đề "nghiên cứu"...
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:45:52 AM): hehehe
tudieude (1/22/2010 10:46:49 AM): Những người đang tu tập thì mỗi tháng nên "Ngâm cứu" mấy lần là ok ạ
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:47:14 AM): tùy bên kia chớ
tudieude (1/22/2010 10:47:20 AM): và không ảnh hưởng đến Tinh, Khí Thần
tudieude (1/22/2010 10:47:38 AM): nhưng bên kia ham quá thì mình chịu sao nỗi mà tu ạ
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:47:47 AM): không, chánh dâm mà! Hào quang càng chắc, mắt càng sáng
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:48:18 AM): thì sẽ có lúc nó giảm
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:48:47 AM): là vì minh cứ tiến tu thì khi mà ngủ thì hai linh hồn nó hiểu nhau
tudieude (1/22/2010 10:48:52 AM): gặp bà vợ nào như Võ Tắc Thiên chắc gù lưng quá
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:49:20 AM): từ đó nó tự điều chỉnh.
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:49:48 AM): Võ Tắc Thiên thì có chồng cùng cở chớ lo gì
tudieude (1/22/2010 10:50:02 AM): Con thấy ham chuyện đó quá thì sẽ mỏi lưng và đầu gối, như thế thì ngồi thiền sẽ không vững
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:50:34 AM): nằm thiền cho nó khỏe
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:51:00 AM): mà bả thấy mình tu thì bả cũng thay đổi à!
tudieude (1/22/2010 10:51:06 AM): khi nằm với bà xã thì khó thiền lắm
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:51:37 AM): ừ thì cũNg vưà vui, vưà thiền! cũng đâu có sao?
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:52:10 AM): mình thiền ôm thì cũNg đâU CÓ SAO?
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:52:25 AM): vì chánh dâm mà!
tudieude (1/22/2010 10:53:10 AM):
tudieude (1/22/2010 10:53:38 AM): cái khó là dễ mất tập trung
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:53:44 AM):
tudieude (1/22/2010 10:53:50 AM):
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:53:58 AM): hồi cũng quen hà!
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:54:03 AM):
tudieude (1/22/2010 10:55:02 AM): Nhờ thầy mà con ngộ ra rất nhiều, sửa đổi được rất nhiều
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:55:34 AM): hehehe dân chơi mà hehehe


Chị LH đọc thêm bài này nè:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/tu-nhu-939

Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #8 vào lúc: 10-12-2010, 03:19 AM

Trích dẫn
hú Tibu có nói với con là, khi mình ngủ (và bạn mình ngủ) thì tâm lực ai mạnh hơn thì ngưởi đó lớn hơn. Nếu như cô có tập mà chồng cô hổng có tập, thì ban ngày chồng cô làm xếp (con hem biết à nha, hehe), nhưng khi ngủ rồi thì do cô có tập nên tâm lực cô mạnh hơn. Vì hai người nằm kế bên nên cái mạnh của cô ảnh hưởng luôn chồng cô. Sau 1 thời gian thì mưa dầm thấm đất.
.Cám ơn rắn nhiều nha,à mà ban đêm mình có tập là mình làm xếp ổng hả ,Biết vậy LH cố tập nhiều hơn nữa ,ráng làm cho tâm lực mạnh lên để kéo ổng theo .
Trích dẫn
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:52:10 AM): mình thiền ôm thì cũNg đâU CÓ SAO?
. Cám ơn Tudieude nha , thiền ôm thì thôi mình bó tay,hihihihihi
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 10-12-2010, 08:23 AM

Trích dẫn
hú Tibu có nói với con là, khi mình ngủ (và bạn mình ngủ) thì tâm lực ai mạnh hơn thì ngưởi đó lớn hơn. Nếu như cô có tập mà chồng cô hổng có tập, thì ban ngày chồng cô làm xếp (con hem biết à nha, hehe), nhưng khi ngủ rồi thì do cô có tập nên tâm lực cô mạnh hơn. Vì hai người nằm kế bên nên cái mạnh của cô ảnh hưởng luôn chồng cô. Sau 1 thời gian thì mưa dầm thấm đất.
.Cám ơn rắn nhiều nha,à mà ban đêm mình có tập là mình làm xếp ổng hả ,Biết vậy LH cố tập nhiều hơn nữa ,ráng làm cho tâm lực mạnh lên để kéo ổng theo .
Trích dẫn
Phuoc Nguyen (1/22/2010 10:52:10 AM): mình thiền ôm thì cũNg đâU CÓ SAO?
. Cám ơn Tudieude nha , thiền ôm thì thôi mình bó tay,hihihihihi
Khi làm ăn, thì nguời có phước báu nhiều đều có khuynh hướng khai triển nhiều phương cách. Họ làm theo kiểu: Cái ngắn nuôi cái dài. Như vậy, trong đời sống có hai cái được công nhận là Hạnh Phúc.
Cái ngắn là: Hạnh phúc gia đình trong đó có chuyện Chánh Dâm (CD).
Cái dài: Chuyện công phu, và trình độ tu chứng.

Cái rắc rối là ở vào chuyện CD. Tibu có coi lại chuyện này vào những kiếp xa xôi (tibu làm đủ thứ từ con gái (vũ nữ) qua con trai, từ thú đực qua thú cái...  và đã đúc kết thành kinh nghiệm về chuyện này:

Khi chỉ yêu và chỉ yêu hết mình một người thì mắt sáng lên vì hạnh phúc.
Còn khi nghiên cứu mà tơ tưởng tới đào xi nê... Thì sẽ có cặp mắt đục. Điều thứ nhì này sẽ lôi kéo cái tâm cứ tìm của lạ, cứ hảo ngọt...

Phải nói rằng, cặp vợ chồng như Cha Mẹ của Ngài Yogananda ( https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3839.0 )

Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ, Nguyễn Hữu Kiệt dịch:
http://www.quangduc.com/TruyenNgan/185minhsu.html

Xứ Phật Huyền Bí, Nguyễn Hữu Kiệt dịch:
http://www.quangduc.com/TruyenNgan/227xuphathuyenbi.html

Thật là hiếm có: Họ chỉ nghiên cứu khi muốn có con mà thôi! Những Người như vậy không thể có nhiều được.

Trong khi đó mình thì ba rọi đủ thứ: Và biết rằng chuyện CD không có gì là tầm bậy thì: Việc gì mà phải ngừng, để rồi phải rắc rối với nhau.

Vã lại trong bi nguyện của Ngài Quan Thế Âm, Ngài có nguyện rằng:
Ai  mà muốn tui biến thành quỷ để mà thuyết pháp thì tui cũng vì người này mà làm như ý.

Chuyện CD nhìn theo khiá cạnh này thì sẽ không xảy ra như là :

Mây mưa + mây mưa + mây mưa + Tiếp tục hết kiếp này sang kiếp khác + dài dài dài...

Mà nó sẽ xảy ra như sau:
Mây mưa +
                 Mây mưa + mây mưa + mây mưa + tạnh.

Vì đây là cách thuyết pháp của Ngài Quan Thế Âm thể hiện qua bi nguyện của mình
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #10 vào lúc: 10-12-2010, 11:10 AM

không còn gì hay hơn. mây mưa bớt dần rồi tạnh luôn.
Khoái chú quá xá!
Logged
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
Trả lời #11 vào lúc: 10-12-2010, 11:15 AM

Con thì hy vọng nó sẽ Tạnh. Chỉ sợ nó thành áp thấp Nhiệt đới rồi thành Bão Grin Grin  Biết bao giờ mới tan Bão để Tạnh
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #12 vào lúc: 10-12-2010, 12:09 PM

Quan trọng là mình tạnh hay ko á chứ, hehe.
Logged
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
Trả lời #13 vào lúc: 10-12-2010, 07:30 PM

Cảm ơn Thầy!
Ông LH ơi! Mãn nguyện rồi phải không? Tui cũng thấy mãn nguyện quá đi!
Nhưng Thầy ơi! Mắt con rất yếu! cận độ 6, lâu nay con cứ nghĩ là do ngồi trước vi tính nhiều và và...hehe...kíp trước "nghiên cứu" nhiều nữa ạ!
Cảm ơn Thầy!
Lâm tèo!
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #14 vào lúc: 11-12-2010, 01:57 AM

 
Trích dẫn
Khi làm ăn, thì nguời có phước báu nhiều đều có khuynh hướng khai triển nhiều phương cách. Họ làm theo kiểu: Cái ngắn nuôi cái dài. Như vậy, trong đời sống có hai cái được công nhận là Hạnh Phúc.
Cái ngắn là: Hạnh phúc gia đình trong đó có chuyện Chánh Dâm (CD).
Cái dài: Chuyện công phu, và trình độ tu chứng.
thật là chí lý ,con xin ghi nhớ.Con cám ơn thầy nhiều lắm.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.353 seconds với 21 câu truy vấn.