Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:05 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tâm Lực Và Tai Hại Không Ngờ Của Nó  (Đọc 5269 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 16-10-2011, 10:56 PM

Tâm Lực Và Tai Hại Không Ngờ Của Nó.

Tâm lực một khi đã có đủ sức mạnh thì khi hành giả phát ra niệm nào thì nó cứ theo đó mà thi hành bất chấp chuyện gì xảy ra cho mình.

Ví dụ như khi tâm lực đã đủ mạnh thì Tu Sĩ bổng nhiên cao hứng tuyên bố y kinh, theo ý như là:
- - Cho con trả hết tất cả ác nghiệp từ Vô Thuỷ cho tới nay, và sau đó là con có thể tu hành dể dàng hơn.
- - Cho con nhận hết sự đau khổ của các chúng sanh, Và cho con tu hành cho đến nơi đến chốn.
[…]
Theo kinh nghiệm sống của tibu thì không có gì ngu bằng cách nguyện như vậy.

Là vì
1. Nó sẽ không xảy ra cho hành giả bất cứ cái gì cả, khi tâm lực thuộc loại cà xịch cà đụi.

2. Nhưng một khi đã có tâm lực rồi thì nó xảy ra ngay tức khắc. Tu sĩ bị dập te tua trong một thời gian dài!

Giải quyết:
Vào ngay lại trình độ nhập chánh định của tu sĩ khi tu sĩ đọc lời nguyện. Và tu sĩ đọc lại lời hóa giải theo ý như sau:
- - Không thể nào lấy cái tốt của cái hữu hạn (như là đời này) mà trả được hết những cái khổ của cái vô hạn, cũng như không thể nào thi hành được chuyện lấy một mạng sống của chính mình mà chịu cho tất cả chúng sanh được!

Do con bị nghiệp Bất Hiếu mà con đã phát biểu như trên, nay con xin nói lại là: Ăn cháo thì múc quanh, mang nợ thì trả lần. Con xin sám hối ác nghiệp bất hiếu này trước Chư Phật và Chư Bồ Tát. Nguyện xin cho con có đời sống bình thường, đêm bình an, ngày bình an, đêm và ngày đều bình anh.

Bàn một tý về ác nghiệp Bất Hiếu này.

Bất Hiếu có hai phản ứng rất là rõ rệt khi tu sĩ tính chuyện tu hành:

1. Truy cản không cho tu sĩ tu hành:
Hiện tượng thường gặp là qua linh ảnh như tự nhiên xuất hiện một có cái cục chiếu sáng cực kỳ mạnh và cục này làm cho tu sĩ sợ hải đến mât hồn mất vía luôn. Và cái cục ánh sáng cứ lừ lừ di chuyển từ trên cao xuống và sau cùng là chiếu sáng y như là nó nổ bùng một cái. Tu sĩ hết dám tu hành vì quá sợ hải.

Giải thích:
Phàm tâm quá u tối cho nên khi tu hành thì đối diện với Chân Lý chói chang cho nên không chịu đựng nổi, do đó bị sợ hải quá sức mà bỏ cuộc.

2. Nó có thể xúi tu sĩ tu hành cho đến kiệt sức:
Một trong các chiêu thức là nó lôi kéo mình phát nguyện rất là dữ dội như ở phía trên.
Hoặc là nhẹ hơn là chỉ tập cho mau hết sức và do ráng sức nên bị tức ngực, nhức đầu và vì lý do vừa rồi mà tu sĩ đành phải nghỉ phép dài hạn có khi vài ba năm luôn.

===================

Tâm lực khi tu hành cực kỳ tinh tấn không có biết cách an trú chánh niệm đằng trước mặt thì càng nguy hiểm hơn nữa.
 
Ví dụ như chuyện tụng chú một cách cực kỳ tinh tấn (một ngày vài mươi chục ngàn niệm, kèm theo phản ứng là giử cái tâm trống không và với khái niệm theo y kinh là Tụng chú với Vô Lượng Nghĩa.

Tai hại:
1. Do tâm quá tinh tấn tu hành cho nên tâm lực rất là mạnh. Với khái niệm Vô lượng nghĩa nó quá to và quá khó nắm bắt, nên hiện tượng tư tưởng bị đớ và đứng im ra đó y chang như là Vô Nghĩa.
Và vì quá tinh tấn cho nên tâm lực rất là mạnh cộng thêm khái niệm Vô Nghĩa này, nên nó quét sạch sẽ tất cả những móng tâm, kể cả các vọng tâm. Tu sĩ càng ngày tu tập cực kỳ tinh tấn thì tâm tánh càng ngày càng chạy về cái ngoan không![/b] Hiện tượng tai hại là: Tu sĩ càng tu hành thì càng ngày càng bị quên.

Giải quyết:
1. Nếu để tự nhiên:
Nguyên tắc là thời gian để vào xâu bao nhiêu thì thời gian để thoát ra là bấy nhiêu.

2. Nhưng nếu cố gắng an trú chánh niệm đằng trước mặt:
Hoặc là do tu sĩ cố công tạo ra một đề mục ngay đằng trước mặt mà thời gian rút ra khỏi tình trạng kẹt cứng của tư tưởng này có thể sẽ rút ngắn đi rất là nhiều.

Lập tâm:
Hay quá, may mà gặp phương pháp này, nếu không là tiêu đời trai rồi!
Từ suy nghĩ này mà tu sĩ để thời gian tạo nên tình trạng phấn khởi tâm trí ra và có thể vui số tới số 10 (Với số 0 là không vui gì cả, và số 10 là vui tối đa), làm được như vậy thì gọi là quá phước báu luôn!

Thực hiện:
1. Sau khi Vui số 10 được rồi thì tu sĩ hoan hỷ an trú chánh niệm đằng trước mặt và chánh định vào cái mặt trời.
2. Sau khi ra mặt trời thì tu sĩ quay về ngay với linh ảnh của Sư Tổ (Hình thầy Thiền Tâm ở Đại Ninh)
3. Nếu tu sĩ thuộc diện nóng tính (thể hiện ở huyết áp cao) thì đề mục là mặt trăng tròn.
4. Và lập lại như điều số (2.)
« Sửa lần cuối: 16-10-2011, 11:06 PM gửi bởi Tibu »
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #1 vào lúc: 17-10-2011, 03:09 PM

Thực hiện:
1. Sau khi Vui số 10 được rồi thì tu sĩ hoan hỷ an trú chánh niệm đằng trước mặt và chánh định vào cái mặt trời.
2. Sau khi ra mặt trời thì tu sĩ quay về ngay với linh ảnh của Sư Tổ (Hình thầy Thiền Tâm ở Đại Ninh)
3. Nếu tu sĩ thuộc diện nóng tính (thể hiện ở huyết áp cao) thì đề mục là mặt trăng tròn.
4. Và lập lại như điều số (2.)

Chú ơi!
Tại sao tại sao tu sĩ lại quay về với linh ảnh của Sư Tổ, mà không là với 1 Ngài nào khác ?
Và lại là thầy Thích Thiền Tâm ?
Trường hợp này có phải là cá biệt không ?
Vì Thode chỉ hiểu là nếu tu sĩ phát nguyện với linh ảnh nào thì Xin Nguyện Lại cũng với linh ảnh đó.
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #2 vào lúc: 17-10-2011, 08:20 PM

" Người tu Tịnh Độ nên độ tử , không độ sanh ".
Thưa Thầy : Câu nói này con nghe mà không hiểu tại sao, nhưng  chưa có diệp hỏi thầy.Nay qua vụ việc sì can đan của Cỏ Dại và bài Pháp tuyệt vời này của Thầy:
Trích dẫn
Tâm Lực Và Tai Hại Không Ngờ Của Nó.

Tâm lực một khi đã có đủ sức mạnh thì khi hành giả phát ra niệm nào thì nó cứ theo đó mà thi hành bất chấp chuyện gì xảy ra cho mình.

Ví dụ như khi tâm lực đã đủ mạnh thì Tu Sĩ bổng nhiên cao hứng tuyên bố y kinh, theo ý như là:
- - Cho con trả hết tất cả ác nghiệp từ Vô Thuỷ cho tới nay, và sau đó là con có thể tu hành dể dàng hơn.
- - Cho con nhận hết sự đau khổ của các chúng sanh, Và cho con tu hành cho đến nơi đến chốn.
[…]
Theo kinh nghiệm sống của tibu thì không có gì ngu bằng cách nguyện như vậy.

Là vì
1. Nó sẽ không xảy ra cho hành giả bất cứ cái gì cả, khi tâm lực thuộc loại cà xịch cà đụi.

2. Nhưng một khi đã có tâm lực rồi thì nó xảy ra ngay tức khắc. Tu sĩ bị dập te tua trong một thời gian dài!

Giải quyết:
Vào ngay lại trình độ nhập chánh định của tu sĩ khi tu sĩ đọc lời nguyện. Và tu sĩ đọc lại lời hóa giải theo ý như sau:
- - Không thể nào lấy cái tốt của cái hữu hạn (như là đời này) mà trả được hết những cái khổ của cái vô hạn, cũng như không thể nào thi hành được chuyện lấy một mạng sống của chính mình mà chịu cho tất cả chúng sanh được!

Do con bị nghiệp Bất Hiếu mà con đã phát biểu như trên, nay con xin nói lại là: Ăn cháo thì múc quanh, mang nợ thì trả lần. Con xin sám hối ác nghiệp bất hiếu này trước Chư Phật và Chư Bồ Tát. Nguyện xin cho con có đời sống bình thường, đêm bình an, ngày bình an, đêm và ngày đều bình anh.

Bàn một tý về ác nghiệp Bất Hiếu này.

Bất Hiếu có hai phản ứng rất là rõ rệt khi tu sĩ tính chuyện tu hành:

1. Truy cản không cho tu sĩ tu hành:
Hiện tượng thường gặp là qua linh ảnh như tự nhiên xuất hiện một có cái cục chiếu sáng cực kỳ mạnh và cục này làm cho tu sĩ sợ hải đến mât hồn mất vía luôn. Và cái cục ánh sáng cứ lừ lừ di chuyển từ trên cao xuống và sau cùng là chiếu sáng y như là nó nổ bùng một cái. Tu sĩ hết dám tu hành vì quá sợ hải.

Giải thích:
Phàm tâm quá u tối cho nên khi tu hành thì đối diện với Chân Lý chói chang cho nên không chịu đựng nổi, do đó bị sợ hải quá sức mà bỏ cuộc.

2. Nó có thể xúi tu sĩ tu hành cho đến kiệt sức:
Một trong các chiêu thức là nó lôi kéo mình phát nguyện rất là dữ dội như ở phía trên.
Hoặc là nhẹ hơn là chỉ tập cho mau hết sức và do ráng sức nên bị tức ngực, nhức đầu và vì lý do vừa rồi mà tu sĩ đành phải nghỉ phép dài hạn có khi vài ba năm luôn.
.Bây giờ Con đã hiểu, con đã hiểu...........Con chân thành cám ơn Thầy , và Cỏ Dại.
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #3 vào lúc: 17-10-2011, 09:50 PM

Trích dẫn
Tâm lực khi tu hành cực kỳ tinh tấn mà không có biết cách an trú chánh niệm đằng trước mặt thì càng nguy hiểm hơn nữa.
 
Ví dụ như chuyện tụng chú một cách cực kỳ tinh tấn (một ngày vài mươi chục ngàn niệm, kèm theo phản ứng là giử cái tâm trống không và với khái niệm theo y kinh là Tụng chú với Vô Lượng Nghĩa.
TRong thời gian sinh hoạt và làm việc bình thường, để định tâm con không đọc chú mà vẫn thường niệm A di đà Phật và theo dõi hơi thở có được không thầy?
Trích dẫn
tự nhiên xuất hiện một có cái cục chiếu sáng cực kỳ mạnh và cục này làm cho tu sĩ sợ hải đến mât hồn mất vía luôn. Và cái cục ánh sáng cứ lừ lừ di chuyển từ trên cao xuống và sau cùng là chiếu sáng y như là nó nổ bùng một cái. Tu sĩ hết dám tu hành vì quá sợ hải
Con đã từng thấy cái mặt trời này khoàng 2-3 lần nhưng không phải từ trên xuống mà có lần từ dưới lên, có lần tự xuất hiện --> chắc là con dính cái nghiệp bất hiếu này rồi nhưng có cái là chưa phát nguyện như trên mà chỉ bị nó làm cho phải dợt tới hết pin luôn Lips sealed Lips sealed Lips sealed
Trích dẫn
Thực hiện:
1. Sau khi Vui số 10 được rồi thì tu sĩ hoan hỷ an trú chánh niệm đằng trước mặt và chánh định vào cái mặt trời.
2. Sau khi ra mặt trời thì tu sĩ quay về ngay với linh ảnh của Sư Tổ (Hình thầy Thiền Tâm ở Đại Ninh)
3. Nếu tu sĩ thuộc diện nóng tính (thể hiện ở huyết áp cao) thì đề mục là mặt trăng tròn.
4. Và lập lại như điều số (2.)
Có phải thầy Thiền Tâm là người có tâm là giống Bồ tát Mục Kiền Liên nhất và đạo hạnh của thầy được nhiều người Việt mình biết nên mình quán tưởng đặt cái tâm của mình cho nó giống thầy thì việc hóa giải nghiệp bất hiếu là hiệu quả nhất Huh Huh Huh
HTY có tìm được 2 tấm ảnh của thầy Thiền Tâm nè:


Logged
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
Trả lời #4 vào lúc: 26-01-2012, 11:00 PM

Tâm Lực Và Tai Hại Không Ngờ Của Nó.

Tâm lực một khi đã có đủ sức mạnh thì khi hành giả phát ra niệm nào thì nó cứ theo đó mà thi hành bất chấp chuyện gì xảy ra cho mình.

Ví dụ như khi tâm lực đã đủ mạnh thì Tu Sĩ bổng nhiên cao hứng tuyên bố y kinh, theo ý như là:
- - Cho con trả hết tất cả ác nghiệp từ Vô Thuỷ cho tới nay, và sau đó là con có thể tu hành dể dàng hơn.
- - Cho con nhận hết sự đau khổ của các chúng sanh, Và cho con tu hành cho đến nơi đến chốn.
[…]
Theo kinh nghiệm sống của tibu thì không có gì ngu bằng cách nguyện như vậy.

Là vì
1. Nó sẽ không xảy ra cho hành giả bất cứ cái gì cả, khi tâm lực thuộc loại cà xịch cà đụi.

2. Nhưng một khi đã có tâm lực rồi thì nó xảy ra ngay tức khắc. Tu sĩ bị dập te tua trong một thời gian dài!


Một ngày xấu trời, tu sĩ bỗng dưng bị Nghiệp quánh tơi bời mà không làm gì được. Tu sĩ sám hối, công phu, hồi hướng ...... .......  quên hẳn.

Một ngày đẹp trời, tu sĩ bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ, cục sân hận trồi lên, đang ngon trớn đẹp trời, tu sĩ quán cái mặt "kẻ thù" ra đằng trước mặt, cho sáng vàng lên, xong rồi ... chửi cho hả giận, rồi có khi "cao hứng" quá tu sĩ lên gối, giựt chỏ cho bỏ ghét. Grin Grin Grin

Thầy cho con hỏi là trong trường hợp tu sĩ đã có tâm lực thì tác hại ra sao với mình, với người, và cách hóa giải ?
 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 11-02-2012, 07:42 AM

Tâm Lực Và Tai Hại Không Ngờ Của Nó.

Tâm lực một khi đã có đủ sức mạnh thì khi hành giả phát ra niệm nào thì nó cứ theo đó mà thi hành bất chấp chuyện gì xảy ra cho mình.

Ví dụ như khi tâm lực đã đủ mạnh thì Tu Sĩ bổng nhiên cao hứng tuyên bố y kinh, theo ý như là:
- - Cho con trả hết tất cả ác nghiệp từ Vô Thuỷ cho tới nay, và sau đó là con có thể tu hành dể dàng hơn.
- - Cho con nhận hết sự đau khổ của các chúng sanh, Và cho con tu hành cho đến nơi đến chốn.
[…]
Theo kinh nghiệm sống của tibu thì không có gì ngu bằng cách nguyện như vậy.

Là vì
1. Nó sẽ không xảy ra cho hành giả bất cứ cái gì cả, khi tâm lực thuộc loại cà xịch cà đụi.

2. Nhưng một khi đã có tâm lực rồi thì nó xảy ra ngay tức khắc. Tu sĩ bị dập te tua trong một thời gian dài!


Một ngày xấu trời, tu sĩ bỗng dưng bị Nghiệp quánh tơi bời mà không làm gì được. Tu sĩ sám hối, công phu, hồi hướng ...... .......  quên hẳn.
Hiện tượng tu sĩ quên được là vì tu sĩ đã có lúc nhập được vào chánh định rồi.
Trích dẫn
Một ngày đẹp trời, tu sĩ bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ, cục sân hận trồi lên, đang ngon trớn đẹp trời, tu sĩ quán cái mặt "kẻ thù" ra đằng trước mặt, cho sáng vàng lên, xong rồi ... chửi cho hả giận, rồi có khi "cao hứng" quá tu sĩ lên gối, giựt chỏ cho bỏ ghét. Grin Grin Grin
Trong khi chuyện nó chìm vào lương tâm thì cái "Chánh Định" nó xét sử:
Hể mà hòa thì... thôi!
Hể mà có gì quá tay thì nó hiện ra lại và nó đòi cái tâm phải làm cái gì đó cho nó huề! Grin Grin Grin

Nên nhớ:
Điền này chỉ có giá trị khi chính tu sĩ đã có kinh nghiệm về việc thực hiện Chánh Định trên một đề mục chọn sẳn.
Còn nếu mà chưa có kinh nghiệm của cái chánh định thì sự Việc trù ếm này sẽ xảy ra dội ngược lại với chính người có máu phù thủy này!
Trích dẫn
Thầy cho con hỏi là trong trường hợp tu sĩ đã có tâm lực thì tác hại ra sao với mình, với người, và cách hóa giải ?
Tu sĩ khi làm xong mà ngủ khỏe thì nó huề vốn rồi đó.
Nhưng có lúc tu sĩ lại quá tay, thì tu sĩ cảm thấy lại lấn cấn Grin Grin Grin
Trong trường hợp này thì:
Sám hối hoặc là dùng công thức giải oan.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6131.msg31148#new
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.063 seconds với 19 câu truy vấn.