
Tấn hương - 1 hủ tục độc địa
Tấn hương - 1 hủ tục độc địa
Thầy Tibu 03-04-2018
Nghe pháp âm:
Đốt hương trên đầu các sư: 1 hủ tục độc địa
Danh từ chuyên môn về chuyện này là Tấn Hương ... , 1 hủ tục từ xứ Tàu.
Chú Tibu:
..... Cái nghi thức của bọn quốc sư thật là thâm độc! Dụ khị tu sĩ để: Đốt cháy óc người ta một cách trái phép, một cách tàn độc như vậy... thì nạn nhân khó có thể suy nghĩ cho rõ ràng, và ăn nói cho có đầu, có đuôi một cách mạch lạc được! Một hủ tục đầy... thảm họa!
Mun: Trong chùa ông nào cũng bị đốt đầu cả. Mấy ông sư bạn con trước kia cũng bị đốt mấy nốt trên đầu. Hình như chỉ thấy có bên thiền tông là không bị đốt hương. Nhưng con chỉ thấy hay đốt quanh thần đình, chứ bách hội thì có mỗi ông thầy này bị.
Chú Tibu: Chu cha! Tội nghiệp thiệt đó!
Đốt đầu mấy người chỉ đi tu để được bà con gọi là thầy thì không sao. Nhưng nhè những người có tâm tu hành mà đốt đó mới là buồn! Thần đình còn ghê rợn hơn Bách Hội! Bách hội bị tổn thương thì THTT rất là dễ xâm nhập.
Thần Đình là hết suy nghĩ luôn! Huyệt đạo này nếu hơ ấm thì suy nghĩ ngon lành hơn. Nhưng đốt cháy và dụ người ta tập trung tư tưởng là phá hoại luôn cả sự tư duy của nạn nhân!
Mặt khác, khi bị đốt thì da đầu bị dính vào xương sọ. Điều này làm cho sự tư duy rất là khó khăn! Lý do là da đầu không còn có thể rung động mạnh mẻ một cách tự nhiên nữa! Bình thường thì da đầu trượt trên một lớp mở. Khi bị đốt thì nó bị dính với hôp sọ. Cho nên nó hủy hoại sự tư duy luôn!
Vã lại bọn họ còn cố gắng tập trung tư tưởng để chịu nóng! Điều này tạo thành một cung phản xạ là:
Hể mà suy nghĩ mạnh thì nó chỉ là tới Cận Định mà thôi! Thâm độc!
QT: Hình như chức càng cao thì đốt nhiều chấm phải không Ba ?
Chú Tibu: Đốt một cú, coi như chuyện tu hành hết xài. Nói chi đốt thêm vài ba lần nữa!!!